16h00, HA.GL – HN. T&T (VTV3 trực tiếp): Tỷ phú vẫn “khát tiền”

06/03/2011 10:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thật trớ trêu khi cuộc so tài giữa 2 “tỷ phú” không phải để phân định ngôi thứ ở đầu bảng xếp hạng, mà là để giải cơn khát điểm và cơn khát chiến thắng đang đè nén họ.

Trận đấu khó chất lượng

Mùa giải trước, lượt đi HN.T&T thắng trên sân Hàng Đẫy và lượt về HA.GL đòi đủ nợ. Thậm chí, chiến thắng 4-1 đã khiến cho màn đăng quang của đội khách hơi bị ảnh hưởng. Có điều, bầu Hiển chẳng quan tâm điều đó. Ông cùng quân mình chỉ chờ xong trận là rước Cúp vàng về Đà Nẵng, trước khi mang nó ra Thủ đô.

Nhưng, sau 4 lần gặp nhau 2 mùa giải qua, cuộc chạm trán giữa 2 bên chưa bao giờ được đánh giá là chất lượng chuyên môn và cảm xúc. Đấy là cơ sở để nhận định trận đấu chiều nay khó có “chất”. Thậm chí, rất dễ xẩy ra va chạm.

Đơn giản bởi cả 2 đang bị đẩy vào thế bí bách, đôi chân lẫn cái đầu cầu thủ khó thanh thoát để nghĩ đá sao cho đẹp đặng cống hiến khán giả. 4 vòng đấu trôi qua, thầy trò HLV Dusit chỉ kiếm được một chiến thắng duy nhất trước đội bét bảng HN.ACB trên sân Hàng Đẫy ở vòng 3.

Cả HA.GL (trái) lẫn HN.T&T đều đang có rất nhiều vấn đề

Còn lại, họ có 2 trận trắng tay trên sân nhà trước B.Bình Dương và TĐCS.ĐT. Hình ảnh hừng hực sức sống và đầy kiêu hùng của thầy trò Dusit ở Navibank Cup mở rộng tiêu tan đâu mất. Đá sân nhà với sức ép như thế, chưa hẳn lợi thế nghiêng về HA.GL.

Bên kia phần sân, các nhà ĐKVĐ đang rối bời vì mất đà. 2 trận liên tiếp trắng tay trước SHB.ĐN rồi Thanh Hóa, mọi thứ đang có nguy cơ trượt khỏi tính toán của bầu Hiển, nếu như không nhanh chóng “cầm máu”. Giả sử HN.T&T đánh mất 9 điểm qua 3 trận thì việc bảo vệ ngôi vua quá khó. Thế nên, kịch bản về một trận đấu mà 2 đội sẽ chơi quá cẩn trọng hoặc cù cưa là rất dễ xảy ra.

May hơn khôn!

Với tính chất trận đấu như thế, ngoài bản lĩnh là yếu tố tiên quyết, thì nhiều khả năng may mắn sẽ đóng vai trò không nhỏ đến cục diện cuộc chiến đầy căng thẳng chiều nay.

Vấn đề của chủ nhà nằm ở hàng thủ đã mong manh lại hay mất tập trung. 2 cánh của họ không đến nỗi nào, nhưng lại quá say mê dâng lên tấn công mà quên đi nhiệm vụ phòng thủ. Văn Nhiên, Việt Cường và Văn Trương cần chú trọng khâu phòng ngự hơn nữa. HLV Phạm Công Lộc vòng trước đã tận dụng yếu huyệt ở 2 cánh của đối phương để đánh thẳng vào đó và ghi được 2/3 bàn thắng. Cặp trung vệ Văn Pho-Benjamin cùng thủ môn Thanh Tú vẫn chưa có được tiếng nói chung. Thế nên, đội chủ nhà cứ trượt dài suốt thời gian qua với tình trạng công làm thủ phá. Nói thế bởi cặp tiền đạo Wanga-Evaldo vẫn ghi bàn khá đều đặn. 7 bàn thắng sau 4 trận đã đưa hiệu suất ghi bàn của HA.GL xếp thứ 2, sau SHB.ĐN (8 bàn). Trong tình cảnh như thế, cầu thủ HA.GL không ức chế mới lạ.

HLV Phan Thanh Hùng có cái khó khi lực lượng trong tay không hơn nhiều đội. Những gương mặt cũ, trong đó điển hình như Gonzalo đã bị bắt bài, còn Matias từ thời đá cho SHB.ĐN đã không phải là cầu thủ xuất sắc, năng lực ghi bàn hạn chế. Sự trở lại của Công Vinh chưa cho thấy tín hiệu tích cực. Thậm chí, càng làm cho HLV Phan Thanh Hùng phải bận tâm đến việc  điều chỉnh chiến thuật sau khi ngôi sao này trở lại.

Mặt khác, HN.T&T vẫn cần may mắn ủng hộ, điều đã tồn tại rất nhiều lần ở mùa giải 2010. Họ tạo dựng không ít cơ hội trước Thanh Hóa vòng 4, nhưng tất cả đều không chuyển hóa được thành bàn thắng. Đã vậy, lại để cho Đình Tùng tung cú sút ghi bàn duy nhất, 3 điểm Thanh Hóa có được mang yếu tố may mắn.

Bầu Hiển có thể cười nụ khi sân Pleiku đang rất xui.

Dự đoán: 0-1

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm