Chelsea - Everton 1-1: Thất vọng "The Blues"

05/12/2010 00:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Mở tỷ số trước và được chơi trên sân nhà song Chelsea tiếp tục gây ra sự thất vọng khi để Everton cầm hòa 1-1.

Việc Man United không thi đấu vòng này đã giúp Chelsea có cơ hội trở lại ngôi đầu bảng. Không những vậy, những sự trở lại của Terry, Mikel cũng giúp cơ hội giành chiến thắng của đội chủ sân Stamford Bridge trước một Everton không có thành tích tốt trên sân khách là khá cao. Phút 13, Anelka có cú dứt điểm đầu tiên trong trận sau đường kiến tạo của Drogba. Tuy nhiên, bóng lại đi thiếu chính xác so với khung thành của Howard.

Kalou tranh bóng với Baines và Howard - Ảnh Getty

Chứng kiến các cầu thủ Chelsea thi đấu, khó có thể nói rằng đội bóng có biệt danh “The Blues” đang có dấu hiệu bất ổn nội bộ. Các cầu thủ chủ nhà thi đấu khá quyết tâm và bọc lót kịp thời cho nhau. Tuy vậy, trở ngại lớn nhất của Chelsea chính là phong độ của các cầu thủ. Dù sở hữu hàng tiền vệ gần như mạnh nhất trong thời điểm này song Chelsea không thể kiểm soát thế trận. Cặp tiền vệ Mikel và Essien mới chỉ làm tốt nhiệm vụ đánh chặn còn mọi đường lên bóng đều quá phụ thuộc vào khả năng xoay sở của Malouda ở biên trái.

Phút 27, từ một pha đá phạt góc, trung vệ Terry vẩy bóng kỹ thuật vượt qua sự truy cản của thủ môn Howard song xà ngang đã chối từ nỗ lực của thủ quân Chelsea.

Sau tình huống hỏng ăn của Terry, hàng tiền vệ Chelsea vẫn không điều tiết được tốc độ của trận đấu. Được thi đấu trên sân nhà song có những thời điểm, các cầu thủ chủ nhà bị dồn gần hết về phía khung thành của Cech. Phút 37, tiền vệ trẻ Rodwell thoải mái đi bóng ở khu vực giữa sân rồi tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên bóng đã đi vọt xà.

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc mà không bên nào phá vỡ được thế quân bình thì Chelsea bất ngờ vươn lên dẫn trước. Phút 40, trong một tình huống băng ra cản bóng, thủ môn Howard đã truy cản trái phép Anelka và trọng tài chính Lee Probert đã cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Dĩ nhiên, Drogba không thể nào bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Chelsea.


Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, Chelsea vẫn thi đấu thiếu khởi sắc. Các cầu thủ của đội chủ nhà vẫn chủ động tấn công nhưng sự kết dính trong các đợt lên bóng là không cao. Trong khi đó, Everton nhận thức được cơ hội có điểm trước một Chelsea chưa có được phong độ tốt nhất nên đã rất cố gắng đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, các đường tạt bóng từ hai biên của đội khách vẫn chưa có tính "sát thương" cao. Không những vậy, đội khách còn chịu thêm thiệt thòi khi Saha phải rời sân vì chấn thương sau khi lĩnh trọn một cú kê chân của Ivanovic ở phút 48.

Phút 60, cầu thủ trẻ Rodwell đã có được một cơ hội cực tốt khi hai trung vệ của Chelsea “quên” anh trong tình huống tạt bóng từ biên trái của Baines. Tuy nhiên, pha bay người đánh đầu khá đẹp mắt của Rodwell đã bị cột dọc từ chối.

Kết quả vòng 16 Premier League

Arsenal - Fulham 2-1
Nasri 14', 76' - Kamara 30'

Birmingham - Tottenham 1-1
Gardner 81' - Bassong 19'

Blackburn - Wolverhampton 3-0
Dunn 29'; Emerton 43'; Nelsen 55'

Chelsea - Everton 1-1
Drogba pen 42' - Beckford 86'

Man City - Bolton 1-0
Tevez 4'

Wigan - Stoke 2-2
Collins phản lưới nhà 30'; Cleverley 40' - Huth 18'; Etherington 31'



Khi hàng phòng ngự của Chelsea bắt đầu có vấn đề trước các đợt tấn công biên của Everton, HLV Ancelotti đã thay Bosingwa ra và đưa hậu vệ cánh có thiên hướng phòng ngự là Ferreira vào sân. Nhờ sự điều chỉnh chiến thuật của chiến lược gia người Italia, các cầu thủ Chelsea bắt đầu kìm hãm được sự hưng phấn của đội khách. Khả năng cầm bóng tốt của Essien và Kalou đã giúp cho đội nhà không còn bị rơi vào các tình huống đua tốc độ với đối phương. Phút 74, va chạm đã xảy ra trên sân giữa Cahill và Terry. Sau tình huống đuổi bóng, chân của Cahill đã va vào mặt của Cech, khiến thủ môn người Séc tỏ ra khá đau đớn trên sân.

Dường như tinh thần thi đấu đang là vấn đề cần phải giải quyết của HLV Ancelotti với các cầu thủ Chelsea. Trong nhiều tình huống trên sân, các cầu thủ Chelsea tỏ ra khá hời hợt và thi đấu thiếu quyết liệt, điển hình là pha ghi bàn của Beckford ở phút 87. Xuất phát từ pha đi bóng qua tới… ba cầu thủ của Chelsea bên cánh trái, Baines tạt bóng để Cahill thoải mái đánh đầu chuyền cho Beckford dứt điểm cận thành san hòa 1-1 cho Everton.

Dù trận đấu có tới bảy phút bù giờ song các cầu thủ Chelsea không thể tìm kiếm được bàn thắng thứ hai trong trận. Đáng lẽ ra, nếu tận dụng tốt các cơ hội, Everton đã có thể rời sân với ba điểm trọn vẹn. Hòa trận này, Chelsea tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn trong thời gian tới. Với chiến thắng của Arsenal trước Fulham, Chelsea đã để đội bóng cùng thành phố vượt qua trên bảng xếp hạng.

Cầu thủ ghi bàn: Drogba 42’- Beckford 87’. 

Đội hình ra sân:

+ Chelsea: Cech, Bosingwa (Ferreira 65’), Ivanovic, Terry, Cole, Essien, Mikel, Malouda, Kalou, Drogba, Anelka (Ramires 78’).
+Everton: Howard, Neville, Jagielka, Distin, Baines, Coleman, Fellaini, Rodwell, Pienaar, Cahill, Saha (Beckford 58’).

Anh Hiển


   CLB ST T H B Tg Th HS Điểm
1 Arsenal 16 10 2 4 34 18 +16 32
2 Man United 15 8 7 0 35 16 +19 31
3 Chelsea 16 9 3 4 30 11 +19 30
4 Man City 16 8 5 3 21 12 +9 29
5 Tottenham 16 7 5 4 24 21 +3 26
6 Bolton 16 5 8 3 28 23 +5 23
7 Stoke 16 6 3 7 21 21 0 21
8 Blackburn 16 6 3 7 21 25 -4 21
9 Sunderland 15 4 8 3 19 18 +1 20
10 Newcastle 15 5 4 6 23 22 +1 19
11 Liverpool 15 5 4 6 17 19 -2 19
12 West Brom 15 5 4 6 20 26 -6 19
13 Blackpool 15 5 4 6 23 29 -6 19
14 Birmingham 16 3 9 4 17 19 -2 18
15 Everton 16 3 8 5 18 20 -2 17
16 Aston Villa 15 4 5 6 17 24 -7 17
17 Fulham 16 2 9 5 16 20 -4 15
18 Wigan 16 3 6 7 13 28 -15 15
19 West Ham 15 2 6 7 14 26 -12 12
20 Wolves 16 3 3 10 17 30 -13 12

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm