Arsenal - Everton: Trái tim trên ống tay áo...

18/10/2008 14:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Các CĐV Arsenal đang lo lắng. Cả mùa trước, Pháo thủ thất bại có 3 trận. Còn bây giờ, họ đã thua 2. Everton có thể là một đối thủ ưa thích của CLB thành London, nhưng trong tình hình này, điều gì cũng có thể xảy ra. Những kịch bản trước Hull City và Sunderland đang lăm le tái hiện ở Emirates, nếu Arsenal vẫn cứ để “trái tim” trên ống tay áo, một cách tự sát, cũng như việc phơi bày mọi vũ khí trước mỗi trận đánh.

Trẻ, nhưng không quyến rũ

Trong tứ đại gia ở giải Ngoại hạng, Arsenal rõ ràng là đối thủ “non” nhất. Wenger có không ít những viên ngọc quý, nhưng ông cũng không giấu giếm việc cần thêm vài ba năm nữa, để có một Arsenal từng trải và vững vàng hơn. Về thực tiễn, điều này có lẽ hơi khó sau khi người ta đã được chứng kiến những cuộc tháo chạy ở đây. Nhưng ở thời điểm cụ thể này, các vấn đề của Wenger không hẳn chỉ là việc họ có một đội hình quá trẻ.

Mùa trước, những tay súng trẻ của Wenger đã thể hiện một lối chơi thật đáng ngưỡng mộ. Với những Hleb, Flamini, Fabregas, Eboue..., Arsenal chơi bóng ở một trình độ rất cao nhờ những sự gắn kết đầy hứng thú, đầy đam mê của những cậu bé. Nhưng bây giờ, ngay cả khi người ta dành cho những Denilson, Song, Nasri sự khen ngợi lớn, Arsenal vẫn không thể che dấu 1 sự thật: Họ đã không còn nguy hiểm, và dễ bùng nổ trong việc thể hiện cá tính.

Mỗi khi bị kèm chặt, Fabregas trở nên lạc lõng. Adebayor chơi cật lực nhưng không phải lúc nào cũng thành công trước sức ép tự tác chiến. Còn van Persie đã phải đá rộng hơn, xa khung thành hơn mỗi khi các đồng đội bế tắc. Nói thế, không có nghĩa là phủ nhận tiềm năng của Arsenal. Nhưng như một logic, khi không thể tìm thấy nhau, không thể hòa nhịp cùng nhau, đội bóng của Wenger rất dễ bị khống chế.
 
Sức ép chiến thắng đang đè nặng lên Arsenal sau 2 trận mất điểm liên tiếp
 
Điểm yếu nhất mà Arsenal thể hiện chính là ở chỗ đó. Mỗi khi bị đối thủ khiêu khích bởi một đội hình cực thấp, chơi rắn và phong tỏa chặt các ngòi nổ ở cánh, Arsenal lập tức thiếu đi các giải pháp hiệu quả. Trong 2 trận liên tiếp vừa qua, Arsenal đã rơi vào tình cảnh như vậy. Phải chăng đã có 1 chút sai lầm, khi Wenger bố trí tới 2 “người thừa” để đánh chặn ở giữa sân (Song và Denilson) trước các đối thủ yếu hơn?
 

 
Đó cũng là điểm thiếu quyến rũ nhất ở phong cách Pháo thủ. Tại Emirates, Arsenal rất dễ bùng phát niềm cảm hứng mỗi khi được tạo cho những cơ hội đôi công. Nhưng không phải ai cũng tới đó với niềm hy vọng kiểu... Porto. Và chắc chắn Everton đêm nay sẽ đá rất thực dụng. Đã thắng 2 và hòa 1 trong 3 trận làm khách mùa này, Everton có tâm lý tốt và cũng thường rất biết đá phản công trên sân đối phương. Sẽ không ai ngạc nhiên nếu David Moyes, người vừa ký hợp đồng mới với Everton, quyết định cho các học trò tử thủ ở London, hoặc ít nhất là thiết lập hệ thống phòng ngự từ xa. The Toffees đã trải qua 6 trận không thắng trên mọi mặt trận, nhưng thực ra, họ cũng đâu cần thắng ở Emirates.
 
Lại là bài toán nhân sự

Sức ép chiến thắng đang đè nặng lên đôi vai Wenger sau 2 trận mất điểm liên tiếp. Nhưng hôm nay, Giáo sư người Pháp cũng không có được những sự lựa chọn tốt nhất. Lượt đấu vòng loại World Cup đã lấy mất cơ hội ra sân của đội trưởng William Gallas, Bacary Sagna, và cả Nicklas Bendtner. Fabregas, Robin van Persie, và Johan Djourou có thể sẽ thi đấu được, nhưng tất cả đều không phải ở tình trạng thể lực tốt nhất. Trong bối cảnh này, Abou Diaby nhiều khả năng sẽ phải “cố” chuẩn bị trên ghế dự bị, Eboue sẽ trám vào biên phải, còn Silvestre sẽ đá trung vệ. Sẽ có những thay đổi mang tính chiến lược đối với Arsenal trong trận này, khi Nasri nhiều khả năng đá chính. Ở sơ đồ 4-1-3-2, Denilson sẽ chơi đơn thuần như một tiền vệ trụ và Fabregas sẽ tiếp tục được đẩy cao.

Một số xáo trộn sẽ giúp Arsenal trình diễn khuôn mặt mới. Nhưng cái mới không đồng nghĩa chiến thắng. Để giành trọn 3 điểm trước Everton, Arsenal của Wenger sẽ phải gặp vô khối khó khăn. Và cái quan trọng nhất, ở thời điểm này, Arsenal cần sự tỏa sáng của những ngôi sao lớn nhất. Lại Fabregas?

LỰC LƯỢNG
 
Arsenal: Đợt trận của các ĐTQG đã khiến Arsenal mất 3 gương mặt là Gallas (dây chằng), Sagna (đầu gối) và Bendtner (mắt cá chân) vì chấn thương.
 
Everton: Tim Cahill thụ án treo giò. Khả năng ra sân của Segundo Castillo (dây chằng), Phil Jagielka và Joseph Yobo (đều cúm) là 50-50. Anichebe, Phil Neville và Osman vắng mặt vì chấn thương.
 
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
 
Arsenal: Almunia, Eboue, Toure, Silvestre, Clichy, Walcott, Fabregas, Denilson, Nasri, Van Persie, Adebayor.
 
Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Lescott, Baines, Neville, Osman, Arteta, Fellaini, Saha, Yakubu.
 
ĐỐI ĐẦU
04/05/08 Arsenal-Everton 1-0
29/12/07 Everton-Arsenal 1-4
18/03/07 Everton-Arsenal 1-0
08/11/06 Everton-Arsenal 0-1
28/10/06 Arsenal-Everton 1-1
 
PHONG ĐỘ
 
Arsenal
04/10/08 Sunderland-Arsenal 1-1
30/09/08 Arsenal-Porto 4-0
27/09/08 Arsenal-Hull 1-2
23/09/08 Arsenal-Sheff. Utd 6-0
20/09/08 Bolton-Arsenal 1-3
 
Everton
05/10/08 Everton-Newcastle 2-2
02/10/08 Standard-Everton 2-1
27/09/08 Everton-Liverpool 0-2
24/09/08 Blackburn-Everton 1-0
21/09/08 Hull-Everton 2-2
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm