16h00 sân Pleiku, HA.GL - HN.T&T (lượt đi 0-2): Cao nguyên rực lửa

22/06/2013 05:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã rất lâu rồi HA.GL chưa vươn lên chiếm ngôi đầu bảng, và khi cơn khát đã lên đỉnh, trận đại chiến với HN.T&T chính là cơ hội để "Gỗ" trở lại vị trí số một V-League, mở ra hành trình mới để hướng đến ngôi vô địch lần thứ 3 trong lịch sử.

Thiếu vắng Thành Lương (trái) là một tổn thất rất lớn của HN.T&T trong trận đấu chiều nay với HA.GL. Ảnh: VSI

Theo nhìn nhận của giới chuyên môn, HA.GL là "Vua" sân nhà, còn HN.T&T cùng V.HP là 2 đội bóng chơi sân khách tốt nhất mùa này. Chính đặc trưng ấy thể hiện phong độ của 2 cựu vương trong cuộc chiến đòi ngôi vương năm nay.

HA.GL luôn đáng sợ khi đá ở Pleiku, song lại có phần thiếu tự tin, mạnh mẽ khi phải xuống núi. Ngược lại, HN.T&T lại là đội bóng chơi tốt cả trên sân nhà lẫn sân khách. Trái phong độ lên "đỉnh" quá nhanh rồi xuống dốc của SHB.ĐN hay SLNA, thầy trò Phan Thanh Hùng là đội chơi ổn định nhất ở mùa bóng năm nay.

Bản thân đội bóng của bầu Hiển cũng muốn ca khúc khải hoàn rời khỏi sân Pleiku. Nếu xô đổ kỷ lục toàn thắng trên sân nhà của "Gỗ", HN.T&T sẽ giữ được ngôi đầu bảng, đồng thời tạo ra cú hích không thể tốt hơn ở chặng còn lại.

Ngược lại, HLV Choi Yoom Gyum và học trò hiểu rằng đây là cơ hội chín muồi để họ chiếm lấy ngôi đầu bảng. Nó kết thúc 9 năm dài chờ đợi mỏi mòn và giúp đội bóng bầu Đức chiếm ưu thế khi cuộc đua đang vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Cái khó cho 2 đội là họ đều thiếu đi những lá bài quan trọng nhất trong sơ đồ yêu thích của cả 2 HLV. Như HN.T&T mất cả Thành Lương lẫn Ngọc Duy ở trục giữa, khiến lối chơi thiên về kiểm soát bóng, tạo áp lực đa dạng của đội bóng Thủ đô bị ảnh hưởng.

Về phía đội chủ nhà, sau khi mất hậu vệ đang lên Văn Long do chấn thương, đội trưởng Văn Nhiên cũng bị treo giò, khiến biên phải vốn là nơi xuất phát mọi pha tấn công của đội chủ nhà sẽ bị "treo cánh".

Có lẽ HLV Phan Thanh Hùng và đồng nghiệp ngoại Choi Yoom Gyum sẽ thay đổi lối chơi thường có để gây bất ngờ trước đối thủ của mình. Chắc chắn đây là trận cầu vất vả cho thủ môn của cả 2 bên, bởi Evaldo-Oseni của "Gỗ" lẫn Samson-Gonzalo của HN.T&T đều là 2 cặp tiền đạo đáng sợ nhất V-League mùa này.

Đây đều là những cặp tiền đạo có khả năng ghi bàn tốt, biết chớp cơ hội nhỏ nhất để thay đổi cục diện trên sân, nhất là sự ổn định của chân sút Gonzalo sẽ đe dọa chuỗi 5 trận toàn thắng trên sân nhà của HA.GL.

Sau khi để thua toàn diện trước HN.T&T cả về lối chơi cũng như về khả năng tổ chức ở lượt đi, HA.GL đã rút ra nhiều bài học và ngày càng hoàn thiện hơn về đội hình. Riêng khao khát chứng tỏ mình, như màn ngược dòng 2-1 thắng SLNA, là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm trở lại thời vàng son của HA.GL.

Nếu kịch bản nghiêng về một trận hòa, có lẽ những đối thủ bám sát phía sau như SLNA, SHB.ĐN hay V.HP hài lòng nhất. Nhìn qua số liệu 9 trận đối đầu trực tiếp đã qua, đôi bên chỉ một lần chia điểm vào mùa 2012, còn lại 4 trận thắng chia đều cho cả 2 bên. Nếu HA.GL thu được 15 điểm tuyệt đối tại phố núi, thì HN.T&T cũng có 12 điểm trọn vẹn trong 4 trận đã qua.

Trước trận, HLV Phan Thanh Hùng của HN.T&T tự tin sẽ có điểm rời khỏi phố núi. Thậm chí đội khách còn nghĩ đến kịch bản có trọn chiến thắng trước "Gỗ" đã thua 2 trận gần nhất ở V-League.

Nhưng nên nhớ bầu Đức sẽ xua quân đá một trận sống mái với đối thủ, nhất là khi sau lưng đội bóng Thủ đô lại là bầu Hiển. Có lẽ lúc này, bầu Hiển chính là đối trọng lớn nhất với bầu Đức, khi HN.T&T và SHB.ĐN vẫn "riêng một góc trời" ở sân chơi chuyên nghiệp suốt 5 mùa đã qua.

Dự đoán: 2-1

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm