17h00 , N.SG-ĐT.LA : “Một điểm là nhìn thấy mặt trời”

16/07/2011 09:50 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 1-1

(TT&VH) -“Anh thấy chiến thắng trước HA.GL (vòng 21) quan trọng như thế nào chưa?! Làm khách trên sân Thống Nhất lần này, chỉ cần hòa là ĐT.LA đã nhìn thấy mặt trời rồi. Đó là chưa kể…”, câu nói đứt quãng của một cầu thủ ĐT.LA sau chiến tích lội ngược dòng ngoạn mục ở trận đấu với “Gỗ” hôm giữa tuần.

Xin bổ sung thêm vế sau của chỗ “…” được trích ở trên là: “chiến thắng còn có thể giúp đội bóng thoát khỏi tốp 3 đội bét bảng cũng không chừng”. Do cả HN.ACB và K.KH (2 đội xếp trên gần nhất của ĐT.LA) phải gặp nhau một ngày sau đó, nên rất có thể “Gạch” sẽ bứt phá, nếu tìm được 3 điểm tuyệt đối ở Thống Nhất chiều nay. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi N.SG cũng thường thôi.


ĐT.LA hướng tới trận hòa trước N.SG - Ảnh VSI

“Chỉ cần mấy "Tây” trong đội chịu đá, nói thật, “Gạch” không ngán bất cứ đối thủ nào”, cầu thủ này tiếp. Nói thế có nghĩa rằng, trước đây và không phải lúc nào ngoại binh của “Gạch” cũng chịu đá?!

Nói thẳng, nếu chỉ duy trì một bộ mặt như hiện tại, không chỉ mỗi ĐT.LA, mà bất cứ đối thủ nào cũng có thể quật ngã N.SG, ngay tại Thống Nhất. Tin hay không thì tùy, nhưng nếu đội bóng của HLV Mai Đức Chung “vứt” Quang Hải, Long Giang và Francois Endene ra, nó sẽ không còn là một đội bóng nữa. Cấu trúc vận hành của N.SG hầu như chỉ xoay quanh 3 cái tên này, cộng thêm Thế Anh trong khung gỗ và hết!

HLV Mai Đức Chung không phải là mẫu người ưa mạo hiểm, đó là lý do mà ông cựu trưởng bộ môn Bóng đá thuộc Tổng cục TDTT này luôn hướng tới các tiêu chí an toàn. Nhưng, không phải lúc nào N.SG cũng đảm bảo được yêu cầu, ngay cả khi hàng phòng ngự của họ đã được gia cố thêm trung vệ da màu Vincent ở lượt về. Trận đấu mới đây, nếu Thế Anh không xuất sắc, thì một đội bóng vô hại vì không có tiền đạo thực thụ như V.HP cũng có thể chọc thủng lưới N.SG ít nhất một lần.

Về lý thuyết (lại là lý thuyết), N.SG vẫn còn rất nhiều cơ hội lọt vào tốp có huy chương, hay ít nhất là một trong 5 vị trí dẫn đầu theo chỉ tiêu ban đầu đề ra, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Và có khi cờ đến tay, họ cũng chẳng buồn phất, vì chẳng để làm gì cả.

Sau những đầu tư bạc tỷ, mà bộ mặt của đội bóng chỉ như thế thì nó có thể xem là một sự thất bại. Trong khi đó, ĐT.LA đã lại mới mở ra con đường máu và chắc chắn họ không muốn bỏ lỡ bất cứ một dịp may nào.

Gặp N.SG trong hoàn cảnh này là một dịp may với “Gạch”.

Dự đoán: 1-3


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm