16h00, V.HP – SHB.ĐN: Kỷ niệm buồn

08/06/2011 09:50 GMT+7 | V-League

* Tỷ số lượt đi: 1-3

(TT&VH) - Cái tên Vicem Hải Phòng (năm ngoái là Xi măng Hải Phòng) và sân Lạch Tray gắn với một kỷ niệm buồn của thày trò HLV Lê Huỳnh Đức. Năm ngoái, kết thúc 13 lượt trận, SHB.ĐN đang ở vị trí số một trên BXH. Nhưng trận thua tan nát 1-3 trên sân Lạch Tray ở vòng 14 đã mở ra cả một chuỗi phong độ tệ hại đến không ngờ của đội bóng sông Hàn trong suốt giai đoạn lượt về.

Đó là một trong những trận đấu kém cỏi nhất của SHB.ĐN tại V-League 2010. Ngay từ lúc cầu thủ 2 bên còn đang khởi động trên sân, người ta đã thấy cầu thủ Đà Nẵng có dấu hiệu bị “khớp” trước sự cuồng nhiệt thái quá của khán giả Hải Phòng. Hoàng Quảng chịu không nổi nhiệt nên đã bị thay ra khi hiệp một còn chưa kết thúc. Cả 2 sự thay người của HLV Lê Huỳnh Đức sau đó tiếp tục nằm ở tuyến hậu vệ, nhưng cuối cùng nó cũng không chịu nổi sức ép như sóng vỗ bờ của đội bóng đất Cảng.

So với năm ngoái, phong độ của SHB.ĐN đã tốt hơn rất nhiều. Bằng chứng rõ nét của điều này là việc thày trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn đang giữ vững vị trí thứ 2 của mình trên BXH, thay vì tuột một lèo sau lượt đi như mùa giải trước. Nhưng trận thua mất mặt ngay tại Chi Lăng ở vòng 17 trước HN.T&T, đối thủ mà đội bóng sông Hàn đã luôn giành chiến thắng 2 năm qua khi đá trên sân nhà, lại chỉ ra rằng SHB.ĐN vẫn còn đó khá nhiều tồn tại chưa thể giải quyết từ cái đầu đến đôi chân cầu thủ.

Sân Lạch Tray năm ngoái đã chứng kiến thất bại tan nát của SHB.ĐN trước Hải Phòng (phải)

Ở chiều ngược lại, ai cũng thấy V.HP hẳn nhiên không thể so sánh với hình ảnh hừng hực đầy khí thế của họ tại V-League 2010. Đã có những thời điểm, nhìn bộ dạng yếu ớt của thày trò HLV Vương Tiến Dũng, người ta trộm nghĩ đến một viễn cảnh tồi tệ trước mắt đội bóng đất Cảng.

Nhưng sau những hành động theo kiểu 113 để trục vớt con tàu đang dần chìm, tinh thần và lối chơi của V.HP đã có những dấu hiệu khởi sắc kể từ thời điểm V-League 2011 bước vào giai đoạn lượt về. Nếu có ví dụ nào tiêu biểu cho điều này thì đó chính là cách thày trò HLV Vương Tiến Dũng liều mình như chẳng có quật ngã đội đầu bảng SLNA ở vòng 16.

Trên thực tế, thất bại của V.HP trước TĐCS.ĐT ở vòng 17 không phải là điều gì đó quá ghê gớm, giống như cách SHB.ĐN gục ngã trước HN.T&T, bởi bộ ba trụ cột Minh Châu, Bật Hiếu, Trọng Nghĩa đã không thể góp mặt trong trận đấu đó và việc đá ở Cao Lãnh chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ đội bóng nào tại V-League.

Trở lại sân nhà với đầy đủ binh hùng tướng mạnh trong tay, lại vẫn đang ở trong thế cùng đường, V.HP hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra một cơn cuồng phong màu đỏ giống như cách chơi bóng thường thấy của họ tại Lạch Tray. Nếu SHB.ĐN không chuẩn bị sẵn tinh thần để nhập cuộc giống như những cảm tử quân, có thể chuyến ra Bắc lần này của thày trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ lại là một kỷ niệm buồn.

Dự đoán: 2-1

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm