01h45 ngày 23/9, Lazio - Milan: Giải cứu “Binh đoàn Allegri”

22/09/2010 11:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Milan, một trong những kẻ vừa gây đình đám trên thị trường chuyển nhượng, đang khởi đầu một cách vật vờ. Điều đó cũng đồng nghĩa Massimiliano Allegri đang đối mặt với án treo từ Berlusconi. Để tự cứu mình, Allegri cần đưa “binh đoàn đỏ - đen” vượt qua những vấn đề nhức nhối hiện nay.

Massimiliano Allegri đã có màn ra mắt chính thức trên cương vị HLV của Milan không thể ấn tượng hơn. Trong cái ngày 29/8 ấy, Milan đã nhấn chìm tân binh Lecce 4-0 và còn có thể thắng đậm hơn nữa nếu các chân sút của họ không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Sau màn ra mắt ấy, Allegri nhận được phần thưởng từ Chủ tịch Silvio Berlusconi là hai tên tuổi lớn của bóng đá thế giới, Ibrahimovic và Robinho. Ngay lập tức, hàng công Milan được ví như “bộ tứ nguyên tử”, hay hàng tá ngôn từ mỹ miều khác.

Đã đến lúc thắng chưa Milan? - Ảnh Getty

Trên lý thuyết, Milan trở thành một cỗ máy hủy diệt thực sự. Khi nhìn vào những cái tên mà hàng công Milan sở hữu, gồm Ronaldinho, Pato, Ibra và Robinho, các đối sẽ phải có sự dè chừng nhất định. Rất tự tin, Berlusconi và Galliani đề ra mục tiêu lật độ “ách thống trị” của Inter ở Serie A, và tìm lại vinh quang trên sân chơi Champions League. Các tifosi Milan cũng có chung hy vọng với hai “ông trùm” ấy.

Thế nhưng, sự đời chưa bao giờ đẹp và đơn giản như người ta vẫn nghĩ. Cái gọi là “bộ tứ nguyên tử” ấy chưa một lần xuất hiện trên sân cỏ trong 3 trận liên tiếp gần đây (trên các mặt trận). Những gì mà HLV Allegri có thể làm là tung tối đa 3 trong số 4 ngôi sao ấy ra sân cùng lúc. Berlusconi không thực sự hài lòng, nhưng vẫn chấp nhận, bởi vị Thủ tướng Italia hiểu rõ rằng, trong bóng đá hiện đại không phải ai cũng dám chơi mạo hiểm đá chính với 4 tiền đạo (chưa kể Ronaldinho và Robinho có lối đá khá tương đồng).

Berlusconi chấp nhận để Allegri quyết định những người ra sân, nhưng ông không thể chấp nhận hình ảnh Milan bị bỡn cợt bởi những đối thủ “hạt tiêu” và “nhà nghèo”. Trước Cesena, Milan chơi bạc nhược và chẳng có một pha tấn công nào ra hồn. Đến trận gặp Catania, mọi thứ không khá hơn chút nào, và Milan như một kẻ “thiếu suy nghĩ” chỉ biết cầm bóng lao đầu vào bức tường phòng ngự mà đối phương xây dựng. Thay vì phải giành 6 điểm, Milan chỉ có 1 điểm đầy may mắn. Tổng cộng với 4 điểm sau 3 lượt trận, án treo đang lơ lửng trên đầu Allegri.

Cách đây không lâu, Allegri từng khiến Milan mất ăn mất ngủ để đàm phán hợp đồng, nhưng điều đó không có nghĩa là chiếc ghế của ông sẽ được đảm bảo. Phía trước Milan sẽ là giai đoạn khó khăn, cả ở Serie A lẫn Champions League, nên Allegri hoàn toàn có thể bị “trảm” bất kỳ lúc nào, nếu Rossoneri thi đấu lận đận. Sẽ không ai cứu được Allegri, kể cả những “triệu phú” mà vị HLV 43 tuổi này đang sở hữu, mà chỉ có chính ông. Giải cứu Milan thoát khỏi thảm kịch hiện nay là cách tốt nhất để Allegri tự đưa mình vượt qua đợt song dữ.

Nhiều khả năng, sẽ là một Milan hoàn toàn khác xuất hiện ở Olimpico di Roma. Sau khi bình phục chấn thương, Robinho có thể sẽ được đá chính để đẩy Ibra lên vai trò mũi nhọn, vị trí mà anh đã bùng nổ bằng cú đúp vào lưới Auxerre. Tam tấu Binho - Ibra - Dinho hứa hẹn sẽ cải thiện được sự bế tắc trong cách chơi tấn công của Milan, vốn không nhận được hỗ trợ tốt từ tuyến sau. Khả năng khu trung tuyến có sự thay đổi cũng rất cao, khi mà Seedorf chơi quá tồi những trận vừa qua. Trong trường hợp lấy lại thể lực và vượt qua bài test, Flamini sẽ là người đá thay Seedorf, để giảm gánh nặng cho Boateng.

Lazio đang rất lạc quan, sau khi thầy trò HLV Reja vừa giành 6 điểm liên tiếp một cách ấn tượng, trong đó có chiến thắng ngay trên sân Fiorentina. Tuy nhiên, xét về yếu tố lịch sử, Lazio là đối thủ “ưa thích” của Milan, với 12 năm bất bại (chỉ tính ở Serie A), nên Allegri hoàn toàn có thể hy vọng vào một kết quả khả quan.

Dự đoán: 1-2

Ngọc Linh

Đối đầu Serie A: 67 trận ở Olimpico, Lazio thắng 15, hòa 32 và Milan thắng 20 trận.

Lực lượng:
Lazio vắng Matuzalem, Garrido.
Milan vắng Pato, Ambrosini. Đều do chấn thương.

Đội hình dự kiến:
Lazio: Muslera - Lichtsteiner, Biava, Dias, Radu - Ledesma, Brocchi, Mauri - Zarate, Hernanes - Floccari.
Milan: Abbiati - Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, Antonini - Flamini, Pirlo, Boateng - Robinho, Ibrahimovic, Ronaldinho.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm