17h00, B.BD – ĐT.LA: Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào

12/06/2011 10:12 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 2-1

(TT&VH) - Dù lúc thịnh hay suy thì sự thật là ĐT.LA chưa bao giờ tỏ ra yếu thế khi một chọi một với B.BD, trừ khi người của “Gạch” muốn thế. Ví như trận đấu ở vòng 21, V-League 2008, khi cầu thủ ĐT.LA cần bứng cái tên Ednaldo de Patricio.

Trở về sân nhà tiếp B.BD, sau trận thua mất mặt 1 – 4 trước SLNA ở Tự Do vài ngày trước đó, cầu thủ ĐT.LA tự bắn vào chân mình và để B.BD thắng dễ với tỷ số đậm 4 – 2. Sau vòng 21, Ednaldo de Patricio rời Bến Lức thật, nhường lại vai trò cho trợ lý Trần Công Minh và “Gạch” có liên tiếp 5 chiến thắng ở phần còn lại của mùa giải để cán đích ở vị trí thứ 2 (kém đội vô địch B.BD đúng 2 điểm). Thầy trò HLV Lê Thụy Hải đúng là bất chiến tự nhiên thành.


Dù lúc thịnh hay suy thì sự thật là ĐT.LA chưa bao giờ tỏ ra yếu thế khi một chọi một với B.BD (phải). Ảnh: Quang Nhựt

Một năm trước đó, B.BD ở thế thượng phong và hành quân đến Long An. Bằng những pha chặt chém, rồi cãi cọ với trọng tài, đội khách chủ động xin thẻ và chủ động chơi thiếu người. Nhưng, “Gạch” đã không biết bằng cách nào để vượt qua được đối thủ, sau trận thua ở lượt đi. Tan trận, ông Hải “lơ” tiến đến bắt tay một vị quan chức đầu ngành thể thao của Long An và cười nhạt: “Đấy, chúng tôi chơi thiếu người mà các anh không thắng được, thì đành chịu, chứ biết làm sao?!”.

Ngày đương nhiệm ở Thủ Dầu Một, HLV Lê Thụy Hải không thừa nhận điều này và rằng: “Nhà vô địch V-League không chỉ biết mỗi miếng rình rập, phòng ngự - phản công. Đội mạnh nhất phải luôn giành thế chủ động và tấn công như… B.BD của tôi”. Sự thật là cho đến bây giờ, sau hơn 7 mùa nắng mưa trong lịch sử đối đầu của 2 CLB, đó mới là 2 trong số ít lần ĐT.LA mất điểm trước B.BD. Không phải “Chelsea VN”, mà “Gạch” mới là đội bóng được đánh giá cao hơn.

Ngoài tiếng vọng quá khứ, thì phong độ và cả hoàn cảnh của 2 đại gia này vào thời điểm hiện tại, khiến cuộc đối đầu vì thế vẫn rất được chờ đợi. “Gạch” muốn xóa tan mối hoài nghi với 3 điểm dễ như lấy đồ trong túi ở Cao Lãnh hôm giữa tuần.

ĐT.LA với Simon McMenemy đang hồi, với 7/9 điểm tuyệt đối mà họ có được, qua 3 lượt trận gần nhất. Nhưng, B.BD của HLV Đặng Trần Chỉnh cũng không hề kém cạnh, bằng chuỗi 5 trận đấu và chỉ chịu thua đúng một trận (trên sân Ninh Bình ở vòng 15).

Trận lượt đi ở Long An (vòng 5), tiền vệ vào sân thay người Hoàng Ngọc Hùng đã kéo lại 3 điểm cực kỳ quý giá cho B.BD. Đó là trận đấu mà đội khách không có sự phục vụ của 2 siêu sao Leandro và Philani; trong khi ĐT.LA khuyết thuyền trưởng trong cabin BHL (sau sự rút lui của Marco Barbosa). Simon McMenemy đã xuất hiện trên khán đài và chỉ vài ngày sau, vị HLV trẻ người Anh ký vào bản hợp đồng thời hạn 2 năm với “Gạch” với kỳ vọng vực dậy một đế chế.

Về lực lượng, ngoài tình huống đau nhẹ của Vũ Phong, B.BD cơ bản vẫn bảo toàn được quân số đá chính. Trong khi, ĐT.LA sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của Danny David (án kỷ luật). Ở cuộc lội ngược dòng trước HP.HN ở lượt trận trước, bộ ba Anh Đức – Philani – Leandro với sự đảm bảo của cặp tiền vệ trung tâm Hữu Thắng và Minh Chuyên đã khỏa lấp nỗi nhớ Vũ Phong. Nhưng lần này, chắc chắn mọi chuyện không đơn giản thế. ĐT.LA không phải là HP.HN.

Dự đoán: 2-2

TÙY PHONG



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm