Vòng 14 Premier League: Thách thức đại gia?

21/11/2008 15:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sự thống trị của bộ Tứ đại gia lâu, quen thuộc và nhàm chán đến mức, hễ có cơ hội là người ta lập tức lăng xê, tung hô kẻ thách thức.

Thực lực của Villa đến đâu?

 Trước mỗi mùa giải, Tottenham bao giờ cũng là mối quan tâm lớn nhất, vì tiềm lực về tài chính và con người của họ; nhưng kết cục đội bóng giàu truyền thống này chỉ gây thất vọng. Đầu mùa này, thậm chí người ta còn lăng xê cả Hull City. Và bây giờ là Aston Villa.

Cuối tuần trước, Aston Villa đã gây chấn động nước Anh bằng chiến thắng 2-0 trước Arsenal ngay trên sân khách. Thực ra, Arsenal từng 2 lần bị đánh bại ở Emirates trước đó; nhưng chỉ có Villa khiến họ tâm phục khẩu phục. Chiến thắng ấy của Villa càng đáng soi xét hơn khi nhờ nó, đội bóng miền Trung đã cân bằng về điểm số (23) với Arsenal và chỉ chịu xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng - bại. Điều này đồng nghĩa, Aston Villa của Martin O'Neill có thể leo lên vị trí thứ 4 bất cứ lúc nào.
 
Aston Villa có đủ lực để thách thức các đại gia?

Khi từ chối bán Barry cho Liverpool với giá 18 triệu bảng, Aston Villa đã thể hiện rõ tham vọng của mình: chen chân vào tốp 4 và giành vé dự Champions League. Khi Capello triệu tập đến 4 cầu thủ của Aston Villa, nhiều hơn bất cứ đội nào, chuẩn bị cho trận gặp Đức, người ta tin rằng đội bóng ấy đã có thêm yếu tố "nhân hòa" để hiện thực hóa tham vọng. Vấn đề còn lại là Aston Villa có biết cách nắm lấy thời cơ hay không. Mùa này, Villa từng 2 lần có cơ hội chen chân vào tốp 4. Nhưng ở thời điểm quyết định, họ đã gục ngã trước Newcastle và Middlesbrough trên sân nhà.

Ở bất cứ cuộc đua nào, cách tốt nhất để thành công là đánh bại các đối thủ trong những cuộc đối đầu trực tiếp. Villa đã thắng Arsenal, đã cầm hòa Liverpool 0-0 và chỉ chịu thất bại trước Chelsea. Nếu vượt qua nốt M.U đêm mai, thành tích của Villa thực sự ấn tượng.

Nhưng lịch sử đang chống lại Aston Villa. 8 mùa gần đây, với tổng cộng 18 lần đối đầu ở Premier League lẫn Cúp FA, Aston Villa chỉ 2 lần cầm hòa, còn lại là bại trận trước M.U. Mùa trước, Villa toàn bại trong cả 3 lần đối đầu với M.U, với thành tích tồi tệ: thủng lưới đến 10 bàn và chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 bàn thắng danh dự. Ngay ở sân nhà Villa Park, Aston Villa đã toàn bại trong 7 lần gặp M.U gần nhất.

Để thay đổi trật tự của một cuộc đua, trước hết hãy thay đổi trật tự trong từng trận chiến. Vậy hãy chứng minh tham vọng và thực lực đi Villa!
 

Man City, Arsenal và "Ngày phán quyết"

Man City sẽ là kẻ thách thức đáng sợ đối với Tứ đại gia. Nhưng không phải bây giờ, khi mà núi tiền của người Ảrập chưa kịp chi. Mùa tới, Man City sẽ khác, hãy tin như thế. Nhưng điều đó không có nghĩa, họ được phép lãng phí mùa này.

Man City của Mark Hughes đang rơi tự do. Từ vị trí sát tốp 4, xuống khu vực dự Cúp UEFA và bây giờ đã là thứ 12. 70 triệu euro ném vào TTCN mùa Hè 2008 đã vô nghĩa, dù Robinho là vụ đầu tư đúng đắn. Với những con người hiện tại, Man City hoàn toàn đủ sức thách thức tốp 4. Nhưng vấn đề là 11 cầu thủ tốt không thể hợp thành một đội bóng mạnh. Man City chỉ đang tập hợp ngôi sao. Họ vẫn chưa có một đội bóng. Ngôi sao Robinho vẫn tỏa sáng, phát hiện Ireland ngày càng bùng nổ, nhưng Man City của Mark Hughes đã 4 trận liền không biết thắng ở Premier League.

Chiếc ghế của Mark Hughes đang lung lay dữ dội. Và nó có thể sụp đổ trong tháng 11 này khi phía trước Man City là 2 trận chiến khốc liệt. Sau Arsenal đêm mai sẽ là derby thành Manchester với M.U. Khả năng toàn thua là rất dễ xảy ra và khi ấy, Man City sẽ chìm trong đầm lầy, tụt xuống phía dưới BXH. Dù với bất cứ lý do gì, Mark Hughes phải là người chịu trách nhiệm. Và chắc chắn người Ảrập nhìn thấy được hệ quả khôn lường của phong độ yếu kém. Với vị trí nửa dưới BXH, liệu Man City có thể lôi kéo các siêu sao trong mùa hè tới? Khó lắm, cho dù họ có nhiều tiền!

Những ngày còn lại của tháng 11 cũng sẽ là quãng thời gian phán quyết của Arsenal. Một tuần sau trận làm khách ở Man City sẽ là trận derby London với Chelsea ở Stamford Bridge. 2 trận ấy, Arsenal bị đẩy vào cái thế phải thắng. Nếu không, Arsenal coi như đã giương cờ trắng trong cuộc đua tiến đến chức VĐ. Thậm chí, vị trí thứ 4 của họ sẽ lung lay dữ dội.
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm