16h00, SHB.ĐN- V.Hải Phòng: Sống trong sợ hãi

01/05/2011 09:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không ai ngờ á quân V-League 2010 V.HP lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như hiện nay. Thầy trò HLV Vương Tiến Dũng đang loay hoay để đi tìm chiến thắng, thứ xa xỉ phẩm cách xa họ đã tròn 5 vòng đấu.

12 vòng đấu đã qua, V.HP đã hòa tới 6 trận đấu. Họ cùng B.Bình Dương đã có những trận đấu bất phân thắng bại nhiều nhất V-League lúc này. Kết quả ấy đã khiến đội bóng đất Cảng bị dìm xuống gần sát nhóm “đèn đỏ”. Trận thua tan tác 0-5 trước HN.ACB là đỉnh điểm của sự thất vọng và cũng chỉ ra những hạn chế của đội bóng từng giành HCB ở V-League 2010.

Có rất nhiều lý do để chỉ rõ độ sa sút của đội bóng đất hoa phượng đỏ. Việc Minh Đức, Ngọc Thanh và Leandro ra đi để lại những lỗ hổng không thể thay thế ở 3 tuyến. Không những thế, V.HP lại chậm trễ trong quá trình chuyên giao thời “hậu” chủ tịch Lê Văn Thành. BHL đội bóng chỉ bổ sung những tân binh chất lượng trung bình, duy nhất tiền vệ Thiago là chấp nhận được. Còn lại, HLV Vương Tiến Dũng phải đôn số cầu thủ còn quá trẻ lên đội một và vá vào những lổ hổng một cách bất đắc dĩ.

Để rồi, V.HP cứ tụt dần khi thiếu đi những “thủ lĩnh” trong lối chơi của đội nhà. Hậu vệ Trọng Nghĩa lẫn đội trưởng Minh Châu luôn chơi với hơn 100 % sức mình, nhưng họ chưa phải là những cầu thủ có tố chất đặc biệt để có thể gây nên bất ngờ với chỉ một pha xử lý xuất thần. Lúc ấy, CĐV đất Cảng lại chợt nhớ cái chân trái thiên tài của Leandro, lẫn những pha ghi bàn từ dưới đất chui lên của Ngọc Thanh.

Không thắng được V.HP (phải) lúc này thì SHB.ĐN còn có thể thắng ai?

Ở trận chiến với SHB.ĐN, đội khách thực sự đang rơi vào thế đường cùng. Nếu để thua tiếp, điều nguy hại nhất với thầy trò tướng Dũng là sự mất phương hướng. Trong khi Minh Châu, Trọng Nghĩa chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương, thì phong độ của thủ môn Quang Huy lẫn những tiền vệ Anienkan, Xuân Phú, Đức Dương đều sa sút rất nhiều. Nhìn vào lực lượng lúc này, V.HP bây giờ thiếu đi những ngôi sao đủ sức gắn cả một đội bóng trở thành tập thể đoàn kết. Thế nên, V.HP chẳng khác gì đi vào ngõ cụt trong chuyến làm khách lần này.

SHB.ĐN không phải ở thời điểm phong độ tốt nhất, nhưng họ vẫn thực sự vượt trội so với đội bóng đất Cảng. Ở hàng công Merlo – Ngọc Thanh trở thành cặp tiền đạo lợi hại, đáng gờm bậc nhất ở V-League lúc này. Tuyến tiền vệ, đội chủ nhà cũng có thừa những cá nhân xuất sắc khi Minh Phương, Thanh Hưng lẫn Quốc Anh, Nguyễn Rogerio đều chơi ổn định. Song 2 trận đấu vừa qua, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức chỉ giành được 2 điểm trước B.Bình Dương, N.SG. Nếu mất điểm chiều nay, hoặc thậm chí hòa, SHB.ĐN sẽ tiếp tục để SLNA bỏ xa trên bảng xếp hạng, sau khi đội bóng xứ Nghệ đã có được chiến thắng trước HA.GL.

Những ngày này, người ta thấy rất đông CĐV Hải Phòng lặn lội di chuyển vào Đà thành tranh thủ thưởng lãm pháo hoa và cổ vũ cho đội nhà. Đã có thông tin lãnh đạo đội bóng treo thưởng gần cả tỷ đồng để đội nhà chơi quyết tử trong trận này.

Dù thế, vẫn rất khó để đội bóng đất Cảng gây được bất ngờ trong trận đấu này, nhất là không khí lễ hội đang bừng bừng ở thành phố bên sông Hàn. Không thắng được V.HP lúc này thì thắng ai, có lẽ đội nào gặp họ cũng nghĩ thế.

Dự đoán: 2-0

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm