Vòng 20 Ligue 1: Lille tiếp tục “truy sát” Bordeaux!

18/01/2010 15:32 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi Lyon, Marseille và cả PSG đều đang sa sút, thì chú ngựa ô Lille vẫn bền bỉ sải vó truy đuổi Bordeaux. Hạ PSG, Lille đã hoàn thành xong chuỗi 7 trận toàn thắng với một hiệu suất phi thường: Trận nào họ cũng nã vào lưới các đối thủ từ 3 bàn trở lên!

Dù thiếu vắng đi ngôi sao sáng nhất Gervinho vì bận dự CAN (dẫn đầu danh sách vua phá lưới Ligue 1 với 11 bàn), sức tấn công của Lille dường như không hề suy giảm. Một kịch bản gần giống như chiến thắng 3-1 trước Rennes tại Cúp liên đoàn xuất hiện: Lille chỉ mất 5 phút để bắn hạ khung thành đối phương, khi bộ đôi Cabaye – Obraniak phối hợp đẹp mắt mở tỉ số. Thống kê qua 7 trận thắng liên tiếp ở Ligue 1 cho thấy Lille có khả năng đánh phủ đầu cực tốt: Trừ cuộc lội ngược dòng thắng Lyon 4-3 (Lille bị dẫn 1-3), Lille đều có bàn thắng mở tỉ số ngay trong hiệp một, thậm chí là rất sớm (phút thứ 5 trước PSG và phút thứ 12 trước Le Mans).

Lille vẫn đang kiên trì bám đuổi Bordeaux

Trước sự hưng phấn khủng khiếp của Lille, PSG chỉ biết chịu trận, và bàn thắng muộn mằn của Mevlut Erding cũng không thể xóa nhòa đi cảm giác thất vọng ê chề của một đội bóng đã bắt đầu mùa giải với tư cách một ứng viên vô địch, nhưng nay đang trượt dài trong một sự bất lực không thể cứu vãn. Hiện tại, Lille đang là niềm hy vọng của toàn nước Pháp, khi đang dần vươn vai trở thành một đối trọng đáng kể với Bordeaux ở Ligue 1. Hiệu suất ghi bàn của họ cũng rất đáng nể: 26 bàn/7 trận (trung bình gần... 4 bàn/trận), và nếu giành tiếp một chiến thắng nữa với 3 bàn trở lên ghi vào lưới các đối thủ, Lille sẽ cân bằng kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp với hiệu suất ghi bàn tương tự mà Nantes lập nên vào mùa giải 1978-1979.

Trái ngược với hình ảnh hủy diệt của Lille, Lyon “lết” vào tốp 4 với sự may mắn rõ rệt: Họ không bị thủng lưới nhờ sự bảo vệ của cột dọc, cờ việt vị (Nancy đã một lần đưa bóng vào lưới, nhưng không được công nhận) và chiến thắng một cách mỏi mệt nhờ 2 bàn thắng của một trung vệ (Cris) và cầu thủ trẻ vào sân thay người (Maxim Gonalons). Sự may mắn ấy đã cứu vãn hy vọng bám đuổi của Lyon, nhưng có một thực tế vẫn bộc lộ rõ rệt: Thói ỷ lại vào những nhân tố mới được đưa về từ đầu mùa đã làm hại Lyon. Lisandro hay Gomis có thể là những thứ vũ khí đáng giá nhất, nhưng họ không thể thay cả đội bóng được. Cộng hưởng với tư duy cứng nhắc của Claude Puel, Lyon bắt đầu bộc lộ sức ỳ ngay trong lượt đầu lượt về, dù kết quả họ đạt được đầu năm mới là hoàn hảo: Thắng 3 trận liên tiếp trên 3 mặt trận Cúp QG, Cúp LĐ và giờ là Ligue 1. Đó cũng mới là trận thắng đầu tiên của Lyon sau 2 trận không thắng liên tiếp tính riêng ở khuôn khổ Ligue 1.

Lượt đi là một lượt đấu của những hiện tượng, và Ligue 1 cũng bắt đầu năm 2010 với sự nối tiếp của những câu chuyện cổ tích: Montpellier tiếp tục củng cố vị trí thứ 3 bằng thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Nice. Đội bóng của Rene Girard đang cùng với Lille làm náo loạn cả tốp đầu, trong khi các thế lực truyền thống như Marseille và Lyon đồng loạt sa sút. Không hiểu đó là những tín hiệu vui hay buồn, bởi hiện tượng vốn chỉ mang tính nhất thời. Thế nhưng những chú ngựa ô ấy cũng đang góp phần cứu vãn một mùa giải đang đi vào quỹ đạo thống trị của kẻ “độc cô cầu bại” Bordeaux.


Le Mans - Lorient 0-3

Monaco - Sochaux 2-0
Grenoble - St Etienne 1-2
Rennes - Lens 1-1
Lille - PSG 3-1
Nancy - Lyon 0-2
Valenciennes - Toulouse 1-3
Montpellier - Nice 1-0
Auxerre - Boulogne 0-0
Yến Nhi
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm