B.Bình Dương – K.Khánh Hòa 1- 3: Chủ nhà nếm trọn “chén đắng”

19/02/2011 21:58 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Hôm nay 19/2, tại sân Bernabeu "người đặc biệt" Jose Mourinho chuẩn bị đón nhận thành tích đầy ấn tượng trong sự nghiệp cầm quân khi chín năm không thua trên sân nhà thì chiều cùng ngày ở sân Gò Đậu xa xăm, cựu trợ lý của người”đặc biệt” Ricardo Fosmosino đã nếm những vị đắng chát nhất kể từ ngày ông cầm quân ở đất Bình Dương.

* Thầy ngoại bế tắc

Gặp K.Khánh Hòa, HLV Ricardo đã thận trọng khi tung vào sân cặp tiền vệ trung tâm Công Minh – Hữu Thắng, bởi thế khi đưa Lee Nguyễn vào sân ông phải”hy sinh” Vũ Phong. Các cầu thủ Becamex Bình Dương(B.BD) vào trận với tốc độ rất cao. Họ liên tục đan bóng, áp sát khung thành đội khách Khatoco Khánh Hòa (K.KH), nhưng vẫn không tìm được đường vào khung thành đội khách. 

Phút 27, Hữu Thắng bị chấn thương HLV Ricardo đưa Vũ Phong vào thay thế. Sau khi mải mê tấn công, B.BD nhận trái đắng ở phút 34 trong tình huống từ một thoáng mất tập trung của trung vệ Ngọc Hùng đã để Hữu Chương lướt nhanh xuống ghi bàn từ cự ly gần.

Sau giờ nghỉ, đầu hiệp 2, ông Ricardo tung Joseph vào thay Lee Nguyễn. Ngay ở phút 47, từ một nỗ lực cá nhân ở khoảng 25m, tiền vệ Vũ Phong cứa bóng đi vào góc xa, thủ môn Hoàng Tuấn đứng chôn chân nhìn bóng vào lưới.


B.Bình  Dương (áo đỏ) thua cay đắng trước K.Khánh Hóa ở vòng 3 V-League 2011 - Ảnh CTV

Sau đó, B.BD tiếp tục gia tăng sức ép nhưng đều không thành công, ngoại trừ qua đệm bóng không thành của Anh Đức trong tình huống khá trống trải cùng cú vô-lê của Leandro, nhưng thủ môn Hoàng Tuấn đã bắt gọn ngay vạch vôi.

Trong tình thế bị ép sân, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn của K.KH vẫn bình tĩnh và có quyết định thay người khá hiệu quả. Ông rút tiền vệ của đội tuyển U23 Ngọc Điểu để thay bằng tiền vệ gốc Nam Định Mạnh Tú vào đá cánh phải. Cựu tiền đạo Trindade vào sân thay tiền vệ trung tâm Mustapha.

Trận này, HLV Ricardo vẫn tin dùng Leandro. Cựu nhạc trưởng của XM.HP cầm bóng được, nhưng những pha phát động tấn công của anh đều không được, nhất là sức của Leandro thời gian gần đây suy giảm vào hiệp 2 (được biết tiền vệ này bị cảm từ sau Tết). Ông Ricardo sử dụng trung vệ Chí Công nhưng anh liên tục bỏ vị trí lên tham gia tấn công.

Bi kịch của B.BD đã xảy đến ở phút 89, từ một pha phản công tiền đạo Trindade thoát xuống tung cú sút chéo góc nâng tỉ số lên 2 – 1.

Sau đó, phút 90+2 Trindade đột phá, Quang Thanh truy cản và trọng tài thổi penalty trong sự phản đối của đội trưởng B.BD, nhưng quyết định vẫn không thay đổi và kèm theo là chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Thanh (chiếc thẻ vàng thứ 1 của Quang Thanh cũng khá vô duyên khi trong 1 pha ném biên, anh ném bóng trúng đầu Xuân Bình của K.KH và trọng tài Anh Tuấn rút thẻ vàng). Thủ quân của K.KH Văn Phong bình tĩnh sút tung nóc lưới ấn định chiến thắng  3 – 1 cho đội khách.

* Khán giả “xả cơn ấm ức” ở Gò Đậu

Trước trận, lần đầu tiên ông Ricardo mặc bộ đồ vào trận rất lịch lãm với áo sơmi trắng, quần jeans đen. Trong trận, ông quát tháo liên tục khi bị dẫn trước một bàn. Thuyền trưởng của B.BD đứng dậy mừng rỡ ra mặt khi các học trò gỡ hòa 1- 1. HLV Ricardo cắn móng tay, dùng tay vuốt mặt khi B.BD bị dẫn 1 - 2 và 1 – 3 chung cuộc. Tan trận, ông thầy ngoại này qua bắt tay với HLV Hoàng Anh Tuấn, chỉ tay bất mãn về cách điều hành của trọng tài chính cùng tên Anh Tuấn.

Trên khán đài VIP sân Gò Đậu chiều 19/2 có mặt các lãnh đạo cao nhất của Becamex cùng HLV trưởng ĐTVN Calisto. Xong trận, các sếp đều đứng dậy ra về ngay lập tức, còn HLV Calisto đã vào đường hầm đứng trò chuyện với người bạn Ricardo và hai người đứng trò chuyện rất lâu.

Bị thua đậm ngay loạt trận ra quân sau Tết âm lịch, các “thượng đế” trên sân Gò Đậu tan trận đã “xả ấm ức” nhắm vào các thành viên của đội B.BD. Khán giả Bình Dương mang tiếng là lành, nhưng những ngôn từ của họ gửi tới các thành viên của nhà cựu vô địch V-League nghe rất chói tai. Bị "mắng" thẳng mặt, đội trưởng Quang Thanh suýt đứng dậy phản ứng lại, may mắn là đồng đội đã kéo anh lại. BTC sân Gò Đậu đã tắt đèn ngay lập tức để tránh những “tình huống xấu” xảy ra.

* Đội hình 2 đội:

+ Becamex Bình Dương: Thế Anh, Quang Thanh, Chí Công, Ngọc Hùng, Vũ Ân (Hoàng Giang), Công Minh, Hữu Thắng (Vũ Phong), Leandro, Philani, Lee Nguyễn (Joseph), Anh Đức.

+ Khatoco Khánh Hòa: Hoàng Tuấn, Xuân Bình, Văn Phong, Issifu, Đức Nghĩa, Mustapha (Trindade), Công Quốc (Thanh Hải), Hữu Chương, Ngọc Điểu (Mạnh Tú), Tấn Tài, Agostinho.                                                                

Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm