Trước vòng 5 V-League 2014: Đượm màu buồn

15/02/2014 06:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không hẹn mà gặp, cả 4 đội bóng miền Nam đều cùng “đội sổ” sau 4 lượt trận, tín hiệu báo trước một mùa giải vô vàn khó khăn mà họ sẽ phải trải qua.

Ở vòng đấu này, B.Bình Dương sẽ quyết chiến với Đồng Nai để mong tìm kiếm một chiến thắng giải hạn. Có thể, đội bóng đất Thủ sẽ xem đây là điềm may với họ.

Lý do là bởi hoàn cảnh hiện tại của B.Bình Dương không khác năm ngoái là bao. Đội bóng không thắng, nội tình lục đục, khi mời HLV Lê Thụy Hải về dẫn dắt thì trận thắng đầu tiên của B.Bình Dương lại chính là trước Đồng Nai.

Trong 2 lần gặp nhau ở mùa giải trước, B.Bình Dương không thua thầy trò HLV Trần Bình Sự. Có điều, trên sân Đồng Nai, đội bóng đất Thủ làm tốt hơn với 3 điểm trọn vẹn thay vì chỉ có 1 trận hòa tại Gò Đậu.

Song, sẽ không dễ để B.Bình Dương có thể đánh bại Đồng Nai vào lúc này, vì Đồng Nai chưa hề biết thua trận nào kể từ đầu mùa. Dưới thời ông Sự, Đồng Nai vẫn giữ được lối chơi rất cá tính và khó chịu. Vì thế, trận “derby” miền Đông Nam Bộ hứa hẹn sẽ căng thẳng và rất khó đoán.

Trong khi đó, ĐT.Long An sẽ có chuyến hành quân hứa hẹn lành ít dữ nhiều đến đất cố đô. HLV Ngô Quang Sang dự cảm đó sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng để ĐT.Long An có điểm. Đối diện với cái lạnh đất Bắc và trước nhà đương kim Siêu Cúp QG V.Ninh Bình, “Gạch” có thể sẽ “chùn” chân.

Nhưng khó khăn nhất vẫn là đội cuối bảng HV.An Giang. Tuần này trên sân Long Xuyên sẽ là cuộc chiến giữa 2 thái cực: đỉnh và đáy. HV.An Giang trong hoàn cảnh khốn cùng sẽ phải đối chọi với đội đầu bảng Thanh Hóa đang bừng bừng khí thế.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung có lẽ là đội bóng “nhiều điều kiện” nhất mùa giải này với lãnh đạo chịu chi, chịu chơi, CĐV ủng hộ nhiệt tình. Trong hoàn cảnh khó khăn của nền kinh tế, đội bóng xứ Thanh tỏ rõ là CLB rất có tiềm lực.

Cùng với đội ngũ không kém phần thiện chiến và ổn định dưới trướng HLV trưởng Mai Đức Chung, Thanh Hóa có thể sẽ hiện thực hoá được giấc mơ xưng vương nếu biết phát huy hết khả năng.

Thế nên, sẽ là trận đấu vất vả cho đội chủ nhà HV.An Giang. Với khí thế hừng hực trên ngôi đầu bảng, nhiều CĐV xứ Thanh đang làm việc ở miền Nam đã có kế hoạch đón xe đến Long Xuyên để tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò ông Chung.

Ở thế chân tường, chủ nhà cũng không còn đường lùi. HLV Nhan Thiện Nhân cho biết: “Dù biết là khó nhưng chúng tôi đã xác định điều này từ đầu mùa. Mỗi trận đấu với HV.An Giang đều là trận chung kết. Và gặp đội nào với chúng tôi cũng là như nhau”.

Điều mà HLV Nhan Thiện Nhân lo lắng nhất là sự tự tin của đội bóng. Sau khi bị đẩy xuống đáy bảng, ông Nhân xác định 2 trận đấu tới là thời điểm bước ngoặt của cả lượt đi với HV.An Giang.

Hoặc kiếm ít nhất 2 điểm trên sân nhà trước Thanh Hóa và B.Bình Dương trong 2 trận liên tiếp, hoặc lún sâu hơn dưới đáy bảng. Tuần này, ông Nhân tiếp tục phải đặt hy vọng vào cặp tiền đạo Felix-Sindou vốn thể hiện phong độ rất kém cỏi trong thời gian gần đây.

Khi tân binh Sindou chưa thể hòa nhập thì ngoại binh đã nhẵn mặt ở sân chơi V-League như Felix lại vẫn chưa tìm được khả năng đánh hơi bàn thắng của mình. Ngoài ra, phong độ phập phù ở vị trí thủ môn của Phan Văn Santos chưa thể khiến HV.An Giang an tâm. Nhiều khả năng, thủ thành gốc An Giang là Minh Nhựt sẽ được sử dụng để thay thế.

HV.An Giang chí ít sẽ có lợi thế sân nhà trước trận tiếp đón đội đầu bảng Thanh Hóa. Ở trận đầu tiên trên Long Xuyên mùa này, HV.An Giang đã khiến Đồng Nai mướt mồ hôi hột mới ra về với 1 điểm. Và đó có thể là cơ sở để thầy trò ông Nhân bấu víu cơ hội kiếm ít nhất 1 điểm.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm