Bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 37 Liga: Forlan "nhìn thấy" Pichichi. Atletico "nhìn thấy" Champions League

24/05/2009 12:19 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Một hattick của Forlan vào lưới Athletic Bilbao và Atletico tiến rất gần tới một suất dự Champions League mùa tới. Đó cũng là một đêm tuyệt vời cho tiền đạo người Uruguay khi Forlan dẫn đầu danh sách phá lưới của Liga với 31 bàn thắng.
 
Dù Barca đã VĐ nhưng Liga vẫn có những điểm nhấn khác để thu hút người xem. Loạt trận đấu sớm ở vòng 37 diễn ra đêm qua đã mang đến một câu trả lời và gần như có thêm một câu trả lời nữa khi Sevilla đã chắc chắn xếp thứ 3 Liga mùa này kèm chiếc vé dự Champions League mùa tới sau chiến thắng 1-0 trước Deportivo và Atletico cũng sắp chạm tay vào chiếc vé còn lại để lên "con tàu Champions League" mùa sau với chiến thắng 4-1 ngay trên sân Athletic Bilbao.
 
Với việc cả Sevilla và Atletico cùng thắng, khoảng cách giữa họ vẫn là 3 điểm nhưng Sevilla chắc chắn giành vị trí thứ 3 mùa này vì dù có thua trận cuối cùng của mùa giải trong khi Atletico thắng thì họ vẫn xếp trên đội bóng thủ đô Tây Ban Nha nhờ thành tích đối đầu (thắng Atletico cả 2 trận mùa này với cùng tỷ số 1-0). Nhưng tâm điểm của vòng áp chót Liga này là Atletico. Tại "thánh địa" San Mames của Bilbao, Forlan lập hattrick giúp đội bóng của anh đè bẹp đội chủ nhà 4-1 đồng thời thắp lên hy vọng giành "Pichichi" cho chính anh với 31 bàn thắng ở Liga tới thời điểm này. Trên BXH các chân sút hàng đầu Liga, Forlan hiện hơn Eto'o 2 bàn còn trên BXH Liga, Atletico (thứ 4) cũng hơn Villarreal (thứ 5) 2 điểm.
 
Atletico chỉ cách suất dự Champions League 1 điểm nữa
 
Ở vòng đấu cuối cùng gặp Almeria, đội bóng thành Madrid chỉ cần hòa là có vé dự Champions League mùa sau vì khi đó dù Villarreal có thắng Mallorca, họ cũng chỉ bằng điểm Atletico nhưng kém hơn về thành tích đối đầu (hòa 4-4 và thua Atletico 2-3 mùa này). Atletico chỉ mất vé dự Champions League trong trường hợp họ thua Almeria ngay trên sân nhà Vicente Calderon còn Villarreal thắng Mallorca ở vòng cuối. Không cần quan tâm tới việc Villarreal đá thế nào, cực khó để tin rằng Atletico lại không có ít nhất 1 điểm ngay trên sân nhà trước một Almeria không còn mục tiêu nào để hướng tới.
 
Trở lại với trận thắng 4-1 của Atletico trước Athletic Bilbao. Sau hiệp 1 không có bàn thắng Atletico đẩy cao tốc độ trận đấu trong hiệp hai và đến phút 59 đội khách tới từ Madrid có bàn mở tỷ số bằng pha volley đẹp mắt của Raul Garcia. Dù Xabier Etxeita đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Bilbao 9 phút sau đó nhưng Diego Forlan đã hoàn tất buổi tối thăng hoa của cá nhân anh và chiến thắng "hoành tráng" 4-1 cho Atletico bằng một hattrick được ghi chỉ trong 11 phút từ 73 tới 84 vào lưới Á quân Cúp nhà Vua.
 
Giờ đây, với 31 bàn thắng trong "tài khoản", chân sút người Uruguay "ngược dòng" ngoạn mục trước "báo đen" Samuel Eto'o của Barca để leo lên dẫn đầu danh sách phá lưới ở Liga. Với 2 bàn dẫn trước Eto'o làm "vốn", cơ hội giành "Pichichi" mùa này của Forlan cũng cao không kém gì cơ hội giành vé dự Champions League của Atletico. Cuộc thi phá lưới Forlan-Eto'o cũng chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất ở vòng cuối Liga mùa này. Có vẻ kịch bản của mùa 2004-05 khi Forlan qua mặt Eto'o vào phút chót để giành "Pichichi" đang lặp lại.
 
Ghi bàn: Xabier Etxeita 68'- Raul Garcia 59', Forlan 73', 77', 84'

 Đội hình thi đấu:

Bilbao: Iraizoz; Gurpegui, Etxeita, Amorebieta, Koikili (Balenziaga 67’); David López (Etxeberria 67’), Orbaiz (Yeste 78’), Javi Martínez, Susaeta; Toquero, Llorente.

Atlético Madrid: Leo Franco; Heitinga, Pablo, Ujfalusi, Pernía; Maxi Rodríguez (Sinama Pongolle 57’), Raúl García, Paulo Assunçao, Simao (Luis García 88’); Forlán, Agüero (Perea 79’).
 
HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm