Bóng đá Italy

Vòng 1/8 Cúp Italia: Milan “lò cò” vào tứ kết

15/01/2010 12:50 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nói là “lò cò” bởi trước đối thủ hạng 3 có tên Novara, đội bóng của HLV Leonardo gần như chỉ đá với một chân. Có tới 10/11 vị trí đá chính ở trận thắng Juventus đã được cho nghỉ, chỉ trừ duy nhất người đội trưởng mẫn cán Ambrosini. Trong đội hình xuất phát của Milan thậm chí còn có hậu vệ trẻ Andrea De Vito, người chưa từng được biết đến trước đây. De Vito chơi cánh trái hàng thủ, “ông nội” 38 tuổi Favalli và Kaladze đá trung vệ, còn cánh phải thuộc về hậu vệ vừa trở lại sau chấn thương Bonera. Ở tuyến giữa, Flamini và Jankulovski đá bên cạnh Ambrosini. Hàng công là Di Gennaro, lần đầu tiên được đá chính mùa này, kết hợp với Huntelaar và Inzaghi, những ngôi sao “dự bị chuyên nghiệp” từ đầu mùa.

Milan khá chật vật mới vượt qua được Novara

Nói là “lò cò” cũng bởi Milan đã không thể hạ Novara một cách dễ dàng như dự đoán, thậm chí là rất chật vật, nhờ cú sút tuyệt đẹp của Flamini ở cuối trận. Nhưng chiến thắng nhiều mồ hôi đó vẫn rất đáng khen ngợi, khi đội hình chắp vá và rất thiếu thực tiễn thi đấu của Milan đã chơi không hề tồi và tạo ra khá nhiều cơ hội, đặc biệt trong hoàn cảnh Leonardo phải sử dụng lại sơ đồ 4-3-1-2 do thiếu các nhân tố thích hợp.

Leonardo hồ hởi phát biểu sau trận đấu rằng ông có rất nhiều lý do để ăn mừng không chỉ vì kết quả thắng 2-1, đặc biệt là từ sự tích cực của Inzaghi và Flamini, những người trực tiếp ghi bàn. Milan đã thắng một trận quan trọng mà không cần sử dụng đến những trụ cột, điều vô cùng có ý nghĩa trong tháng Giêng “khổ ải” này. Lọt vào tứ kết (gặp đội thắng trong cặp Udinese-Lumezzane) cũng có nghĩa Milan sẽ phải đá 5 trận trong 2 tuần sắp tới, trong đó có hai trận cực kỳ khó khăn trên sân của Inter và Fiorentina (đấu bù vòng 17) chỉ cách nhau đúng 3 ngày (24/1 và 27/1). Ngoài ra, thắng lợi này cũng chứng minh tinh thần của Milan đang là rất tốt, từ những người đá chính đến các cầu thủ dự bị hay cầu thủ trẻ.

“Derby d’Italia” ở tứ kết

Kết quả thắng đậm đà 3-0 khá bất ngờ mà Juventus giành được trước Napoli đã đẩy sức hút của vòng tứ kết Cúp Italia lên cao hơn rất nhiều, bởi ở đó, trận “derby nước Ý” giữa họ và Inter sẽ được tái hiện. Inter đã là đội sớm nhất có mặt ở tứ kết sau khi đánh bại Livorno 1-0 cách đây một tháng và họ rất muốn sớm tái ngộ với Juve để thanh toán sòng phẳng mối hận thua 1-2 ở Serie A hôm 5/12/2009. Lần gặp lại này sẽ diễn ra trên sân Giuseppe Meazza của Inter vào ngày 28/1 tới. Cách đây 2 mùa giải, Juventus và Inter cũng đụng nhau ở tứ kết Cúp Italia và phần thắng sau cùng đã thuộc về Inter nhờ phong độ chói sáng của “thần đồng” Balotelli, chân sút nhờ đó bắt đầu bước ra ánh sáng.

Trong một trận đấu khác diễn ra rạng sáng qua, Catania đã bất ngờ hạ gục Genoa ngay trên sân khách bằng tỷ số 2-1 để bước vào tứ kết gặp Roma, đội đã thắng Triestina 3-1 hôm 12/1. Điều đáng nói là cũng trên sân Genoa cuối tuần trước, Catania đã dễ dàng phơi áo 0-2, khi họ gặp nhau ở vòng 19 Serie A.

Kết quả vòng 1/8

Inter – Livorno 1-0

Roma – Triestina 3-1

Milan – Novara 2-1

Juventus – Napoli 3-0

Genoa – Catania 1-2

Fiorentina – Chievo (rạng sáng nay)

Udinese – Lumezzane (rạng sáng nay)

Lazio – Palermo (rạng sáng nay)

Vòng tứ kết

Milan – Udinese/Lumezzane (đá 20/1)

Fiorentina/Chievo – Lazio/Palermo (21/1)

Roma – Catania (27/1)

Inter – Juventus (28/1)
 
B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm