Vòng 25 V-League: B.Bình Dương vô địch sớm một vòng đấu

17/08/2008 15:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Cục diện V-League đã thay đổi đến mức chóng mặt sau vòng 24, thoạt nhìn, chức vô địch gần như chỉ còn là cuộc đua giữa B.Bình Dương và XM.Hải Phòng sau khi SHB.Đà Nẵng bất ngờ hụt hơi. Thế nhưng, cuộc chiến giành ngôi vua chắc chắn sẽ trở nên kịch tính khi ĐT.LA, SHB.Đà Nẵng vẫn còn cửa vô địch.

Về lý thuyết, với 44 điểm, B.BD là đội nắm trong tay quyền tự quyết, bởi nếu toàn thắng cả 2 trận còn lại, B.BD sẽ lần thứ hai liên tiếp đoạt chức vô địch, bất chấp kết quả các trận đấu khác. Trường hợp khác, B.BD sẽ đăng quang ngôi vua trước 1 vòng đấu, nếu như ở vòng 25 này đánh bại B.Bình Định trên sân Gò Đậu, trong khi XM.HP không lấy trọn 3 điểm trước HA.GL.

B.Bình Dương (trái) đã bảo vệ chức vô địch V-League sớm một vòng đấu 
 
Trong khi đó ở cuộc chiến trốn vé play-off, B.Bình Định đang là đội yếu thế nhất cho dù về lý thuyết nguy cơ dự trận play-off vẫn chia đều cho 3 đội XMCT.TH, ĐPM.NĐ và B.BĐ, bởi khoảng cách giữa 3 đội bóng này trước 2 vòng đấu cuối cùng của V-League 2008 chỉ là 1 điểm.
 
Kết quả vòng 25 V-League (16h00, ngày 17/8/2008)
Trận đấu
Tỷ số
HN.ACB
ĐPM.Nam Định
1-2 (KT)
(Lebo 75' - Ngọc Lung 30'; Đức Dương 65')
B.Bình Dương
B.Bình Định
4-0 (KT)
(Philani 41', 46', 89'; Quang Thanh 68')
ĐT.LA
HP.HN
 2-0 (KT) 
(Minh Phương 7'; Antonio 22')
K.Khánh Hoà
XMCT.Thanh Hóa
1-1 (KT)
(Hữu Chương 34' - Trọng Hải 4')
TMN.CSG
Thể Công
1-0 (KT)
(Ngọc Quang 83')
TCDK.SLNA
SHB.Đà Nẵng
2-0 (KT)
(Công Vinh 21'pen; Marcello 40')
HA.GL
XM.Hải Phòng
2-0 (KT)
(Kone 23'; Duy Quang 82')
 

*Sân Pleiku, HA.GL - XM.Hải Phòng: 2 – 0

Đội hình ra sân:

HA.GL: Thanh Tú; Benjamin; Sakda; Duy Quang; Văn Đàn; A Huỳnh; Ngọc Nguyên; Văn Nhiên; Trung Tuấn; Tăng Tuấn; Kone

XM.Hải Phòng: Xuân Việt; Văn Nam; Bật Hiếu; Minh Châu; Khánh Hùng; Ngọc Quang; De Jesus; Đức Thắng; Ngọc Thanh; Leandro; Fabiano
 
Bàn thắng: Kone 23'; Duy Quang 82'
 
15 phút đầu tiên hai đội chơi với tốc độ trung bình và chưa tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.
 
Phút 16, De Jesus có cơ hội đối mặt với thủ môn Thanh Tú song chân sút số 1 của XM.HP lại không thắng được thủ thành của HA.GL.
 
Phút 22, A Huỳnh có pha tạt bóng rất nguy hiểm bên cánh phải sau một pha phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ HA.GL, bóng đập người một cầu thủ XM.HP rồi bay vọt xà ngang trong gang tấc.
 
Phút 23, Kone mở tỷ số cho đội chủ nhà sau một pha dứt điểm cận thành hiểm hóc.
 
Phút 24, XM.HP suýt chút nữa đã có bàn gỡ hòa nếu như Ngọc Thanh chạm được chân vào bóng sau một pha căng ngang rất thuận lợi bên cánh trái của De Jesus. Chỉ 2 phút sau đội khách lại có cơ hội san bằng tỷ số khi De Jesus có cơ hội đối mặt với thủ môn Thanh Tú song cú sút rất căng của tiền đạo này lại đi vọt xà ngang.
 
Bước sang hiệp 2, HLV Vương Tiến Dũng tung Helio vào sân nhằm tăng cường sức tấn công cho XM.HP, cầu thủ mang áo số 14 này liên tục có những pha uy hiếp khung thành đội chủ nhà.
 
Phút 69, từ đường chuyền đẹp mắt của tiền đạo mới vào thay người Minh Nghĩa, Kone khống chế bóng gọn gàng trước khi tung ra cú sút rất căng nhưng thủ môn Xuân Việt bên phía XM.HP đã xuất sắc cản phá. Chỉ một phút sau từ đường chuyền của Văn Nhiên, Kone lại có cơ hội đối mặt với thủ thành Xuân Việt song một lần nữa Kone lại không thể ghi bàn.
 
Phút 82, sau một pha phản công nhanh của HA.GL, đội trưởng Duy Quang có bóng chếch bên cánh trái rồi thực hiện một pha cứa lòng kỹ thuật bằng chân phải nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu
 
* Sân Long An, ĐT.LA – HP.HN: 2 - 0

Đội hình ra sân:

ĐT.LA: Santos; Văn Giàu; Quang Trãi; Minh Phương; Antonio; Tài Em; Thanh Giang; Lâm Huy; Hoàng Lâm; Ivan Martins; Việt Thắng

HP.HN: Mạnh Dũng; Thế Trường; Alphonse; Anh Cường; Tiến Dũng; Foiani; Hồng Nam; Văn Vinh; Văn Hiển; Eduardo; Khoa Thanh
 
Thắng 3 trận liên tiếp và đang đứng ở vị trí thứ 3 nên ĐT.LA rất quyết tâm trong trận này, nhất là trước một đối thủ đã xuống hạng như HP.HN.
 
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã liên tục tấn công, dồn ép đối phương. Và những nỗ lực của họ đã được đền đáp. Phút thứ 8, sau 1 pha vây hãm khung thành, Minh Phương (7) đã ghi bàn mở tỷ số rất đẹp cho ĐT.LA bằng 1 cú sút vào góc cao.
 
Chỉ hơn 10 phút sau, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng thứ hai. Từ pha phạt góc bên cánh trái của Minh Phương (7), Antonio (9) ở tư thế thoải mái, không ai kèm đã đánh đầu nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-0 cho “Gạch”.
 
Sang hiệp 2, đội chủ nhà chơi chậm, giữ sức vì đội khách HP.HN cũng chẳng còn động lực thi đấu. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên đến hết trận đấu. Từ vị trí ở nhóm dưới, ĐT.LA đã vươn lên mạnh mẽ sau 4 trận thắng liên tiếp với 42 điểm và họ đang tràn trề cơ hội nằm trong tốp 3 mùa giải năm nay khi cả XMCT.TH và SHB.ĐN đều thua ở lượt đấu này và đang có dấu hiệu chững lại.
 
Bàn thắng: Minh Phương 7'; Antonio 22'
 
*Sân Hàng Đẫy, HN.ACB - ĐPM.Nam Định: 1 - 2

Đội hình ra sân:

HN.ACB: Đức Thắng; Phong Thu; Hải Nam; Văn Khánh; Thành Lương; Văn Minh; Sesay; Tân Thịnh; Đức Tuấn; Lebo; Azinge.

ĐPM.NĐ: Quang Huy; Thanh Tùng; Văn Biển; Ngọc Lung; Quốc Tuấn; Xuân Phú; Văn Duyệt; Nhật Nam; Mạnh Dũng; Đức Dương; Kingsley
 
Bàn thắng: Lebo 75' - Ngọc Lung 30'; Đức Dương 65'
 
Trước trận đấu, giới chuyên môn nhận định chắc chắn ĐPM.NĐ sẽ có thêm 3 điểm ở chuyến du đấu thứ hai tới Thủ đô trong vòng một tuần, bởi đối thủ của họ, HN.ACB, giờ không còn là một đội bóng theo đúng nghĩa sau khi chính thức nhận vé xuống hạng từ vòng trước. Vấn đề là bàn thắng đến với Nam Định sớm hay muộn mà thôi.
 
Trước một đối thủ đã hoàn toàn buông xuôi, nhưng phải đến phút thứ 30, đội khách mới có bàn mở tỷ số. Trong một pha tấn công bên cánh phải, cầu thủ Quốc Tuấn (17) căng ngang rất đẹp để Ngọc Lung (7) băng vào đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Nam Định.
 
Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu vẫn ở mức trung bình và khá tẻ nhạt. Mãi đến phút 65, cầu thủ Trần Đức Dương (23) của Nam Định mới có pha đi bóng rất kỹ thuật và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong tình huống đối mặt với TM chủ nhà. 10 phút sau, HN.ACB có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Từ một pha đá phạt, Josep Lebo Ngake (27) nhận bóng rồi sút rất căng ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà . Tỷ số 1-2 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. Với trận thắng này, đội bóng thành Nam đang có ưu thế so với Bình Định (hơn 3 điểm) để tránh suất đấu play-off.
 
*Sân Tự Do, TCDK.SLNA – SHB.Đà Nẵng: 2 - 0

Đội hình ra sân:

TCDK.SLNA: Đức Anh; Văn Hoàn; Minh Đức; Như Thuật; Công Vinh; Opara; Vandinei; Trọng Hoàng; Văn Tường; Marcelo; Viết Khoa

SHB.Đà Nẵng: Đức Cường; Quốc Thanh; Thanh Phúc; Quang Cường; Rogerio; Thanh Hưng; Almeida; Phước Vĩnh; Quốc Anh; Eduardo; Hải Lâm
 
Phút thứ 15, TCDK.SLNA được hưởng quả phạt đền và Công Vinh đã thực hiện thành công ghi bàn mở tỷ số.

Phút 40, Marcello nâng tỷ số lên 2-0 cho TCDK.SLNA bằng một cú sút cực mạnh bên cánh trái. Chung cuộc TCDK.SLNA giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Bàn thắng: Công Vinh 21'pen; Marcello 40'
 
*Sân Nha Trang, K.Khánh Hoà - XMCT.Thanh Hóa: 1 - 1
 
Đội hình ra sân:

K.Khánh Hòa: Văn Thạch, Hoàng Đức, Tấn Đạt, Duy Nam, Kleber, Williams, Hữu Chương, Tấn Tài, Văn Phong, Trọng Bình, Jonathan

XMCT.Thanh Hóa: Mykola, Đình Tùng, Hữu Thắng, Xuân Hợp, Hoàng Đảm, Trọng Hải, Anh Tuấn, Huy Thái, Ngọc Thanh, Thành Luân, Tostao
 
 Bàn thắng: Hữu Chương 34' - Trọng Hải 4'
 
Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang đứng ở vị trí thứ 7. Nếu thắng trận này, cửa vào tốp 5 đã mở khi Thể Công và Thép - Cảng (đang xếp trên K.KH) sẽ gặp nhau trên sân Thống Nhất. Nhưng đối thủ của Khánh Hòa không phải dễ chơi khi XMCT.TH vẫn chưa chắc trụ hạng.
 
Ngay ở phút thứ 4, đội khách đã khiến cả sân Nha Trang bàng hoàng khi có bàn thắng mở tỷ số. Từ một pha đá phạt của Đỗ Trọng Hải (11) -XMCT.TH, bóng đã đập vào đúng chân của một hậu vệ Khánh Hòa bay vào lưới. 
 
Sau bàn thắng được đội chủ nhà biếu không quá sớm, Thanh Hóa chơi có phần quyết liệt nhằm giữ vững tỷ số mong manh này. Nhưng nỗ lực của họ phải dừng bước ở phút thứ 34. Đội chủ nhà đã có bàn thắng san bằng tỷ số do công của Lê Hữu Chương (11) sau một pha tấn công và phối hợp đẹp mắt. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
 
*Sân Gò Đậu, B.Bình Dương - B.Bình Định: 4 - 0
 
Đội hình ra sân:
 
B.Bình Dương: Thế Anh, Hoàng Vương, Đình Phước, Vũ Phong, Kesley, Trường Giang, Philani, De Lima, Thành Thông, Quang Thanh, Như Thành
 
B.Bình Định: Vĩnh Lợi, Văn Dũng, Thái Dương, Văn Thịnh, Nirut, Thành Tài, Cruz, Nildo, Xuân Hùng, Kim Bình, Ngọc Bảo
 
Bàn thắng: Philani 41', 46', 89'; Quang Thanh 68'
 
Bình Dương đang ở vị trí cao nhất của V-League và cơ hội vô địch năm nay hoàn toàn nằm trong tay họ. Còn ngựa ô Bình Định buộc phải dốc sức trong trận này nhằm tránh suất đá play-off. Ở trận lượt đi, chính trên sân Quy Nhơn, B. Bình Định đã thúc thủ 0-1 trước B. Bình Dương. Với tương quan lực lượng trên sân, đội quân của ông Hải “lơ” vẫn vượt B. Bình Định về mọi mặt.
 
Nửa đầu của hiệp 1, đội khách lại chơi có phần lấn lướt với 2-3 cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Nhưng sau đó thì ưu thế lại hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Không tận dụng được cơ hội, Bình Định đã phải trả giá. Phút 41 Kesley (7) đi bóng bên cánh phải và tạt ngang cho Philani (10) dễ dàng đưa bóng vào lưới. Chỉ có một cơ hội duy nhất nhưng Bình Dương đã tận dụng được ưu thế này và tạm thời dẫn trước 1-0 trong hiệp 1.
 
Các cầu thủ Bình Dương như được tiếp thêm sức mạnh khi họ được biết cả XM.HP và SHB.ĐN đều đang bị dẫn ở trong hiệp 1. Vì vậy, ngay khi hiệp 2 diễn ra được 2 phút, đội chủ nhà đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của Philani (10) trong một pha lộn xộn trước khung thành Bình Định. Bàn thắng thứ 3 của Huỳnh Quang Thanh (20) đến với Bình Dương như một điều tất yếu khi đội chủ nhà đang đầy khí thế chiến thắng và đăng quang vô địch. Tỷ số cuối cùng là 4-0 cho chủ nhà ở phút cuối cùng của trận đấu với cú hat-trick của tiền đạo Philani (10).

Với chiến thắng ấn tượng này, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là XM.HP đã thua 0-2 trước đội bóng phố núi, Bình Dương đã bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League với 47 điểm. Một cú nước rút đầy ngoạn mục ở chặng lượt về với đội quân của ông Hải “lơ” khi mà ở giai đoạn đầu, họ đã thi đấu rất chật vật.

*Sân Thống Nhất, TMN.CSG – Thể Công: 1 – 0

Đội hình ra sân:

TMN.CSG: Hoàng Duy, Trung Kiên, Aniekan, Văn Hùng,Trọng Hoàng, Kim Long, Chí Thắng, Vicente, Văn Tiến, Toso

Thể Công: Sihavy, Thanh Hải, Phước Tứ, Khánh Lâm, Bảo Khanh, Endene, Ngọc Duy, Tuấn Tùng, Quốc Long, Công Huy, Rafael
 
Bàn thắng: Ngọc Quang 83’
 
Hiệp một, đội khách Thể Công là đội có nhiều cơ hội ăn bàn hơn khi Bảo Khanh và Endene liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Hoàng Duy. Tình huống ngon ăn nhất trong hiệp 1 là pha sút bóng chạm xà ngang của trung vệ Phước Tứ bên phía Thể Công. Kết thúc hiệp một, tỷ số vẫn là 0-0.

Phút 83, Ngọc Quang ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà Thép-Cảng.

Phút 85, TMN.CSG đã phải chơi thiếu người sau khi Cao Tùng A Vỹ nhận thẻ đỏ do lỗi đánh người. Tuy vậy Thép-Cảng vẫn bảo vệ thành công tỷ số 1-0 trước Thể Công.

BXH V-League sau vòng 25
XH
Tên đội
ST
T
H
B
HS
Điểm
1
B.BD
25
14
5
6
32-17
47
2
ĐT.LA
25
12
6
7
46-36
42
3
XM.HP
25
11
8
6
44-25
41
4
SHB.ĐN
25
11
6
8
43-34
39
5
TMN.CSG
25
11
6
8
34-25
39
6
Thể Công
25
10
7
8
26-26
37
7
K.KH
25
9
9
7
32-28
36
8
HA.GL
25
10
6
9
35-35
36
9
TCDK.SLNA
25
10
6
9
43-32
35
10
ĐPM.NĐ
25
9
4
12
24-31
31
11
XMCT.TH
25
7
9
9
24-32
30
12
B.BĐ
25
6
10
9
31-45
28
13
HN.ACB
25
4
7
14
26-43
19
14
HP.HN
25
2
9
14
21-43
15

M.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm