17h00 chiều nay, V. Ninh Bình - Hà Nội T&T: Sau “Gỗ” sẽ là "Xi măng"

09/03/2013 09:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc lại một chút diễn biến các lượt trận cuối V-League 2012. HN.T&T sau trận thua 2-3 trước ứng viên xuống hạng vào thời điểm đó là V.NB (vòng 21), họ tiếp tục mất điểm trước một ứng viên xuống hạng khác là K.KH (vòng 24).

Nhưng đỉnh điểm phải là trận thua mất mặt trước HA.GL một tuần sau đó. Tổng cộng 3 trận đấu trên sân nhà, quân ông Hùng đánh rơi 8/9 điểm số tối đa và đó bị xem là nguyên nhân khiến HN.T&T thất thế trong cuộc đua đến chức vô địch.



HN T&T (trái) sẽ là "thuốc thử" liều cao cho đoàn quân HLV Nguyễn Văn Sỹ. Ảnh: V.S.I

“Chúng tôi đã tính toán rất kỹ rằng, chỉ cần giành 6/12 điểm trước các đối thủ V.NB, SHB.ĐN, K.KH và HA.GL trên sân Hàng Đẫy vào khoảng thời gian cuối mùa giải, HN.T&T sẽ không nhất thiết phải bước vào “trận chung kết” một mất, một còn với SG.XT ở lượt trận cuối (diễn ra tại Thống Nhất). Nhưng câu trả lời chỉ là 4 điểm, trong đó có các trận thua rất đáng tiếc trước V.NB và HA.GL”, HLV Phan Thanh Hùng hồi tưởng lại trong tiếc nuối.

Sự lặp lại kỳ lạ ở mùa giải năm nay, khi V.NB và HA.GL cũng là 2 đối thủ chính đầu tiên của HN.T&T trên hành trình đòi lại ngôi vương. Ngày khai mạc V-League, HLV Phan Thanh Hùng đã giải quyết dứt điểm “Gỗ” và chiều nay sẽ đến lượt V.NB? “Không hề đơn giản, khi chúng tôi phải chơi tại Hoa Lư và V.NB lại vừa mới thua trên sân Đồng Nai, trận đấu mà họ xứng đáng giành ít nhất 1 điểm, thậm chí là 3 điểm, nếu không chủ quan”, vẫn lời ông Hùng.

Gặp lại cố nhân đàn em Nguyễn Văn Sỹ trong bối cảnh này, hẳn là điều chẳng đặng đừng với ông Hùng. Nhưng, bóng đá không nói chuyện tình nghĩa và theo lời ông Phan Thanh Hùng, “nếu V.NB chơi tập trung và không chủ quan trong tiếp cận trận đấu, thắng họ không hề là chuyện đơn giản”. Phải, V.NB vẫn còn đầy đủ những nhân tố đem về các chiến thắng, với bộ đôi tấn công Moussa-Timothy đặc biệt nguy hiểm trong khu vực cấm địa, ngoài ra còn có Danh Ngọc.

Sau khi đã trở về đại bản doanh Hoa Lư sau trận thua mất mặt ở Đồng Nai, HLV Nguyễn Văn Sỹ từ chối đưa ra những phát biểu bởi sợ nói trước bước không qua. Trong hoàn cảnh này, có thể thông cảm được với Văn Sỹ, bởi đội bóng của vị HLV trẻ người Nam Định đang có quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Đầu tiên là phải làm sao cho cái đầu của “bò mộng” Timothy thông thoáng, khi có vẻ như vì thiếu “doping” tiền thưởng mà sát thủ này bỗng chùn gối, mỏi chân.

Nếu không thể tự mình giải quyết những tồn tại, có thể V.NB sẽ là nạn nhân tiếp theo của HN.T&T. Lợi thế sân nhà xem ra không giải quyết được gì nhiều!

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm