17h00 chiều nay, B. Bình Dương - SHB Đà Nẵng: Khách mạnh có lấn chủ?

09/03/2013 06:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dân gian vẫn có câu: “Khách mạnh không lấn được chủ”, nhưng có lẽ nó sẽ không đúng trong hoàn cảnh này, bởi SHB.ĐN khó thể làm khác, khi đối thủ của họ chỉ là “hổ giấy” B.BD.

Sẽ lại là một thất bại trên sân nhà trước SHB.ĐN như B.BD từng phải hứng chịu ở năm ngoái? Ảnh: V.V

Người Đà Nẵng kể rằng, cần phải có sự can thiệp của cả trọng tài (TT), tỷ số trận đấu ở vòng 1 giữa SHB.ĐN và K.KG mới dừng lại ở 2-0. Theo đó, trong một vài pha bóng đáng ra đội chủ sân Chi Lăng được hưởng phép lợi thế, thì TT Trần Trung Hiếu lại cắt còi. Phải chăng ông “vua áo đen” người Nam Định sợ bể trận, trong ngày V-League 2013 khai mạc? Nhưng, cũng có ý kiến khác cho rằng, ông Hiếu đã có cả những pha cắt còi, phạt thẻ gây ức chế cho cầu thủ đội khách.

SHB.ĐN quá mạnh, trong khi K.KG quá yếu và công bằng mà nói, nếu thủ thành Lê Văn Hưng không có một ngày thi đấu xuất sắc, đồng thời Gaston Merlo tận dụng cơ hội tốt hơn, tỷ số đã không dừng lại ở 2-0. K.KG đã không chịu nổi nhiệt trước sức tấn công như vũ bão của đội bóng bên bờ sông Hàn, vậy B.BD của HLV Cho Yoon Hwan có thể làm tốt hơn không?

Người nghe sẽ phì cười, nếu hỏi câu này, bởi cả quá khứ và hiện tại, B.BD đều không hề thua kém SHB.ĐN về bề dầy thành tích, cũng như lực lượng. Thậm chí ngay lúc này, nếu đem so sánh từng vị trí trên sân, SHB.ĐN không hề trội hơn chủ nhà B.BD. Nhưng, như TT&VH đã từng đề cập, bóng đá không đơn thuần chỉ là phép tính cộng và vấn đề lớn nhất của B.BD lúc này là lối chơi thiếu bài miếng, bắt đầu từ ý tưởng làm chiến thuật quá nghèo nàn của HLV Cho.

Ở trận đấu với XMXT.SG, B.BD không có lấy một pha bóng đáng xem nào, ngoài vài quả phất dài nặng tính biểu diễn của Aniekan ở đầu hiệp 1 và hết! Cuộc khủng hoảng thừa chưa hồi kết và cảm giác như HLV người Hàn Quốc Cho Yoon Hwan đang chịu sức ép: phải tận dụng triệt để những lợi thế về con người (ngoại binh và Tây nhập tịch). Ông Cho đối phó bằng cách xua tất cả vào sân, chấp nhận để các cầu thủ đá khoán, mạnh ai nấy diễn và may nhờ, rủi chịu.

Với sơ đồ xuất trận 3-5-2, thi đấu theo tuyến nghiêng, có lẽ chỉ có mấy ông thầy Hàn như Cho Yoon Hwan hay Choi Yoo Gyum (HA.GL) mới áp dụng, chứ triết lý vận hành ấy gần như đã bị triệt tiêu trong thế giới bóng đá hiện đại. Phòng ngự lỏng lẻo (khi tiền vệ không kịp lui về hỗ trợ), còn tấn công thì yếu ớt.

Rất dễ để đối phó với sơ đồ 3-5-2, như cái cách mà SHB.ĐN từng dạy cho HA.GL một bài học nhớ đời ở mùa giải năm ngoái (thắng đến 4-1) và càng dễ chơi hơn, khi đối phương đá khoán. Ở sân Bình Dương chiều nay, chỉ cần cô lập bộ đôi tấn công Sunday-Kesley Huỳnh Alves, chiến thắng xem như đã tự nhiên đến với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Tiếng là có đến 5 người ở tuyến 2, nhưng với chỉ những con người như Aniekan, Nguyễn Trung Sơn, Tăng Tuấn, Vũ Phong…, sự kỳ vọng là không nhiều. Trong khi Tăng Tuấn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, thì Vũ Phong vẫn còn khá mông lung trong việc tiếp cận trận đấu ở hành lang trái hay bó vào trong chơi như một tiền đạo thứ 3.

SHB.ĐN gần như đã kiện toàn về mặt lối chơi – chiến thuật, dựa trên nền tảng những cầu thủ xuất sắc ở từng vị trí, đã chơi cạnh nhau nhiều năm và tất nhiên, phải kể đến vai trò đầu tàu của HLV Lê Huỳnh Đức. Người ta cho rằng, Huỳnh Đức đã và đang đạt đến độ chín về phương pháp huấn luyện, cũng như khả năng ứng biến với thời cuộc.

Và người Đà Nẵng sẽ một lần nữa chứng minh điều đó ngay tại thủ phủ Thủ Dầu Một vào chiều nay.

Dự đoán: 1-3

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm