Anh hùng “thời loạn”

08/06/2011 11:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mọi sự chú ý của loạt trận chiều nay chắc hẳn sẽ dồn về sân Lạch Tray và sân Vinh, nơi 2 ứng viên SLNA và SHB.ĐN thực hiện bài “kiểm tra tư cách” để xem họ có thực sự nghiêm túc với mục tiêu đoạt chức vô địch mùa bóng năm nay hay không.

Năm nay quả thực là một mùa giải kỳ lạ, khi 17 vòng đấu đã trôi qua mà hình bóng của một vị quân vương thực sự vẫn chưa xuất đầu lộ diện, và số ứng viên vô địch thì có thể lên tới nửa tá. Đáng nói hơn nữa, trong số ứng viên này có hàng loạt đội bóng chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là trụ hạng, và chắc chắn sẽ không bao giờ dám phất cờ vô địch, kể cả khi cơ hội được trao tận tay.

Để bàn cờ V-League “hỗn loạn” rơi vào cảnh này, SLNA và SHB.ĐN có trách nhiệm rất lớn, bởi nếu như 2 đội bóng này lúc nào cũng thi đấu nghiêm túc với 100% phong độ và sự tập trung thì có thể cuộc đua vô địch đến bây giờ chỉ là chuyện nội bộ giữa họ mà thôi.

Sẽ là khiên cưỡng nếu như vội vàng kết luận SLNA hay SHB.ĐN không muốn bước lên ngôi cao nhất, bởi cái được từ danh hiệu quán quân V-League lớn hơn nhiều so với cái mất, nhưng có vẻ như cả SLNA lẫn SHB.ĐN đều chưa có sự chuẩn bị cần thiết để duy trì sức mạnh tốt nhất cho cả một chặng đường dài.

Nói vậy là bởi những cú sẩy chân của SLNA và SHB.ĐN trong thời gian vừa qua chủ yếu xuất phát từ chính họ, chứ không phải vì 2 đội bóng này đã gặp những đối thủ mạnh tới mức phải bó tay nhận thua. Cũng may cho SLNA và SHB.ĐN là ngay sau vòng 19 diễn ra vào cuối tuần này, V-League sẽ tạm nghỉ một tháng để nhường sân cho ĐTQG và ĐT Olympic QG, nên 2 đội bóng này sẽ có cơ hội để rà soát và hàn gắn những lỗ rò trong đội hình.

Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, SLNA và SHB.ĐN cần phải chứng minh rằng họ vẫn nguyên tham vọng và quyết tâm ở trận đấu chiều nay, bằng không…

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm