SLNA–SHB.ĐN 5–0: Thầy trò HLV Huỳnh Đức vỡ trận ở thành Vinh

02/04/2010 21:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Vỡ trận. Đấy là lý do của HLV Huỳnh Đức giải thích về trận thua tan nát trước đối thủ SLNA với 5 bàn không gỡ trên sân Vinh.

Ngoài được chứng kiến cơn mưa bàn thắng của các cầu thủ con cưng thì khỏang 1 vạn khán giả trên sân cũng phải chứng kiến thêm một cơn mưa thẻ khi trọng tài Võ Minh Trí đã phải mỏi tay rút ra 10 thẻ vàng tặng cho cầu thủ hai đội ( SLNA đã nhận 7 thẻ).

SLNA được xuất phát với đội hình “lạ mắt” nhưng có vẻ hợp lý. Huy Hoàng đá cặp cùng “nội binh” Helio ở vị trí trung vệ và đẩy Xuân Thắng ra đá hậu vệ biên. Trong khi đó Văn Bình, Đình Đồng, Đắc Khánh, Trọng Hoàng được xuất phát với nhau lần đầu tiên trong mùa giải để hỗ trợ cho cặp tiền đạo Vidovic-Mauro phía trên. Trong khi HLV Huỳnh Đức đã không mạo hiểm khi không đăng ký vào danh sách thi đấu tiền đạo tốt nhất của mình là Merlo cho dù anh này đã bình phục chấn thương. Nhiệm vụ ghi bàn đã được giao cho Mendez và Nicolas Hernander.
 
SLNA (áo trắng) thắng đậm SHB.ĐN chiều 2/4

Nhưng điều đáng để ý hơn khi BHL SLNA đã phải “giải xui” xóa “dớp”. Không như thường lệ, HLV Hữu Thắng dẫn đầu đội bóng đi từ cổng của khán đài B đi vào, đi đường riêng vào khu kỹ thuật và phòng thay đồ. TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cũng không ngồi ở khu kỹ thuật như mọi lần mà chuyển lên khán đài VIP cho thấy các cầu thủ SLNA đang quyết tâm để thay đổi. Họ làm tất cả kể cả việc gửi trọn niềm tin vào những suy nghĩ khác thường lệ đó.

Tấn công dồn dập ngay từ đầu, SLNA là đội tạo nên nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành thủ môn Văn Hạnh. Điều gì đến cũng đá đến, sau những cố gắng không mệt mỏi SLNA đã có bàn thắng. Phút 40 Vidovic sút tung nóc lưới từ đường phản công và chọc khe thông minh của Trọng Hoàng. Hiệp một, đội khách không có một lần bắn phá đến khung thành SLNA vì những bài miếng tấn công đã bị các cầu thủ SLNA bẻ gãy ngay khu vực giữa sân với những pha vào bóng thẳng chân theo kiểu “cắt kéo”.
 
HLV Hữu Thắng (trái) và HLV Huỳnh Đức (phải) ở cuộc họp báo sau trận đấu

Hiệp hai là hiệp bùng nổ của đội bóng chủ sân Vinh khi SLNA liên tiếp có bàn thắng. Phút 49, Văn Bình kết thúc đường tấn công bên cánh phải từ pha phối hợp chuẩn xác với đồng đội Trọng Hoàng, Đình Đồng.

Màn ra mắt của nội binh Helio thêm phần tuyệt với hơn khi anh đã kịp ghi một bàn thắng từ tình huống tham gia tấn công khi đội nhà. Ngày “đen đủi” của thủ môn Văn Hạnh chỉ kết thúc khi SLNA có thêm hai bàn thắng do công của Mitrovic Dalibor và Nguyễn Trọng Hoàng ở các phút 80, 88.

Với trận thắng này SLNA tạm thời leo lên vị trí thứ 7 bảng tổng sắp và tạm thời thoát khỏi khủng hoảng đang bao vây đội bóng.

 
Bài & ảnh: Đại Nghĩa
Phát biểu sau trận đấu:

+ HLV Hữu Thắng: Không thể diễn tả cảm xúc

“Tôi không còn lời nói nào có thể diễn tả cảm xúc của mình ngày hôm nay. Các học trò của tôi thi đấu quá tốt, thực hiện đầy đủ đấu pháp của BHL đề ra và hơn nữa SLNA đã may mắn khi tận dụng được tất cả cơ hội của SLNA.

Áp lực với một HLV là rất lón, nhưng khi SLNA thi đấu không tốt giai đoạn trước đã tạo dư luận không hay về đội bóng. Nhưng với chiến thắng này chúng tôi đã trút bỏ được hết áp lực. Tôi xin tặng chiến thắng này cho CĐV của SLNA.

Còn về trường hợp nhập tịch nội binh Helio. Hôm nay Helio thi đấu quá xuất sắc và có anh ấy tôi thêm nhiều lựa chọn cho đội hình. Chiều cao của Helio đã khắc phục được điểm yếu chống bóng bổng ở phòng ngự. Thêm vào đó Helio đã hỗ trợ tốt cho Huy Hoàng để Hoàng có thể tập trung chỉ huy hàng phòng ngự.”

+HLV Huỳnh Đức: Chúng tôi đã vỡ trận

“Chúng tôi đã vỡ trận, nên việc nhận bàn thua nhiều như thế là tất yếu. Khi bị thủng lưới, chúng tôi dồn lên tìm bàn gỡ và bị phản công để đối thủ ghi thêm bàn thắng. Đây cũng là điều bình thường trong bóng đá. SLNA hôm nay chơi xuất săc hơn chúng tôi.

Nhưng SHB.ĐN đã thi đấu quá nhiều trận nhiều giải đấu trong khi đó chúng tôi chỉ có một tiền đạo đúng nghĩa là Merlo nên tôi không thể mạo hiểm. Tôi còn nhiều thời gian để làm việc. Thua một trận chưa ảnh hưởng nhiều đến SHB ĐN”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm