15/01/2012 09:54 GMT+7 | Hạng Nhất
(TT&VH) - Không ngoài dự đoán, ĐT.LA đã tận dụng triệt để cơ hội được chơi trên sân nhà để đánh bại đội khách yếu hơn F.Tây Ninh. Với 3 điểm trận này, Gạch có được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng do Than QN sảy chân. Thế nhưng, điểm nhấn của vòng đấu này lại đến từ xứ sở cao nguyên, Lâm Đồng.
Trận đấu giữa chủ nhà XSKT.LĐ và SQC.BĐ không có gì đáng nói về chuyên môn ngoài bàn thắng đẹp mắt duy nhất của Công Mạnh, ấn định tỷ số chung cuộc 1-0 cho các cầu thủ SQC. BĐ. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là những tiếng còi bắt ép SQC.BĐ một cách trắng trợn của tổ trọng tài điều hành trận đấu này. Một cầu thủ của SQC.BĐ nói trong phẫn uất: “Cả đời thi đấu chuyên nghiệp của tôi chưa từng chứng kiến một trận đấu nào mà trọng tài muốn bắt đội bóng của tôi phải chết như thế. Theo tường thuật của các cầu thủ SQC.BĐ thì sau khi trọng tài Phi Long rút thẻ vàng thứ hai đuổi A Huỳnh ra khỏi sân thì trọng tài này còn “đế” thêm: “Số mày xui rồi, ngày mai đi đánh số đề đi”.
Phút 75, Đức Thiện bị hậu vệ đội chủ nhà chơi tiểu xảo vung tay vào chảy cả máu môi và phải ra sân để bác sỹ chăm sóc. Nhưng khi vào sân, tiền vệ này ngay lập tức được trọng tài tặng cho một thẻ vàng vì lỗi giả vờ trong khi hậu vệ XSKT.LĐ bình yên vô sự. Chưa hết, khi Đức Thiện phải ra ngoài sân và được trọng tài chính ra hiệu vào sân thì bên ngoài sân, trọng tài thứ 4 Nguyễn Ngọc Châu không hiểu lý do gì lại giữ cầu thủ này lại và không cho vào sân. Lúc đó, SQC.BĐ chỉ có 9 người trên sân để chống đỡ các đợt tấn công của chủ nhà. Quá uất ức trước các hành xử của tổ trọng tài trong trận này, tan trận, toàn thể đội bóng SQC.BĐ dồn sự căm phẫn bằng những lời chửi bới đến đội ngũ này. Một thành viên BHL đội bóng đất Võ chia sẻ, nếu băng ghi hình trận đấu này mà chuẩn xác, đội bóng đang cân nhắc khả năng khiếu kiện tổ trọng tài này.
Trở lại với diễn biến chính của trận đấu. Mặc dù đội khách dù đã di chuyển lên Đà Lạt trước một tuần để chuẩn bị nhưng họ vẫn không thể làm quen với cái lạnh ở đây. Thầy trò HLV Hoàng Gia buộc phải lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Lối đá đó đã phát huy hiệu quả cho họ. Phút 42, đón quả tạt bên cánh của đồng đội, Công Mạnh có cú tiếp bóng rất căng làm bó tay thủ thành Đức Hùng. Nhưng chỉ sau đó ít phút, chủ nhà đã có cơ hội gỡ hòa. Từ cự ly chỉ khoảng 3m, Suleiman lại sút bồi đưa bóng ra ngoài sau cú sút đập cột dọc của đồng đội. Hiệp 2, đội khách bị đuổi người và thực hiện lối chơi đổ bê tông để bảo toàn cách biệt mong manh, nhường hẳn thế trận cho chủ nhà. Và hiệp đấu này cũng không có gì đáng chú ý ngoài những sự cố vừa kể trên và SQC.BĐ có được điều mình muốn lần đầu tiên trong mùa giải này.
Với XSKT.LĐ, trận thua đầu tiên trên sân nhà mùa này có thể coi là một nỗi thất vọng lớn.
Kết quả ngày 14/1 XSKT.LĐ – SQC.BĐ: 0-1 TDC.BD – HV.An Giang: 0-0 Quảng Nam – Hà Nội: 1-2 ĐT.LA – F.Tây Ninh: 1-0 XSKT.CT – Than Quảng Ninh: 2-1 Chủ nhật, 15/1: 16h00 sân Chi Lăng: Trẻ SHB.ĐN – TP.HCM 17h00 sân Hàng Đẫy: Trẻ Hà Nội – Đồng Nai Berjaya |
Việt Hòa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất