(TT&VH) - Marseille đã bị “đá đít” khỏi cổng thiên đường sau thất bại tủi hổ 2-3 ngay trên sân nhà trước Lorient. Trong khi đó, Saint Etienne tiếp tục dấn sâu thêm vào địa ngục khủng hoảng, thua ba bàn trắng trên sân của Lille.
Kẻ bị tống khỏi thiên đường…
Không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Marseille. Một cỗ máy chiến thắng đang băng băng tiến lên bỗng dưng chết máy giữa đường chẳng rõ nguyên do. Cái cách họ để thua Lorient cũng thật kịch tính và bất ngờ, tựa như người ta đang xem một cuốn phim hành động của Hollywood vậy.
Được chơi ngay trên sân nhà Velodrome, Marseille chẳng quá tốn quá nhiều sức lực để áp đặt một thế trận tấn công ồ ạt ngay từ đầu trước đội khách Lorient. Hai bàn thắng của Karim Ziani và Mamadou Niang (penalty) đến như một hệ quả tất yếu sau những pha tổ chức công phá dồn dập bên phía Marseille. Phút 60, khi tỉ số là 2-0 cho đội bóng thành phố cảng, nhiều người đã nghĩ rằng trận đấu đến đây là hết, bởi chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy sự vùng lên của Lorient. Thế nhưng, hạnh phúc ở đây, mà bi kịch cũng là từ đây.
Marseille (trái) gục ngã đau đớn trên sân nhà
Hai bàn dẫn trước đã làm nảy sinh tâm lý thỏa mãn bên phía Marseille. Họ chơi chùng xuống và bất ngờ nhận một bàn thua vào phút 76 do công của Morgan Amanfitano bên phía đội khách. Kể từ lúc ấy, Lorient bỗng vùng lên chiến đấu như một con sư tử và được tưởng thưởng xứng đáng bằng hai bàn thắng “quý như vàng” trong vòng vỏn vẹn ba phút (84 & 87), từ hai pha sút bóng chân phải của Fabrice Abriel và Kevil Gameiro. Trận đấu khép lại với chiến thắng dành cho Lorient trong sự sững sờ của cả sân Velodrome. Marseille bị tống khỏi thiên đường, khi chuỗi ba trận bất bại, hai thắng và một hòa, đã bị chấm dứt bằng một thất bại không thể đau đớn hơn.
… người chìm sâu xuống địa ngục
Vũng lầy khủng hoảng vẫn chưa chịu buông tha Saint Etienne. Càng vùng vẫy, họ càng chìm sâu hơn. Chẳng có một cuộc lột xác nào cả trong trận ra mắt của Alain Perrin.Vẫn là một “Quỷ Xanh” bạc nhược, rệu rã về tinh thần và hoàn toàn không có một ý tưởng nào trong lối chơi. Các vấn đề trong hàng công và hàng thủ của đội khách đã bị chủ nhà Lille khai thác triệt để. Ba bàn thắng trong một thế trận buông xuôi của Saint Etienne đến với Lille không quá khó khăn. Hai pha sút bóng của Eden Hazard và Ludovic Obraniak cùng một cú đánh đầu của Robert Vittek là quá đủ để nhận chìm “Quỷ Xanh”.
Với cá nhân Alain Perrin, đây là một màn ra mắt không thể tồi hơn. Nhưng cũng không thể dồn hết mọi tội lỗi lên đầu ông, vì cựu HLV của Lyon không phải là một kẻ ba đầu sáu tay để có thể vá hết những khiếm khuyết trên mọi phương diện của đội bóng, đặc biệt khi đối thủ của họ lại cực mạnh trên sân nhà (Lille chỉ để thua duy nhất một trận, thắng năm và hòa một ở Metropole trong mùa giải này) và Saint Etienne lại có phong độ không thể tệ hơn ở sân khách (thua sáu và chưa hề có một chiến thắng nào khi xa nhà). Đây mới là trận thua đầu tiên của Perrin, nhưng đã là thất bại thứ sáu liên tiếp của “Quỷ Xanh”. Họ đã lộ rõ khuôn mặt của một “ứng viên xuống hạng” nặng ký. Và với phong độ vẫn đang tụt dốc không phanh như hiện nay, đường về Ligue 2 không còn xa đâu, Saint Etienne!
Kết quả
Marseille – Lorient 2-3
Lille – St. Etienne 3-0
Le Havre – PSG 1-3
Le Mans – Valen 1-0
Auxerre – Sochaux 1-0
Nancy – Caen 1-1
Toulouse – Grenoble 2-0 Nice - Nantes 2 - 1 Rennes - Monaco 2 - 1 Lyon - Bordeaux 2 - 1 |
Phạm An