Thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA): “Không nỗ lực sẽ có lỗi với quê hương”

26/04/2013 10:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự chắc chắn của Nguyên Mạnh trong khung gỗ góp phần giúp SLNA có được chuỗi trận bất bại sau 6 vòng đấu. Trao đổi với TT&VH, thủ môn trẻ của đội bóng xứ Nghệ hy vọng sẽ giữ được phong độ ổn định và ngày càng trưởng thành để cùng SLNA hướng đến những thành công

Sự ổn định và chắc chắn của Nguyên Mạnh là một trong những nguyên nhân giúp SLNA duy trì mạch trận bất bại kể từ đầu giải. Ảnh: V.V

* Động lực nào thôi thúc Nguyên Mạnh đến với nghiệp thủ môn, khi mà thể hình của Nguyên Mạnh không thật sự lý tưởng?

- Từ lúc còn nhỏ Mạnh đã thích bay nhảy trong khung thành trên các sân bãi ở quê. Hồi đó Mạnh được chúng bạn cùng trang lứa tin tưởng cho vị trí thủ môn lắm. Chúng bạn thường bảo với Mạnh: “Mi có năng khiếu làm thủ môn, bắt hay lắm, sau này làm thủ môn cho SLNA”. Chính nhờ sự khích lệ ấy, cùng nguồn động viên của gia đình nên Mạnh đã quyết tâm đi theo nghiệp thủ môn.

Mạnh cũng thích đá ở vị trí tiền đạo, nhưng Mạnh nghĩ thủ môn phù hợp với Mạnh hơn. Bởi, ở vị trí này Mạnh mới có thể phát huy được hết khả năng, đặc biệt là sở trường bay nhảy của mình.

Hơn nữa ở Nghệ An cầu thủ giỏi nhiều lắm, nhưng thủ môn giỏi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đi theo nghiệp gác đền Mạnh muốn tạo ra nét khác biệt so với những đồng đội còn lại. Trở thành thủ môn xuất sắc ở SLNA cũng là điều hết sức tuyệt vời!

* Nguyên Mạnh có thể cho mọi người biết thủ môn thần tượng của mình?

- Mạnh thích rất nhiều thủ môn, trong đó có những thủ môn nổi tiếng trên thế giới. Nhưng có 2 thủ môn mà Mạnh đặc biệt hâm mộ, xem đó là tấm gương để phấn đấu là Iker Casillas (Real Madrid) và Dương Hồng Sơn (HN.T&T).

Casillas chơi ổn định và xuất sắc trong suốt một thời gian dài, anh ấy thường có những pha bóng xuất thần và luôn là điểm tựa chắc chắn cho các đồng đội.

Còn anh Dương Hồng Sơn có lối bắt bóng dũng mãnh, tâm lý vững vàng, nhiều tình huống anh ấy cũng xuất sắc không kém Casillas.

* Từ chỗ là thủ môn số 3, Nguyên Mạnh đã trưởng thành rất nhanh để bây giờ là người gác đền số một ở SLNA. Nguyên Mạnh có thể chia sẽ đôi điều về bí quyết giúp Nguyên Mạnh chiếm giữ được vị trí này?

- Mạnh không có bí quyết nào hết. Mạnh chỉ nhận thấy, được thi đấu cho đội bóng quê hương, được sự khích lệ nhiệt thành của người hâm mộ thân thương, nếu không nỗ lực phấn đấu để trưởng thành thì sẽ là lỗi lầm lớn.

Về chuyên môn, ở sân Vinh, Mạnh được các thầy chỉ dẫn rất nhiều điều, Mạnh trưởng thành lên chính từ những bài học ấy. Bên cạnh chuyện tập luyện chăm chỉ trên sân, qua TV Mạnh cũng thường xuyên nghiên cứu kỹ năng bắt bóng của các thủ môn giỏi trong nước và trên thế giới để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Ngoài ra, việc Mạnh gắn bó với lò đào tạo SLNA từ năm 14 tuổi, được sát cánh bên cạnh các đồng đội cũng xuất phát từ đây mà ra nên mọi người hiểu nhau, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. Và khi được chơi bên cạnh những đồng đội như thế Mạnh có thêm sự tự tin, làm tốt phần việc của mình.

* Việc thể hiện được phong độ ấn tượng trong màu áo SLNA, cũng đồng nghĩa với việc Nguyên Mạnh sẽ được nhiều đội bóng khác để ý tới. Vậy, Nguyên Mạnh đã bao giờ nghĩ rồi một ngày mình sẽ chia tay đội bóng quê hương?

- Mạnh còn 4 năm hợp đồng với SLNA và Mạnh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chia tay đội bóng này. Mạnh sinh ra ở Đô Lương (Nghệ An), mạch nguồn quê hương đã ăn sâu vào máu thịt của Mạnh. Ở Nghệ An, Mạnh có gia đình, bạn bè, người thân… những người có thể giúp đỡ, động viên Mạnh trong bất cứ bất hoàn cảnh nào. Chia tay SLNA quả là điều không dễ dàng với Mạnh.

Với những cầu thủ khác, Mạnh không biết suy nghĩ của họ thế nào, nhưng riêng bản thân Mạnh, nếu có thể Mạnh muốn toàn bộ sự nghiệp thi đấu của mình là để phục vụ đội bóng quê hương.

* Vậy nếu có điều ước cho sự nghiệp của mình, Nguyên Mạnh mong muốn điều gì nhất?

- Trước mắt, Mạnh mong rằng mình tiếp tục giữ vững phong độ, chơi tốt qua từng trận đấu và ngày càng trưởng thành hơn để góp phần giúp SLNA gặt hái những thành công.

Xa hơn, Mạnh hy vọng những nỗ lực của mình sẽ được mọi người ghi nhận. Mạnh rất mong muốn trong tương lai không xa mình sẽ là một thành viên của ĐT U23 và ĐTQG Việt Nam.

* Xin cảm ơn Nguyên Mạnh và chúc ước mơ của Nguyên Mạnh sớm trở thành hiện thực!

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm