Internazionali BNL d'Italia 2011: Nadal đang mệt mỏi

13/05/2011 09:29 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Dù đã giành chiến thắng 6-4, 6-2 trước người đồng hương Feliciano Lopez để ghi tên mình vào vòng tứ kết Rome Masters, song rõ ràng Rafael Nadal không thực sự khiến người hâm mộ yên tâm, bởi anh đang có dấu hiệu xuống sức, đúng vào thời điểm Roland Garros đã cận kề.

"Đêm hôm qua tôi đã bị sốt, và phải mãi đến phút chót mới quyết định ra sân thi đấu", Nadal trả lời cánh báo chí sau chiến thắng ở vòng ba vừa rồi. Buổi sáng ngày hôm qua, tay vợt số một thế giới đã toan rút lui để đảm bảo sức khỏe, nhưng sau khi gặp bác sĩ vào buổi sáng, anh đã quyết định cố ngủ thêm chút nữa để xem sức khỏe tiến triển ra sao rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Chính vì sự phân vân này mà trận đấu đã lùi lại 20 phút so với dự kiến.

Nadal đang có dấu hiệu mệt mỏi - Ảnh Getty

Dẫu sao, chiến thắng 6-4, 6-2 trước Feliciano Lopez cũng thuyết phục hơn nhiều so với màn trình diễn đầy vất vả trước tay vợt hạng 148 thế giới Paolo Lorenzi (6-7 (5), 6-4, 6-0)  ở trận mở màn. Feliciano Lopez, cũng thuận tay trái như Nadal và sở hữu những cú backhand 1 tay, đã gây không ít khó khăn cho người đồng hương nổi tiếng. Đặc biệt là khi anh giành break ở game thứ 7 và sau đó gỡ hòa 4-4, dù đã bị dẫn 4-2. Tuy nhiên, Feliciano Lopez lại không đủ sự ổn định cũng như hưng phấn để tiếp tục gây bất ngờ. Trong game quyết định, anh đã volley chạm lưới, và sau đó tình huống bỏ nhỏ bất thành khiến anh thua điểm quyết định sau cú trái tay chéo sân của Nadal. Và đến set thứ hai thì Feliciano Lopez đầu hàng hẳn.

Đây đã là lần thứ hai ở mùa giải này  Nadal bị sốt virus. Nhiều người đã ngợi khen những nỗ lực của anh khi quyết tâm không rút lui khỏi Rome Masters. Thực tế, thì với vị thế ĐKVĐ, tay vợt người Tây Ban Nha cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nếu như không muốn thụt lùi về mặt điểm số. Nên nhớ Djokovic đang cực kỳ hưng phấn với chuỗi 33 trận bất bại từ đầu năm và quyết tâm chiếm ngôi số một của Nadal trước Roland Garros. Nếu Nole vô địch tại Rome, còn Nadal bị loại trước vòng bán kết, mục tiêu ấy sẽ trở thành hiện thực.

Bởi thế, Nadal chưa được phép nghỉ ngơi, dù cơ thể anh đang đòi hỏi điều ấy sau khi đã tham dự giải đấu sân đất nện thứ 4 trong vòng hơn 1 tháng (đã vô địch Monte Carlo, Barcelona, và về nhì tại Madrid). Để giữ ngôi số một,  Nadal sẽ phải đánh bại Marin Cillic ở vòng tứ kết. Tay vợt người Croatia này vừa đánh bại Mardy Fish 7-6 (6), 6-3 ở một trận đấu vòng ba khác.

P.Chi


Schiavone tái ngộ Stosur

Ngày hôm qua, nội dung đơn nữ cũng đã kết thúc với không nhiều bất ngờ. Na Li (4 ) đang quyết tâm quên đi nỗi buồn ở Stuttgart khi đè bẹp Gajdosova 6-2, 6-1, và sẽ gặp Greta Ann ở tứ kết. Đáng chú ý nhất ở tứ kết sẽ là màn tái ngộ giữa Francesca Schiavone và Samantha Stosur, hay tay vợt đã chơi trận chung kết Roland Garros năm ngoái. Trong khi Schiavone (2) phải mất 3 set mới hạ được Hantuchova 3-6, 6-2, 7-5 thì Stosur (6) không quá khó khăn để hạ Polona Hercog 6-3, 6-4. Trong ngày hôm qua, Jankovic (5) cũng đã ghi tên mình vào tốp 8 tay vợt mạnh nhất, sau khi thắng Medina Garrigues 6-4, 2-6, 6-2. Rất có thể, Jankovic sẽ chạm trán tay vợt số một thế giới Wozniacki, người đánh muộn với Wickmayer.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm