Lẽ ra ngày mai (24/1) mới là ngày “khai sân” của Cúp QG 2010, nhưng vì ở Hà Nội và TP.HCM đều có tình trạng 2 đội bóng dùng chung một sân nhà, nên 2 trận đấu nói trên phải đẩy lên đá sớm hơn so với các trận còn lại.
Năm nay, kết quả bốc thăm vòng 1 Cúp QG 2010 không ghi nhận cuộc đụng độ nảy lửa nào giữa những đối thủ nhiều duyên nợ, thay vào đó chỉ là những trận đấu có tính chất quyết liệt vừa phải. Ở ngày thi đấu thứ nhất, người hâm mộ Thủ đô sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa HN.T&T với HN.ACB, 2 đội bóng cùng ở Hà Nội, nhưng lại khác nhau về mọi mặt, như nước với lửa.
Từ khi xuống hạng Nhất tới nay, HN.ACB có thể đá vật vờ trước bất cứ đối thủ nào, nhưng mỗi khi gặp các đội bóng ở Hà Nội, HN.ACB luôn chơi hết mình, và chắc chắn kịch bản này cũng sẽ được tái diễn ở trận đấu chiều nay. Đây là một cuộc chạm trán không được đánh giá cao về chuyên môn, nhưng chắc chắn sẽ rất nóng vì những yếu tố ngoài sân cỏ, và lợi thế dĩ nhiên đang nghiêng về HN T&T với dàn hảo thủ trội hơn hẳn.

TP HCM (phải) sẽ bắt đầu mùa giải với trận đấu trước Cần Thơ - Ảnh:Quang Nhựt
Vì thế, chỉ có những CLB xếp vào diện con nhà nghèo hoặc không có tham vọng mới hờ hững với Cúp QG, còn các đội bóng có chút ít máu mặt đều nhìn Cúp QG với ánh mắt trọng thị hơn nhiều so với trước.
Do những ông lớn như SHB.ĐN, B.Bình Dương hay “gã nhà giàu” XM.HP đều được vào thẳng vòng 1/8, nên những tên tuổi đáng chú ý nhất lượt trận này chỉ có HA.GL, ĐT.LA, HN T&T hay V.Ninh Bình, đại diện của 2 thế hệ “đại gia” của V-League. Giống như HN T&T, cả HA.GL, ĐT.LA hay V.Ninh Bình đều chỉ gặp những đối thủ vừa phải ở giải hạng Nhất, nên cơ hội giành chiến thắng của họ là rất lớn, và giả sử có không thực sự coi trọng Cúp QG thì đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của họ trong mùa giải, nên chắc hẳn ít có đội bóng nào muốn mở màn mùa bóng mới bằng một kết quả không như mong muốn.
|
Lịch thi đấu: Ngày 23/1: Ngày 24/1: |