(TT&VH) - Trong suốt 8 năm qua, Frank Lampard Senior đã nhiệt tình cổ vũ con trai của mình trong sắc áo Chelsea. Nhưng đêm nay thì khác, ông và cậu quý tử sẽ phải ở hai bên bờ chiến tuyến. Cuộc đối đầu nội bộ của nhà Lampard này cũng hứa hẹn khá nhiều nét hấp dẫn.

Hồi còn thi đấu, Lampard cha từng giành 2 cúp FA về cho West Ham (1975 và 1980). Ông cũng tự hào rằng đó là điều duy nhất mình hơn cậu con trai. Lampard giờ đây kiếm nhiều tiền hơn cha, khoác áo ĐTQG nhiều hơn hẳn, và có nhiều danh hiệu hơn, nhưng mới chỉ có một chiếc cúp FA (2007). Đêm nay, nếu Lampard thắng đội bóng của cha mình, anh sẽ có cơ hội cân bằng thành tích của cha mình ở đấu trường này.
Tại Vicarage Road đêm nay, hai cô con gái của Lampard Sr là Natalie và Claire đều sẽ có mặt để chứng kiến trận đấu giữa bố và anh trai. Trước đây, cả hai hiếm khi tới sân để xem bóng đá. Nhưng kể từ tháng 4 năm ngoái, đã có một sự thay đổi lớn về tư tưởng của các thành viên trong gia đình, vì đó là thời điểm bà Pat Lampard qua đời bởi căn bệnh viêm phổi. Lampard Sr và các con coi trận đấu đêm nay là một dịp để tưởng nhớ đến vong linh người vợ, người mẹ quá cố. Ông cũng khẳng định “Nếu còn sống, Pat chắc chắn sẽ cổ vũ cho Chelsea, vì đó là đội bóng yêu thích của bà ấy”. Trước đây, Pat đã xem hầu hết các trận đấu của The Blues, kể cả ở sân nhà cũng như sân khách.