HLV Ferguson thừa nhận Fulham xứng đáng có điểm

23/08/2010 08:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Sau trận hòa kịch tính trước Fulham, HLV Ferguson thừa nhận rằng đội bóng chủ sân Craven Cottage xứng đáng có điểm trong trận này.

Tiền vệ Nani - Ảnh Getty

Những tưởng Man United sẽ nắm chắc chiến thắng nhờ bàn phản lưới của Hangeland ở những phút cuối trận. Không những thế, trọng tài còn cho Man United hưởng quả 11m khi bóng chạm tay Duff trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, pha hỏng ăn của Nani đã thay đổi tất cả. Các cầu thủ Fulham đã trở lại trận đấu với tinh thần quyết tâm cao và những cố gắng của họ cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn san hòa 2-2 của Hangeland.

Tờ Daily Mail dẫn lời HLV Ferguson phát biểu sau trận đấu: “Họ xứng đáng có điểm sau những gì thể hiện trên sân. Họ đã chơi tốt trong hiệp 2. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu trong 45 phút đầu tiên. Khi bạn đang dẫn trước và có cơ hội thực hiện quả đá phạt 11m, bạn sẽ nghĩ rằng mọi chuyện đã xong. Thủ môn của Fulham đã đổ người nhanh, song cú sút của Nani cũng không thực sự hiểm hóc. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận nhận tinh thần thi đấu của các cầu thủ Fulham”.

Về tình huống ghi bàn mở tỷ số của Scholes, HLV Ferguson cho biết quan điểm của ông: “Thật không dễ gì để ghi bàn từ một cú sút xa như vậy, đặc biệt là ở một cầu thủ đã ngoài 30 như Paul. Trong quá khứ, Paul từng lập công nhiều lần nhờ những cú sút như vậy và ngày hôm nay cậu ấy lại làm được. Tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng Paul chính là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới”.

Trong trận đấu vừa qua, HLV Ferguson đã sử dụng Owen trong khoảng 20 phút cuối trận đấu. Cũng như trận trước, tiền đạo Javier Hernandez hiện đang là sự lựa chọn thứ ba trên hàng công của M.U sau Rooney và Berbatov. Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland khẳng định rằng Owen vẫn nằm trong kế hoạch của ông: “Michael không quá lo ngại về vị trí của mình. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng trong đội một. Sự phát triển của những cầu thủ trẻ đã khiến đội hình của chúng tôi lên tới 30 người. Tuy nhiên, tôi thoải mái về số lượng này”.

Trong khi đó, trung vệ Hangeland thừa nhận rằng anh đã “hồi sinh” sau khi gỡ hòa 2-2 cho Fulham. Trung vệ có ngoại hình cao to cho hay: “Tôi nhìn đồng hồ trên sân sau khi đá phản lưới nhà. Tôi biết rằng mình còn khoảng năm phút để sửa sai và tôi đã làm được. Tôi cho rằng mình không có nhiều sự lựa chọn trong tình huống đá phản lưới nhà. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hài lòng khi đã chuộc được lỗi”.

Trà My (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm