Lần cuối cho người “dị biệt”

01/05/2011 11:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Người Bình Dương đã phát đi thông điệp, rằng chỉ thêm một trận không thắng nữa trước HP.HN, HLV Ricardo Formosinho, người đã đến VN với lý lịch trích ngang từng là trợ lý của Jose Mourinho, sẽ buộc phải nói lời chia tay đất Thủ. Tức là muốn hay không, cũng sẽ chẳng có thêm sự nhân nhượng nào nữa với người… dị biệt Formosinho, bởi đây đã là giới hạn của sự chịu đựng mất rồi.

Trong tình huống buộc phải “phế” Formosinho, “ê-kíp” lên thay người dị biệt sẽ là Nguyễn Minh Dũng – Đặng Trần Chỉnh. Với phương án 2 đã được lên sẵn như thế, trợ lý Nguyễn Minh Dũng (đang dẫn dắt đội hạng Nhất TDC.BD, và cũng từng đôi ba lần đóng thế trên đội một B.BD) sẽ làm HLV trưởng, trong khi Đặng Trần Chỉnh giữ vai trò GĐKT (cũng là công việc hiện tại của ông ở TDC.BD).

Câu hỏi đặt ra là tại sao Đặng Trần Chỉnh, một người có chuyên môn, kinh nghiệm và nói thẳng, năng lực huấn luyện cũng cao hơn Minh Dũng, lại không làm trưởng?! Trong đời sống bóng đá, trước và sau khi đầu quân cho Becamex, ông Chỉnh vốn không được lòng một bộ phận đáng kể các cầu thủ B.BD, nó ăn vào tiềm thức rồi. Nên tạm thời cứ hợp thức hóa cái công thức ở cabin BHL, như thế đã.

Trước khi mùa bóng 2011 diễn ra, lãnh đạo B.BD đã khẳng định như đinh đóng cột, rằng đội bóng sẽ trở lại với HLV ngoại, sau khi cầu thủ gần như đã lờn thuốc với thầy nội. Họ đã giữ đúng lời hứa, với việc chiêu mộ Ricardo Formosinho. Giờ, chẳng đặng đừng phải quay lại với lối mòn (HLV nội), cùng với những người rất cũ: Minh Dũng – Trần Chỉnh. Thì thời thế, thế thời phải thế thôi! 

CCKM


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm