16h30, HN.T&T – LSTH (VCTV trực tiếp): Thủ đô phất cờ

04/08/2010 09:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tâm trạng của lãnh đội HN.T&T bây giờ đang vui như mở hội. 2 chuyến hành quân được dự báo rất khó khăn đến “hang cọp” Bình Dương và “chảo lửa” thành Vinh cuối cùng đã kết thúc không thể tuyệt vời hơn. Ở vào thời điểm có tính quyết định này, thật khó tin là HN.T&T lại có thể để tuột chiến thắng trước LSTH.

Bản thân HLV Vũ Trường Giang của LSTH cũng không ngần ngại cho biết chức vô địch V-League 2010 gần như đã nằm trong tay đội bóng thủ đô. Nhưng nói như thế không có nghĩa là đội bóng xứ Thanh hành quân ra Hà Nội để người ta “hành xác”. LSTH chưa hoàn toàn tắt hy vọng thoát khỏi vị trí play-off. Mặt khác, qua 2 trận gần đây trên sân nhà trước các đối thủ K.KH và V.NB, các cầu thủ của ông Giang đã thể hiện một lối chơi rất tích cực với sự tỏa sáng của “linh hồn” Bảo Khanh.
Bảo Khanh(áo xanh) và Thanh Hóa có cản nổi bước HN T&T ? - Ảnh:VSI
Song, khi phải xa “hiểm địa” Thanh Hóa, các học trò của HLV Vũ Trường Giang thường thể hiện một bộ mặt rất nhợt nhạt và yếu ớt. Họ mới chỉ thắng 1 trận duy nhất trong 10 lần đá sân khách. Ở trận đấu gần đây nhất trước đối thủ dưới cơ N.SG trên sân Thống Nhất, LSTH thậm chí còn không ghi nổi bàn thắng.

Trong khi đó, HN.T&T lại có phong độ rất tốt trên sân Hàng Đẫy (thắng 9 trên 12 trận đá ở đây). Nếu có một chút băn khoăn dành cho đội bóng thủ đô thì đó chính là sự ổn định của họ. Cứ khi nào tưởng như HN.T&T chắc thắng thì thày trò HLV Phan Thanh Hùng lại làm người ta “bất ngờ”. Hơn nữa, HN.T&T cũng thường gặp khó khi đối đầu với những đối thủ chơi phòng ngự co cụm – chiến thuật mà chắc chắn LSTH sẽ triển khai trong trận đấu chiều nay. 

Tuy vậy, khi mà “tổng hòa” của các yếu tố đến ngôi vô địch đang “chống lưng” cho đội bóng thủ đô, lực của LSTH có thể chỉ là trở ngại (vượt qua được) chứ không phải là rào cản cho cơ hội của HN.T&T. Nhất là khi HLV Phan Thanh Hùng đón chào sự trở lại của 2 trụ cột Hồng Minh, Đại Đồng (đều là những người Thanh Hóa) bên cạnh một người Thanh Hóa khác đang đá rất lên chân (Sỹ Cường). Sự thiếu vắng của Ngọc Duy (3 thẻ vàng), vì thế, không phải là mất mát quá lớn.

Trong khi đó, tiền đạo chủ lực Đình Tùng của LSTH, người đã tịt ngòi ở 16 trận đấu đã qua, nhiều khả năng sẽ phải ngồi trên ghế dự bị để nhường chỗ cho bộ đôi tiền đạo ngoại Mauro Santos và W.Rogers (đều cùn mòn như nhau). Chấn thương của Xuân Hợp, cầu thủ thi đấu rất lên chân trong vai hậu vệ trái thời gian gần đây, sẽ tạo ra một lỗ hổng không nhỏ ở hàng phòng ngự của đội bóng xứ Thanh.

Sức ép của các đội bóng ngay sát phía sau HN.T&T là B.BD và XM.HP tại thời điểm này cũng không phải là quá lớn (kém 5 điểm). Trong khi đó, áp lực thoát play-off lại đang đè nặng lên LSTH. Tâm lý thoải mái và hưng phấn của đội chủ nhà cũng có thể là nguyên nhân quan trọng để tạo ra sự khác biệt.  

Dự đoán: 1-0

Phong độ

HN.T&T

10/07/10 SHB.ĐN-HN.T&T 2-0

18/07/10 HN.T&T-CS.ĐT 1-0

21/07/10 HN.T&T-XM.HP 1-2

25/07/10 B.BD-HN.T&T 0-2

01/08/10 SLNA-HN.T&T 0-0

LS.TH

11/07/10 HA.GL-LS.TH 3-1

18/07/10 LS.TH-ĐT.LA 0-0

21/07/10 N.SG-LS.TH 0-0

25/07/10 LS.TH-K.KH 3-2

01/08/10 LS.TH-V.NB 1-1

Đối đầu

02/05/10 LS.TH-HN.T&T 2-1

06/06/09 HN.T&T-LS.TH 1-0

07/02/09 LS.TH-HN.T&T 1-1


Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm