Khi M.U dốc hết sức mà không thắng

12/11/2010 10:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - M.U và Sir Alex Ferguson đã tìm mọi cách để giành chiến thắng. Nhưng họ vẫn không thể. Và trên BXH, họ lại kém Chelsea một khoảng cách rất đáng kể là 4 điểm.

Man United đã không thể thu hẹp khoảng cách với Chelsea - Ảnh Getty

Sir Alex đã thực hiện cuộc tâm lý chiến rất bài bản. Bước thứ nhất, ông đăng đàn khen Man City giờ đang mạnh hơn thấy rõ. Bước thứ hai, ông chỉ trích đội bóng láng giềng, gọi họ là "ngu ngốc" khi dựng lên vụ tấm biển quảng cáo in hình Tevez. Bước thứ ba, ông khiêu khích Man City, nói rằng họ vẫn chỉ là đội bóng bình thường cho đến khi nào đạt được danh hiệu. Cuối cùng, ông tỏ ra lo lắng khi tiết lộ hàng loạt trụ cột như Nani, Berbatov, Scholes, Vidic và Evra có thể vắng mặt trận này vì chấn thương và bệnh cúm. Những chiêu bài đó đều hướng về mục đích: khiến Mancini thôi thận trọng và sẵn sàng sử dụng lối chơi thiên về tấn công để giành chiến thắng.

Sir Alex đã thất bại khi Mancini vẫn rất thận trọng, một phần vì nhìn thấy đội hình M.U vẫn còn nhiều hảo thủ. Đội khách không còn cách nào khác là tự mình chủ động tìm kiếm chiến thắng trên sân cỏ. Trừ Nani, có lẽ vì chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, mọi vị trí đều chơi tốt. Vidic tỏ ra cực kỳ chắn chắn. Carrick có lẽ chơi trận đấu hay nhất trong vòng 1 năm rưỡi qua. Fletcher hoạt động rộng trong khi Berbatov vẫn đầy cảm hứng sáng tạo. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hay nói cách khác, kể cả khi có đủ những người tốt nhất có thể và các cầu thủ đạt phong độ tốt, M.U vẫn không thể giành chiến thắng trong một trận đấu mà họ muốn thắng. Chắc chắn sẽ có nhiều đội bóng chơi theo kiểu Man City để kiếm điểm trước M.U, nhiều khả năng Aston Villa vào cuối tuần này cũng thế.

Trận derby lượt về sẽ diễn ra vào tháng 2. Khi đó, M.U sẽ có lợi thế sân nhà, có sự trở lại của nhiều trụ cột như Giggs (lần đầu tiên vắng mặt ở derby), Valencia, Rooney. Nhưng hãy hy vọng, đến thời điểm đó, họ không bị Chelsea bỏ quá xa trên BXH.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm