Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu

08/04/2014 15:00 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Dù sở hữu dàn “binh hùng tướng mạnh”, lại có tiếng là “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, nhưng XSKT.Cần Thơ chỉ có sự khởi đầu rất đáng thất vọng ở mùa giải hạng Nhất năm nay, trước khi họ kịp đè bẹp Huế với tỷ số 4-1 (vòng 4) để lấy ngôi đầu bảng của chính đối thủ này…

1. Những tưởng chiến thắng trước Sana Khánh Hòa ở lượt trận thứ 2 sẽ giúp XSKT.Cần Thơ tìm lại đà hưng phấn, và “nghiền nát” đối thủ dưới cơ là TP.HCM ở vòng đấu thứ 3. Thế nhưng, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng chẳng những không thể hiện được sự “trên cơ”, mà còn phải nhận lấy thất bại 1-3.

Đấy là một trận đấu thất vọng khi XSKT.Cần Thơ để người quen cũ là tiền đạo Ngọc Quang làm mưa làm gió. Trước đó, XSKT.Cần Thơ bị đội bóng chiếu dưới là Đăk Lăk cầm chân trong ngày đầu ra quân.

Và phải nhờ đến cú ngã của tiền vệ Thanh Phúc, Souleymane (trên chấm 11m) mới có thể mang về 3 điểm cho đội nhà trong trận tiếp Sana Khánh Hòa ở vòng đấu thứ 2, như đã nhắc.

Mọi thứ cần phải thay đổi trước khi quá muộn và người Cần Thơ tin rằng, với bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc của dàn binh hùng tướng mạnh, đội bóng sẽ trở lại.

Giữa bối cảnh “cơm áo gạo tiền” luôn là nỗi lo thường nhật của không ít đội bóng, thì vấn đề tài chính được xem là “điểm sáng” cho tham vọng giành một suất lên chơi ở V-League của XSKT.Cần Thơ. Đội bóng “thủ phủ miền Tây” đã liên tiếp mang về những tên tuổi như Huy Hoàng, Thế Anh, Trọng Nghĩa, Thanh Phúc, Ngọc Thanh, Văn Trương…, đó là chưa kể nhà cầm quân lão làng Vương Tiến Dũng.

Có ý kiến cho rằng, những cầu thủ trên đã qua thời đỉnh cao phong độ, và đang trên đà xuống dốc của sự nghiệp, nhưng so với mặt bằng chung của giải hạng Nhất 2014, đó vẫn là những cái tên đầy số má.

Tuy nhiên, giữa lý thuyết và thực tiễn là những câu chuyện khác nhau. Nếu XSKT.Cần Thơ chỉ chơi với bộ mặt nhợt nhạt như 3 lượt trận đầu tiên, suất thăng hạng thậm chí còn là thứ xa xỉ, thay vì đáng ra nó phải nằm trong tầm tay, .

2. Thất bại trước đối thủ dưới cơ TP.HCM như một đòn giáng mạnh vào tham vọng thăng hạng của XSKT.Cần Thơ. Song rõ ràng, “gáo nước lạnh” ấy đã giúp thầy trò HLV Vương Tiến Dũng bừng tỉnh, lấy lại tinh thần và điều chỉnh lối chơi.

Ở lượt trận vừa rồi khi tiếp “hiện tượng” Huế trên sân nhà, XSKT.Cần Thơ đã quật ngã đối thủ bằng tỷ số đậm 4-1, qua đó lần đầu tiên ở mùa giải năm nay leo lên ngôi nhất bảng. Ở trận đấu này, Souleymane tiếp tục phong độ làm bàn ấn tượng, với cú hat-trick ghi trong hiệp 2, sau khi tiền vệ trẻ người Nghệ An được đưa về ở đầu mùa giải năm nay, Cao Xuân Thắng, sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10 của trận đấu.

Không chỉ Souleymane, mà toàn đội XSKT.Cần Thơ phải tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, để giấc mộng lên chuyên trở nên hiện hữu hơn, trước các đối thủ cạnh tranh khác.

Do chỉ có 8 đội tham dự giải hạng Nhất 2014 (2 suất lên thẳng V-League, một tỷ lệ chọi có thể xem là quá thấp), thế nên XSKT.Cần Thơ không được phép mắc lại sai lầm như mùa giải trước.

“Do chủ quan, chúng tôi đã có khởi đầu không tốt, trong đó phải kể đến trận đấu với TP.HCM. Trước khi mùa giải 2014 bắt đầu, chúng tôi cũng đã thua một số trận đấu tập huấn, như lần bị TĐCS.Đồng Tháp hạ đo ván trên sân nhà, nhưng sau đó chúng tôi đã thắng chính họ ngay tại Cao Lãnh.

Tôi cho rằng, nếu giải quyết được vấn đề tâm lý, XSKT.Cần Thơ không ngại bất cứ đối thủ nào ở giải hạng Nhất mùa giải này. Vẫn còn cả một chặng đường dài trước mặt và chúng tôi sẽ chiến đấu cho suất lên chơi V-League mùa sau”, tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh khẳng định.

Hiển Nhiên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm