Giải hạng Nhất QG-Cúp Tôn Hoa Sen 2010, vòng 23: Thảm họa cho các ứng viên

04/08/2010 09:05 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Lượt trận hôm qua của giải hạng Nhất QG-Cúp Tôn Hoa Sen 2010 có thể xem là vòng đấu thảm họa của các ứng viên, khi 4 đội đầu bảng đều không thể giành trọn 3 điểm, trong đó “gã nhà giàu mới nổi” Quảng Nam.Xuân Thành (QN.XT) ngã ngựa ngay trên sân nhà.

SQC Bình Định là đội bóng duy nhất ở tốp đầu bảng có điểm ở lượt trận hôm qua, nhưng cũng chỉ là 1 điểm ít ỏi. Kết quả này không phải là tồi với một chuyến du đấu trên sân khách, nhưng nếu biết rằng SQC Bình Định đã 3 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều để XMF.Tây Ninh bắt kịp thì mới thấy tỷ số hòa chẳng khác nào một thất bại với SQC Bình Định.
Ngọc Tùng (trái) đã làm lu mờ Thành Lương, để giúp TP HCM
quật ngã HN ACB -  Ảnh: Quang Nhựt

Sự nuối tiếc của đội bóng đất võ càng lớn hơn nữa khi cả 2 đội xếp trên SQC Bình Định là HN.ACB và Than Quảng Ninh đều gục ngã ở vòng này. Nếu trở về từ Tây Ninh với trọn vẹn 3 điểm, hẳn là SQC Bình Định đã soán được vị trí thứ nhì của Than Quảng Ninh và chỉ còn kém HN.ACB đầu bảng vỏn vẹn 1 điểm mà thôi.

Trên sân Thống Nhất, HN.ACB có được sự khởi đầu cực kỳ thuận lợi khi Xuân Thành bất thần tung ra cú sút xa ở phút thứ 6 làm bó tay thủ môn Khoa Điển, và HN.ACB đã duy trì lợi thế dẫn bàn cho tới khi kết thúc 45 phút đầu tiên. Nhưng hiệp 2 mới bắt đầu được 11 phút, Bruno đã đánh đầu tung lưới HN.ACB sau pha đá phạt chính xác của Thanh Sang. Chưa dừng lại ở đây, 8 phút trước giờ mãn cuộc, từ một pha phản công nhanh vốn là “bài ruột” của HN.ACB, TP.HCM đã đóng đinh trận đấu bằng bàn thắng của Ngọc Tùng sau pha căng ngang dọn cỗ của Jackson.

Không khá hơn HN.ACB bao nhiêu, Than Quảng Ninh cũng phải ra về với 2 bàn tay trắng sau thất bại 1-2 trước chủ nhà H.Huế. Lợi thế khán giả nhà đã giúp H.Huế vào cuộc rất tưng bừng và có được bàn mở tỷ số ngay ở phút 16, khi Độ Thắng thực hiện đường chuyền rất thuận lợi để Cảnh Lâm lập công.

Ngay sau bàn thua, Than Quảng Ninh đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng họ phải chờ tới phút 57 mới cân bằng được tỷ số nhờ công của Xuân Quyết. Tuy nhiên, H.Huế không chấp nhận để chia điểm trên sân nhà, và sau rất nhiều nỗ lực ép sân, cuối cùng đội chủ sân Tự Do cũng ghi được bàn thắng quyết định từ pha lập công của Oliveira ở phút 84.

Ở trận đấu được quan tâm nhất của vòng 23, “kẻ thách thức” QN.XT đã bị An Giang quật ngã ngay tại sân Tam Kỳ trong một trận đấu mà đội bóng miền Trung đã chơi như mất hồn. Rất cần một chiến thắng để tiếp tục bám đuổi nhóm trên, nhưng QN.XT lại nhập cuộc khá rời rạc và chơi rất uể oải.

Trong khi đó, An Giang lại chọn lối chơi rình rập rất khó chịu, và ngay ở phút 28, sau một sai lầm của hậu vệ Tiến Thành bên phía QN.XT, Ngoumou đã chớp cơ hội sút tung lưới đội chủ nhà, và kể từ lúc này trở đi, An Giang thi đấu với chiến thuật phòng thủ như dựng xe bus trước cầu môn của mình, bảo toàn tỉ số. Thất bại này khiến cho hy vọng giành vé lên chơi ở V-League của QN.XT ngày một xa vời.

Kết quả vòng 23

XMF.Tây Ninh - SQC Bình Định: 3-3

Đồng Nai Berjaya - TDC Bình Dương: 0-1

Quảng Nam Xuân Thành - An Giang: 0-1

Huda Huế - Than Quảng Ninh: 2-1

Viettel - XSKT Cần Thơ: 1-2

TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội ACB: 2-1


BXH sau vòng 23

 

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

1

HN.ACB

21

12

4

5

40

2

Than QN

21

10

7

4

37

3

SQC Bình Định

21

11

4

6

37

4

An Giang

21

9

6

6

33

5

Quảng Nam.XT

21

9

5

7

32

6

XMF Tây Ninh

22

7

8

7

29

7

TDC.Bình Dương

22

8

4

10

28

8

XSKT.Cần Thơ

21

6

9

6

27

9

Huda Huế

21

7

6

8

27

10

Viettel

21

6

6

9

24

11

TP.HCM

22

6

5

11

23

12

HN.Tiền Giang

21

7

1

13

22

13

Đồng Nai. Berjaya

21

4

7

10

19

 

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm