16h30, HN.T&T – TĐCS.ĐT: Tiếc nuối

16/07/2011 09:05 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 1-3

(TT&VH) - Chiều nay, Công Vinh sẽ có dịp gặp lại đội bóng mà cách đây hơn một năm, trong buổi chiều điên rồ ở trận đấu thuộc vòng 6 V-League 2010 trên sân Cao Lãnh ấy, anh đã đánh mất rất nhiều thứ.

Đối với tiền đạo chủ lực của HN.T&T lúc này, khát khao đòi nợ là có thật. Nhưng ngay cả khi nếu không phải là TĐCS.ĐT đứng trước mặt trong 90 phút chiều nay, hoặc Công Vinh vốn đang tràn đầy quyết tâm thể hiện vắng mặt, người ta vẫn tin rằng, thày trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ dốc hết sức.

Rất nhiều ý kiến đã phân tích, thành công lớn nhất của đội bóng Thủ đô không phải là chức vô địch kém thuyết phục mà họ giành được năm ngoái. Trên cái nền ấy, ở năm thứ 2 dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, lối chơi của HN.T&T ngày càng nhuần nhuyễn, giàu ý tưởng và bây giờ là một trong số các đội bóng giàu sức cạnh tranh nhất Việt Nam.


Nếu mùa này không bảo vệ được chức vô địch V-League thì HN.T&T chỉ còn biết tự trách mình. Ảnh: VSI

Bên cạnh đó, sau chức vô địch V-League 2010, thành công tiếp theo của HN.T&T là họ vẫn duy trì được khát khao và tham vọng chinh phục, điều dường như là xa xỉ đối với khá nhiều đội bóng V-League, trong đó có đối thủ TĐCS.ĐT.

Nhưng những điều vừa nhắc ở trên lại gợi lên một sự tiếc nuối rất lớn, rằng khi tham vọng còn nguyên và lối chơi đã được nâng cấp, có lẽ đội bóng Thủ đô vẫn phải đối mặt với một mùa giải thất bại trên tất cả các đấu trường mà họ tham dự, ngoại trừ danh hiệu Siêu Cúp QG vốn mang nặng tính hình thức.

Song bầu Hiển và cộng sự chỉ có thể tự trách mình, bởi nếu cứ thể hiện phong độ như chuỗi 6 trận bất bại vừa qua (trong đó có 4 chiến thắng), có lẽ bây giờ HN.T&T đã không phải ngậm ngùi nhìn chức vô địch V-League đang dần trôi xa khỏi tầm tay.

Trận đấu với TĐCS.ĐT ở lượt đi chính là một ví dụ điển hình cho những ngày kém cỏi của thày trò HLV Phan Thanh Hùng hồi đầu mùa, mà ở đó thất bại 1-3 chỉ là một khía cạnh nhỏ của nỗi thất vọng. Tất cả đều thấy rằng nhà ĐKVĐ đã không thể chơi bóng trước thể lực, tốc độ cùng khí thế hừng hực của đội bóng xứ bưng biền bên phần sân đối diện.

Sau ngày phơi áo trên sân Cao Lãnh, HN.T&T đã và đang chơi thứ bóng đá cứ như thể để bù đắp lại “tội lỗi” và sự tiếc nuối của chính mình. Rất nhiều cầu thủ của đội bóng Thủ đô đã tâm sự rằng, chưa bao giờ họ cảm thấy tự tin và hưng phấn hơn lúc này với khả năng làm chủ trái bóng, làm chủ cuộc chơi.

Chiều nay, đối diện với một TĐCS.ĐT khá xoàng mỗi khi phải đá sân khách sẽ là cơ hội để HN.T&T sửa sai, cho dù đội hình của HLV Phan Thanh Hùng sẽ khuyết vài gương mặt quen thuộc vì thẻ phạt (Quốc Long, Sỹ Cường, Antonio). Nhưng ngay cả khi kịch bản chiến thắng trước đội bóng xứ bưng biền nhiều khả năng sẽ xảy ra, thì điều đó vẫn không xoa dịu được sự tiếc nuối của nhà ĐKVĐ.

HN.T&T sẽ vừa đá vừa ngóng tin từ Nghệ An!

Dự đoán: 2-1 

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm