01h00 ngày 17/12, Leverkusen - Atletico Madrid: Khi Vua mất quyền trượng

16/12/2010 10:38 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Kể cả là thắng Levekusen tới 10-0 thì Atletico Madrid vẫn bị biến thành cựu vô địch ngay từ vòng bảng như thường, bởi kẻ thực sự nắm quyền tự quyết trong tay không phải là họ mà là đội bóng vô danh Aris. Thế nên, không chỉ phải cầu cho Leverkusen lơi tay, Atletico còn phải mong một Rosenborg chẳng còn gì để phấn đấu bỗng "hóa điên" rồi chơi một trận để đời trên đất Hy Lạp. Thế có hơi viển vông chăng?

*Vẫn (hay chỉ?) còn 1% cơ hội

Ngay sau khi Atletico để cho Aris đánh bại 3-2 ở ngay tại Vicente Calderon (lượt trận trước), người ta đã xem các nhà đương kim vô địch như những kẻ chết rồi. Bởi với kết quả đó, cả Atletico và Aris đều có được 7 điểm trước lượt đấu cuối cùng, song Atletico chắc chắn sẽ luôn phải xếp sau đối phương một khi hai đội bằng điểm nhau do kém hẳn về kết quả đối đầu (lượt đi cũng thua 0-1 trên đất Hy Lạp). Đã thế, ở lượt cuối, những thử thách của Atletico cũng nặng nề hơn hẳn. Trong khi họ phải làm khách trên sân của đội đầu bảng Leverkusen, đối thủ Aris lại chỉ phải tiếp đội bét bảng Rosenborg trên sân nhà. Cả Leverkusen lẫn Rosenborg đều không còn gì để phấn đấu, nhưng rõ ràng là gặp đội bét bảng trên sân nhà bao giờ cũng dễ dàng hơn gặp đội nhất bảng trên sân đối phương!

Atletico vẫn có thể bị loại ngay cả khi có chiến thắng - Ảnh Getty

Khách quan mà nói, Atletico vẫn còn một chút hi vọng để mà bấu víu. Chút hi vọng ấy nằm ở bản lĩnh của Aris. Trong số những đội bóng Hy Lạp từng dự các Cúp châu Âu những năm gần đây thì rõ ràng Aris, được đặt tên theo tên của thần chiến tranh Ares, là đội bóng ít nổi tiếng hơn cả. Mà thực tế thì đội ngũ hiện tại của Aris cũng không có nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu. Trong cả hai lần gần nhất có mặt ở Europa League và trước là Cúp UEFA, ở các năm 2008 và 2010, Aris đều phải dừng bước ở vòng bảng khi lượt cuối còn chưa diễn ra. Hi vọng của Atletico là trước cơ hội lịch sử, Aris sẽ không giữ được mình. Việc HLV của đội bóng này, Hector Cuper, mang danh "Vua về nhì" vì thường xuyên thua ở những trận quyết định càng củng cố hi vọng đó!

*Nhưng có thắng được Leverkusen?

Vấn đề của Atletico là dù 1% cơ hội kể trên có trở thành sự thật, họ vẫn phải thực hiện cho xong nhiệm vụ của mình là đánh bại Leverkusen, mà đó quả thật không hề là một nhiệm vụ dễ dàng. Leverkusen chắc chắn sẽ có mặt ở vòng 32 đội với tư cách đầu bảng, thế nên thầy trò Jupp Heynckes đúng là chẳng việc gì phải gắng hết sức trong trận đấu với Atletico đêm nay, nhất là khi họ còn những mục tiêu quan trọng hơn ở giải quốc nội (bám đuổi Dortmund). Nhưng vấn đề là trận này lại diễn ra trên sân BayArena, và Leverkusen, như bao đội bóng Đức khác, cảm thấy họ phải có trách nhiệm với các CĐV trung thành. Ngoài ra, câu hỏi còn là liệu các cầu thủ Atletico có không tự thua trước khi bị đánh bại? Phong độ trồi sụt của họ trong thời gian qua chẳng đảm bảo điều gì tốt đẹp cả.

Nếu có ai đó để Quique Flores đặt niềm tin trong trận đánh cuối cùng ở BayArena, người đó chỉ có thể là Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina là điểm sáng hiếm hoi trên bức tranh nhìn chung là toàn gam màu tối của Atletico trong thời gian qua. Trở lại sau một thời gian dưỡng thương không ngắn, Aguero đã lập tức chứng tỏ được tầm quan trọng với một loạt bàn thắng và đường kiến tạo. Bắt đầu từ trận gặp Rosenborg, trận đầu tiên sau chấn thương, "El Kun" dường như không thể ngừng được thói quen ghi bàn: Sau bàn thắng vào lưới đội bóng Na Uy ở lượt đi là 2 bàn vào lưới Universidad ở Copa, rồi 1 bàn nữa vào lưới Rosenborg trong trận lượt về, 1 bàn vào lưới Almeria, Osasuna, Espanyol, 2 cú đúp vào lưới các đội Sociedad, Deportivo và thêm 1 bàn khác trong trận thua Aris. Nghĩa là 12 bàn trong 12 trận!

Trên đất Đức, nếu Aguero duy trì được phong độ này, Atletico may ra vẫn còn chút hi vọng...

Dự đoán: 1-2
 
V.Cường
 
Đội hình dự kiến  

+ Leverkusen: Giefer - Schwaab, Friedrich, Reinartz, Kadlec - Castro, Rolfes - Bender, Balitsch - Joergensen, Helmes.

+ Atletico Madrid: De Gea - Valera, Dominguez, Perea, Luis Filipe - Suarez, Assuncao, Raul Garcia, Simao - Aguero, Forlan.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm