Chỉ vài ngày trước, thắng lợi của Juventus và Roma ở vòng đấu cuối năm 2025 tạo ra cảm giác rằng cuộc đua Scudetto sẽ mở rộng khi bước vào năm mới 2026, nhưng điều đó có vẻ sẽ khó xảy ra.
Lý do là bởi ngay ở vòng đấu mở màn 2026, cả hai đội bóng đều sảy chân. Juventus hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước Lecce, còn Roma thất thủ 0-1 trên sân Atalanta, đội bóng cũ của HLV Gian Piero Gasperini.
Những hàng công "mù mắt"
Những kết quả này khiến cho cả Juve và Roma đều chỉ giành 33 điểm sau 18 vòng đấu, chẳng những bị nhóm 3 đội phía trên bỏ xa trên đường đua vô địch, mà còn có nguy cơ bị Como (30 điểm) vượt qua. Cả Milan, Inter, Napoli và Como đều đá ít hơn Juve và Roma 1 trận do các trận đấu của họ ở vòng 16 bị hoãn để nhường sân cho Siêu Cúp Italy.
Nhưng điều khiến cho ít người tin tưởng vào cơ hội đua vô địch của Juventus và Roma không nằm ở điểm số, mà ở việc họ không cho thấy khả năng có thể theo đuổi cuộc chạy đua với những hàng tấn công không biết cách đưa bóng vào lưới đối thủ. Roma đã có 6 trận không ghi được bàn thắng kể từ đầu mùa và nhận về đủ 6 thất bại (đều với tỷ số 0-1), trong khi Juventus liên tục hoang phí những cơ hội mười mươi như cú đá penalty bị đem làm trò cười của Jonathan David hay cú sút ra ngoài trước khung thành rộng mở của Lois Openda trong trận hòa Lecce.
Sự kém cỏi của các tiền đạo là vấn đề không hề mới của cả Roma lẫn Juventus, nhưng tại sao qua nhiều tháng, nhiều vòng đấu và vô số các điều chỉnh, vẫn không thể cải thiện được? Tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng mà Roma tạo ra được trong 3 trận gần nhất không ghi bàn (thua Napoli, Cagliari và Atalanta cùng tỷ số 0-1) chỉ là 1,66, kém hơn chỉ số của riêng trận thua Milan 0-1 (1,95). Như vậy, trước khi trách các tiền đạo dứt điểm tồi, cần phải xem lại cách tổ chức tấn công và tạo cơ hội của thầy trò HLV Gasperini. Với Juventus, việc các chân sút đắt giá tiếp tục làm "mù mắt" khán giả trận này qua trận khác bằng phong độ thảm họa có lẽ cần phải đưa vào diện điều tra.

Thảm họa hàng công khiến Juventus hòa bất lực trước Lecce
Sẽ vẫn là cuộc đua tam mã
Có lẽ vẫn còn hơi sớm để khẳng định Roma và Juventus đã bị gạt khỏi cuộc chạy đua vô địch khi mùa giải còn dài và thị trường cầu thủ mùa Đông rất có thể sẽ làm thay đổi diện mạo của 2 đội bóng, nhưng khoảng cách về phong độ và sự tự tin giữa họ với nhóm ứng viên hàng đầu là rất rõ. Người ta không nhìn thấy ở họ sự ổn định, và các kết quả thường mang dấu ấn cá nhân nhiều hơn là từ kết quả của một lối chơi có tính bền vững.
Trong khi Juventus sa sút rõ rệt ở 2 trận vừa qua, Roma lên xuống như đồ thị hình sin với 2 thắng, 3 thua trong 5 trận gần nhất thì Milan đã trải qua 16 trận liên tiếp không thua và thắng 6 trong 8 trận gần nhất, bao gồm trận khởi đầu năm 2026 đánh bại Cagliari 1-0. Napoli cũng chứng tỏ bản lĩnh khi liên tiếp vượt qua các đối thủ mạnh trong thời gian gần đây. Họ đánh bại Atalanta, Juventus, Roma và chiều qua đến lượt Lazio (2-0) để tiếp tục bám sát 2 ông lớn thành Milan. Tương tự Roma, Napoli hầu như không hòa (chỉ 1 trận), nhưng họ thắng nhiều hơn và không tỏ ra thiếu bản lĩnh khi gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Inter cũng không hòa, thậm chí để thua các trận đối đầu trực tiếp, nhưng luôn thắng những trận họ có thể thắng và như thế là đủ để giữ vững vị thế ứng cử viên số 1.
Ở Rome, HLV Gasperini đang thúc giục ban lãnh đạo tăng cường gấp cho ông ít nhất 1 chân sút đáng tin cậy để thay cho những tiền đạo "chân gỗ" Artem Dovbyk và Evan Ferguson, với Joshua Zirkzee và Giacomo Raspadori là mục tiêu hàng đầu. Ở Turin, HLV Luciano Spalletti không yêu cầu nhân sự mà mong muốn truyền thông ngừng tạo sức ép. Dù vậy, vấn đề của 2 đội bóng này phức tạp hơn nhiều, trong khi giai đoạn tiếp theo của cúp châu Âu đã cận kề, đẩy họ vào lịch đấu căng thẳng và nỗi lo nhân sự.
Vì sao David sút phạt đền?
Trong trận hòa Lecce 1-1, tiền đạo Jonathan David của Juventus đã đá hỏng penalty, bỏ lỡ cơ hội quý giá để nâng tỷ số lên 2-1, tước đi chiến thắng của đội nhà. Anh sút bóng quá hiền vào giữa khung thành và bị thủ môn Falcone dùng chân cản phá. Điều đáng nói là David không phải người được ưu tiên đá 11m của Juve, đặc biệt khi Kenan Yildiz và Manuel Locatelli có mặt trên sân.
Theo Gazzetta dello Sport, đội trưởng Locatelli đã trực tiếp đưa bóng cho David, có lẽ là muốn tạo cơ hội cho chân sút người Canada lập công để giải tỏa áp lực sau 4 tháng không ghi bàn, nhưng bản thân David thì rất căng thẳng. Anh lúng túng ngay từ khi cầm bóng và cuối cùng, không đủ tự tin để thực hiện tốt cú sút. HLV Spalletti cho biết ông có thể sẽ can thiệp sâu hơn vào vấn đề này, tránh các cầu thủ tự ý quyết định một cách ngẫu hứng như vậy.