Vòng 14 giải hạng Nhất QG 2012: Hà Nội bứt tốc

15/04/2012 08:12 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Dù đang hứng chịu rất nhiều áp lực trên đỉnh cao bảng xếp hạng và chiều qua phải làm khách trên sân cỏ nhân tạo của XSKT.LĐ, nhưng Hà Nội vẫn biết cách vượt qua thử thách. Trận thắng 2-1 ngay tại cao nguyên Lâm Đồng giúp thầy trò Hoàng Văn Phúc tạo áp lực lên đội nhì bảng HV.AG khi hơn đến 4 điểm.

Trên sân Quảng Nam, chủ nhà đã có một trận đấu vất vả trước đội khách TP.HCM. Sau khi có tiền để sắm sửa, TP.HCM đã mua về thủ thành Obren, và hôm qua chính sự xuất sắc của ngoại binh người Serbia là nguyên nhân trực tiếp giúp TP.HCM giữ sạch lưới trước sức công phá dữ dội của đội chủ nhà.

Tuy thế, cũng phải nhờ đến may mắn, QNK.QN mới thoát khỏi một trận thua. Xét về tình huống, trận này đội bóng Sài Gòn có 2 cơ hội ngon ăn rõ rệt nhưng tất thảy đều bị bỏ qua, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút xa dội trúng xà ngang. Bị cầm chân ngay trên sân nhà, càng về giai đoạn cuối, đội bóng xứ Quảng càng cho thấy sự hụt hơi trong cuộc chiến lên chuyên.

Còn ở dưới đáy bảng, Trẻ SHB.ĐN đã thoát khỏi vị trí áp chót sau trận thắng đối thủ trực tiếp TDC.BD với tỷ số sít sao 2-1. Trận thắng quan trọng này giúp thầy trò Phan Công Thìn “nhường” lại vị trí đó cho đội bóng đất Thủ.


Vượt qua XSKT.LĐ ngay tại cao nguyên, Hà Nội (áo trắng) tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu. Ảnh: Kim Ngọc

Phía dưới TDC.BD, dù rất cố gắng để trốn chạy khỏi vị trí đội sổ nhưng hàng loạt sai lầm ở lượt đi đang khiến XMF.Tây Ninh phải nỗ lực trên 200% để sửa sai trong giai đoạn lượt về. Kết quả hòa không bàn thắng trên sân Cần Thơ hôm qua cũng là khả quan với Tây Ninh. Còn nước còn tát, thầy trò Vũ Trường Giang đang tận dụng cơ hội dù là rất nhỏ để khiến cuộc đua trụ hạng mùa này thêm phần hấp dẫn.

Trong cơn túng quẫn, dù được chơi trên sân nhà nhưng điều đó cũng chẳng nghĩa lý gì với các cầu thủ ĐT.LA vốn đang mang tâm lý đeo chì trong chân mà đá. Hiệp một, “Gạch” chơi bóng như vô hồn trong khi Đồng Nai tỏ ra rất thận trọng.

Sang hiệp 2, dù ĐT.LA đã khởi sắc hơn với bàn thắng mở tỷ số phút 60 do công của Thanh Bình, nhưng sang phút 88 thì bỗng dưng thế trận lại đảo chiều. Ngoài sân, HLV Trần Công Minh liên tục hối thúc các học trò đưa bóng ra biên để kéo dài thời gian, nhưng trong sân cầu thủ dường như không tuân theo.

Thế nên, liên tục chỉ trong vòng 5 phút cuối, sự chủ quan trong phòng ngự đã khiến “Gạch” nhận liên tiếp 2 bàn thua, khi Henry và Xuân Thành là những người trừng phạt “Gạch”. HLV Trần Công Minh thậm chí không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra và ngồi thất thần trong cabin huấn luyện.

Ông Minh thổ lộ sau trận đấu này: “Chưa bao giờ nhận một trận thua mà tức anh ách như thế”. Có vẻ, “Gạch” đã “mắt nhắm tay buông” số phận của họ ở mùa giải này.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm