Thanh Hóa – N.SG 2-0: Cho không chiến thắng

05/06/2011 10:20 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Omar 3’, Sunday 11’

(TT&VH) - Dù thi đấu rất ấn tượng trên sân nhà nhưng những diễn biến của trận đấu chiều qua cho thấy Thanh Hóa không quá đáng sợ. Tình huống điển hình cho sự vụng về của các chân sút của họ là pha bóng 2 đánh một gần cuối hiệp thi đấu thứ nhất, đặt Đình Tùng vào thế đối mặt với thủ môn Thế Anh, nhưng tiền đạo xứ Thanh đã sút ra ngoài.

Đình Tùng cùng các đồng đội đã có gần nửa tá các cơ hội ngon ăn kiểu như vừa nhắc ở trên, nhưng cuối cùng họ vẫn bất lực trong việc đưa tỷ số trận đấu lên cao hơn con số 2-0. Song ở bên phần sân đối diện, các cầu thủ N.SG còn bất lực nhiều hơn, khi đã để thủng lưới quá dễ dàng và cuối cùng, không thể tìm kiếm nổi một bàn thắng danh dự.


Thất bại dành cho N.SG là xứng đáng như chính HLV Mai Đức Chung

thừa nhận trong phòng họp báo sau trận đấu. Ảnh: VSI

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho rằng đội bóng của ông đã có một buổi chiều dưới sức. Điều đó không sai! Cho đến trước khi trung vệ Anh Tuấn vào thay Nirut ở phút 20, hàng phòng ngự của N.SG đã thi đấu như những người mơ ngủ.

Phút thứ 3, chỉ sau 2 đường chuyền, Văn Thắng nhận bóng rồi đẩy thêm một nhịp và căng ngang, bàn thắng đến với Omar dễ dàng như việc lấy món đồ trong túi. Kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại ở bàn thua thứ 2 của N.SG, chỉ sau đúng 3 đường chuyền, Sunday đón bóng rồi tung ra cú sút ngay gần vạch 16m50 làm tung lưới thủ môn Thế Anh.

Bộ đôi trung vệ Vincent và Nirut quả có lỗi rất lớn trong những pha kèm người hớ hênh của họ. Nhưng việc chỉ với vài đường chuyền, bóng đã tiếp cận với khung thành đội khách thì điều đó còn cho thấy, hàng tiền vệ của N.SG cũng có trách nhiệm rất lớn.

Trên thực tế, Tài Em đã sa sút quá nhiều so với những gì người ta kỳ vọng ở khả năng điều tiết thế trận của anh. Người sát cánh với tiền vệ tuyển thủ quốc gia ở khu vực giữa sân là Duy Khanh, giờ béo lên trông thấy so với năm ngoái và tỏ ra nặng nề trong từng pha tranh chấp.

Bên cánh phải, Được Em là cái tên cũng mang theo nhiều sự kỳ vọng. Nhưng mới ở độ tuổi ngoài đôi mươi mà tiền vệ người Đồng Tháp đã đá giống như một lão tướng. Vẫn biết tốc độ là điều xa xỉ với cầu thủ được mệnh danh là “người lười chạy nhất V-League”, song ngay cả những pha xử lý của anh cũng tỏ ra quá rườm rà và thiếu cảm giác.

Sự bất lực khiến N.SG quay trở lại với lối chơi tự phát quen thuộc của họ. Nhưng vài pha đi bóng, chạy chỗ lắt nhắt của Quang Hải, Endene, Joseph (rồi sau đó là Ntambi vào sân thay người) là không đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều lớp với một đội hình kéo thấp nhằm bảo toàn thành quả của Thanh Hóa.

Thất bại dành cho N.SG là xứng đáng như chính HLV Mai Đức Chung thừa nhận trong phòng họp báo sau trận đấu. Nhưng điều đáng nói nằm ở chỗ, kết quả ấy không phải đến từ việc Thanh Hóa quá xuất sắc, nó đến từ một buổi chiều tệ hại của đội bóng Sài thành.

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm