Vòng 12 Liga BBVA: Osasuna đã biết thắng!

24/11/2008 09:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau 3 tháng, 12 trận, 1.080 phút chờ đợi, trải qua 2 đời HLV và hàng chục phương án sắp xếp nhân sự và lối chơi, cuối cùng thì Osasuna cũng đã biết thế nào là chiến thắng.

Một chiến thắng đầy may mắn, bởi khi Alvaro Negredo mở tỉ số cho Almeria ngay ở phút thứ 8, không nhiều người dám nghĩ tới một cuộc lội ngược dòng cho một đội bóng mà suốt từ đầu giải chỉ mới ghi được vỏn vẹn... 3 bàn thắng và tất nhiên là chưa trận nào ghi quá 2 bàn. Nhưng việc trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với hậu vệ trái Guilherme của Almeria 1 phút sau đó đã thay đổi cục diện trận đấu. Trong thế hơn người, Osasuna rốt cuộc cũng tìm thấy thứ mà họ tìm kiếm bao lâu này - chiến thắng, dù công lớn trong chiến thắng ấy lại thuộc về một cầu thủ Almeria, trung vệ Pellerano, tác giả của pha... phản lưới nâng tỉ số lên 2-1 cho Osasuna, một bàn thắng có tác dụng giải tỏa rất lớn.

Trong khi đó ở Los Pajaritos, Atletico Madrid đã đánh rơi chiến thắng vào phút chót trong trận đấu với Numancia. Ở giây cuối cùng và khi tỉ số đang là 1-0 cho Atletico, hậu vệ Perea đã phạm lỗi ngớ ngẩn với Brit trong vòng cấm, mang về cho Numancia quả penalty để Barkero gỡ hòa 1-1. Thực tế, bàn thắng đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực ép sân không ngừng nghỉ của Numancia trong hiệp 2. Nếu các cầu thủ chủ nhà may mắn hơn một chút, thì số phận trận đấu có lẽ đã được định đoạt từ sớm chứ không đợi đến khi Barkero đá xong quả penalty (từ những pha dứt điểm của các cầu thủ Numancia, bóng 1 lần tìm đến xà ngang, 1 lần tìm đến cột dọc và 1 lần có vẻ như đã trôi qua vạch vôi). Cứ đá thế này, thì tính toán Atletico sẽ leo lên vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 trước Giáng Sinh của Aguirre còn lâu mới thành hiện thực.
 
Barkero (số 12, Numancia) ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở những giây cuối cùng

Chiến thắng ấn tượng nhất của vòng đấu thuộc về Racing. Trên sân nhà El Sardinero, các học trò của HLV Juan Muniz đã đè bẹp Espanyol với tỉ số 3-0 (Marcano, Serrano và Perreira là những người ghi bàn), qua đó chứng tỏ thất bại 1-3 trước Betis ở vòng trước chỉ là 1 tai nạn. Đó là chiến thắng thứ 5 trong 7 trận gần nhất của Racing. Với Espanyol, đó đã là trận thua thứ 3 liên tiếp (10 trận gần nhất, Espanyol cũng chỉ thắng được 1), và phong độ tồi tệ ấy của Những chú vẹt có khả năng sẽ khiến HLV Tintin Marquez phải trả giá bằng chiếc ghế của mình. Thực tế thì không phải đến thời Marquez Espanyol mới chơi tệ (cả năm 2008 này họ chỉ giành được 27 điểm trong tổng số 33 trận), nhưng nhiệm vụ của Marquez là thay đổi điều đó và một khi ông đã không làm nổi, thì chuyện ra đi là khó tránh khỏi.

Trong các trận đấu còn lại, Betis lội ngược dòng thành công trên sân của Gijon để có được chiến thắng thứ 4 liên tiếp và là thứ 7 trong 8 trận gần nhất, qua đó áp sát Atletico Madrid trên BXH với chỉ 1 điểm kém hơn, trong khi Mallorca bị Malaga cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà và để cho chuỗi trận không thắng ở Liga kéo dài lên con số 4.
 
Ở trận đấu muộn nhất diễn ra đêm qua, đội đầu bảng Barcelona đã để Getafe cầm chân trên sân nhà với tỷ số 1-1.
 
Kết quả cụ thể:
 
Mallorca 2-2 Malaga
Numancia 1-1 Atletico
Osasuna 3-1 Almeria
Santander 3-0 Espanyol
Gijon 1-2 Betis
Barcelona 1-1 Getafe
 V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm