17h00, ĐT.LA -K.KH (Long An TV trực tiếp): Thế cùng

29/05/2011 10:07 GMT+7 | V-League

* Tỷ số lượt đi: 0-1

(TT&VH) - Có một điểm chung giữa 2 đội bóng đang rơi tự do trên bảng xếp hạng này là nếu có thêm một thất bại nữa, họ sẽ cùng nhìn về vực thẳm.

Mới ngày nào, K.KH còn được nhiều người ưu ái với danh xưng “ngổ ngáo”, vào trận máu lửa chả sợ ai. Điều đó khiến phần còn lại của V-League đều ngán ngại khi đối đầu với họ. Nhưng cũng rất nhanh, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sa sút và giờ đang tiệm cận vùng nguy hiểm.

Sự tuột dốc đó của đội bóng phố biển khiến người ta không khỏi nghi ngờ và “nghi can” chính là vấn đề nội bộ của K.KH. Trận này, K.KH gặp vấn đề nghiêm trọng về lực lượng, đặc biệt là hàng thủ, khi họ mất đi một nửa sức mạnh vì thiếu vắng chốt chặn quan trọng nhất là đội trưởng Văn Phong. Công Quốc, Hoàng Đức cũng không thể có mặt vì nhận đủ 3 thẻ vàng, nhưng cũng không đáng lo bằng sự thiếu vắng của Văn Phong.

Hành quân đến đất Long An, K.KH có sự trở lại của Tấn Tài, nhưng những bất ổn nội bộ gần đây khiến tập thể này bị hoài nghi về năng lực chiến thắng.

Liệu HLV McMenemy có giúp ĐTLA đứng dậy?

Trong khi đó, ĐT.LA đang dần biến thành “ngân hàng điểm” của V-League. Tất cả đều xem đây là mỏ vàng… lộ thiên cần phải lấy cho bằng được. Bí bách, bầu Thắng đã chịu rút hầu bao để chữa cháy cho “Gạch”, như treo mức thưởng cho mỗi trận thắng. Nhưng xem ra, chẳng có thứ doping nào có thể thay đổi tình thế hiện tại của ĐT.LA.

Nhìn vào chất lượng đội hình “Gạch”, chỉ chiến đấu bằng tinh thần thôi là chưa đủ, nhưng còn sống, còn hy vọng. Trận này, đối thủ của ĐT.LA cũng trong hoàn cảnh khốn khó tương tự. Vả lại, HLV Mc Menemy vẫn đang có trong tay đội hình tốt nhất từ khi ông về làm việc tại Tân An. Không còn đường lùi, “Gạch” phải chắt chiu từng điểm số trong những trận đấu thế này để tiếp tục nuôi hy vọng.

Trận “chung kết ngược” chiều nay hứa hẹn sẽ rất đáng để tâm, giữa 2 đội bóng vốn chẳng có thâm tình và không ưa gì nhau. Không chỉ đơn thuần là 3 điểm, chiến thắng trong trận đấu này còn là đòn bẩy tinh thần để kẻ thắng tự tin dò đường bước tiếp.

Một thất bại nữa đồng nghĩa với việc vực thẳm sừng sững trước mắt. Lần gần nhất “Gạch” có 3 điểm trước đội bóng phố biển cách đây đã 3 năm (2008). Lúc đó, vị thế của “Gạch” khác hẳn. Còn hiện tại, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện tại, “Gạch” có đủ tự tin để vượt qua cái dớp đó?

Dự đoán: 1-1

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm