16h00, SHB.ĐN-Thanh Hóa: Khi Thanh Hóa vắng ông Hải "lơ"

16/07/2011 08:57 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 3-3

(TT&VH) - Cả 2 đều vừa có trận thua quá đắt và chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý của cầu thủ. Thanh Hóa khủng hoảng hơn khi HLV Lê Thụy Hải đã bị cho nghỉ để giải trình trận thua tai tiếng trước SLNA và HLV Đàm Văn Hải sẽ cầm quân.

Bất luận thế nào thì quyết định đó sẽ tác động mạnh đến các học trò, bởi lối chơi lẫn tinh thần của cầu thủ Thanh Hóa đều phụ thuộc vào ông Hải “lơ”. Không có ông Hải khác gì Thanh Hoa như rắn mất đầu, phó tướng Đàm Văn Hải làm sao khỏa lấp được khoảng trống ấy.


Thanh Hoá liệu có đứng dậy được sau sự cố ở vòng 21? Ảnh: VSI

Nếu không có sự cố đó, SHB.ĐN sẽ khó chiếm tiện lợi. Nói thế bởi chưa bao giờ những cuộc đụng độ giữa Thanh Hóa với thầy trò Huỳnh Đức lại có sự lơi chân. Lượt đi, Thanh Hóa đã có trận đấu như cảm tử quân trước SHB.ĐN trên sân nhà. Đội khách sớm dẫn trước 2 bàn, nhưng họ đã nhanh chóng ghi liền 3 bàn. Phải đến phút 90+2, thầy trò Huỳnh Đức mới kiếm được một điểm bằng bàn thắng của Hoàng Quảng.

Tất nhiên, trận thua đầy tai tiếng trên sân nhà trước SLNA không phải là gương mặt đích thực của họ. Nhìn hiệp một các học trò HLV Lê Thụy Hải đá với SLNA thì thấy Thanh Hóa thực sự đáng gờm. Lối chơi dựa trên nền thể lực sung mãn, ngoại binh chịu khó di chuyển trong khi 2 cánh của Thanh Hóa chơi rất biến ảo. Văn Thắng (cánh phải)-Đình Tùng (trái) cùng bộ đội Sunday-Omar đã thực sự tạo một hỏa lực trước bất cứ khung thành nào.

Trước khi ngãng ra ở trận gặp SLNA, Thanh Hóa đã “tẩn” cho B.BD một trận ra trò. Tỷ số 4-1 không ai nghĩ ra, bởi B.BD vẫn có rất nhiều cầu thủ giỏi và giàu kinh nghiệm trận mạc.

Cho dù thế thì chủ nhà SHB.ĐN vẫn phải dè chừng đội khách. Việc hàng loạt trụ cột được HLV Lê Thụy Hải cho nghỉ hoặc gọi ra sân ở hiệp 2 sẽ giúp Thanh Hóa không lo ngại về cuộc đua thể lực chiều nay.

Mặt khác, trận đấu này chủ nhà mất rất nhiều tinh binh. Cặp tiền đạo ngoại Merlo-Dembele dính 3 thẻ vàng, còn Phước Vĩnh và Minh Phương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn phong độ. Không còn lựa chọn nào khác, Huỳnh Đức sẽ phải bố trí cặp tiền đạo nội là Ngọc Thanh-Hà Minh Tuấn. Để xuyên thủng được mành lưới Thanh Hóa sẽ là thách thức rất lớn với các chân sút chủ nhà. Nguyễn Rogerio thì cái đầu vẫn còn nặng trịch chuyện đi ở. Trong khi đó, khả năng chiến đấu hết mình của nhiều vị trí vẫn còn bỏ ngỏ.

SHB.ĐN cũng không còn mục tiêu nào để phấn đấu, tiền thưởng cũng chẳng cao. Trong khi đó, không khó dự báo các khán đài sân Chi Lăng sẽ thưa thớt bởi sự thất vọng của khán giả Đà Nẵng đã vượt quá giới hạn.

Nếu thắng trận này, Thanh Hóa sẽ đẩy SHB.ĐN xuống còn mình sẽ leo lên vị trí thứ 3. Như thế, khả năng có huy chương lại đến rất gần.

Thực tế này xảy ra cũng ấm lòng với xứ Thanh, và người dân của họ sẽ lại tha thứ cho cái sự “trót dại” ở trận thua SLNA. Khán giả ta ghét đó rồi yêu đó! Xứ Thanh đang rối, SHB.ĐN không thắng được thì đúng là chẳng còn gì để nói.

Dự đoán: 2-1

HỮU QUÝ

Chủ tịch CLB Thanh Hoá Nguyễn Văn Đệ:

Dư luận đã phản ứng rất gay gắt sau khi Thanh Hoá để thua SLNA ở vòng 21. Đây là trận đấu bị xác định "có mùi". Thanh Hoá năm nay quyết làm bóng đá sạch nên chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định trên, mặc dù đội bóng rất cần HLV Lê Thụy Hải. Anh Hải sẽ tạm thời bị đình chỉ chức vụ một vòng đấu. Sau khi xem xét kỹ vụ việc, Thanh Hóa sẽ có quyết định cuối cùng. Đầu tuần tới chúng tôi sẽ báo cáo lên VFF để có hướng xử lý.

V.X


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm