(TT&VH) - Theo lẽ thường, chẳng đội nào muốn đụng mặt Real Madrid ở những giải đấu mang tính knock-out (những giải đường trường không được lựa chọn, nếu được, chắc cũng chẳng ai "chọn" gặp Real Madrid). Thế nhưng, người dân ở thành phố nhỏ Ponferrada thuộc thung lũng El Bierzo (tỉnh Leon, xứ Castile-Leon) lại đang hành động ngược lại. Họ tưng bừng "mở hội" sau khi hay tin đội bóng của mình bốc thăm trúng Real Madrid trong trận đấu ở vòng 1/16 Cúp Nhà Vua năm nay.
Thực ra, suy nghĩ của người Ponferrada chẳng có gì là bất thường. Cơ hội để họ chiến thắng ở một giải đấu vẫn còn một chặng đường dài phía trước như Cúp Nhà Vua là gần như không tồn tại, thế nên thay vì hi vọng gặp được một đội bóng "vừa tầm" để tiến sâu thêm một chút, tốt nhất cứ mơ được ra ngõ gặp ngay "đại gia". Như trong trường hợp của Ponferrada, họ chẳng thiệt gì khi đối đầu với Real Madrid.

Nếu thắng, đó sẽ là một cú sốc, và cái tên Ponferrada sẽ xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo. Còn nếu thua thì cũng chẳng ai trách họ. Riêng việc được gặp Madrid đã là một giấc mơ thành sự thật rồi. Khi Real Madrid đến, đội bóng sẽ cải thiện thu nhập qua việc tăng giá vé, khi các CĐV sẵn sàng làm tất cả để được tận mắt chứng kiến các siêu sao chơi bóng. Ngay cả các cầu thủ cũng háo hức trước viễn cảnh được bắt tay hay đốn ngã Ronaldo. Sau trận, nếu ai đó may mắn xin đổi được áo, thì anh ta có thể trở thành một "hiện tượng" trong khu phố của mình.
Có một chi tiết bên lề nữa càng khiến cho Ponferrada thấy việc gặp Real Madrid là một điều may mắn. Trong những năm gần đây, những đội bóng nhỏ, chính xác là những đội ở Segunda B (giải hạng Ba), cứ đội nào gặp Real Madrid xong là... thăng hạng. Xu thế này bắt đầu với Alicante vào mùa 07-08. Sau đó tới lượt Real Union (08-09) và Alcorcon (09-10). Điều thú vị là cả hai đội này đều gây sốc khi loại được Real Madrid. Real Murcia (10-11) không loại được Madrid (thua với tổng tỉ số 1-5), nhưng chỉ ít tháng sau ngày diễn ra trận đấu, đội bóng phương Nam đã giành quyền lên chơi ở Segunda sau khi vượt qua Lugo trong trận play-off.
Giống như Ponferrada, L'Hospitalet cũng cho rằng việc các lá thăm đưa họ đến với Barca là một may mắn. Nhưng ở đây có một chút khác biệt. L'Hospitalet, đội bóng đến từ thành phố có dân số cao thứ hai xứ Catalunya, chỉ sau chính Barcelona, chơi trên sân cỏ nhân tạo, mà đây lại không phải là mặt sân được BTC khuyến khích sử dụng. Nếu thuyết phục được Barca chấp nhận ra sân, trận đấu sẽ diễn ra bình thường. Nếu không, L'Hospitalet sẽ phải chuyển sang chơi bóng ở một sân khác. Ảnh hưởng của sự di chuyển này là không nhỏ, bởi trận đấu với Barca chỉ thực sự ý nghĩa khi nó diễn ra ngay trên "sân nhà".
10 năm trước, ở mùa 01-02, L'Hospitalet từng từ chối làm điều tương tự trước trận đấu với Deportivo, đội nhất quyết không chịu đá trên mặt cỏ nhân tạo. Và kết quả là họ bị loại khỏi giải và phải nộp phạt 12.000 euro (sau được giảm xuống còn 6.000).
Dũng Quyết Sơn
| Các cặp đấu cụ thể: Cadiz - Valencia L'Hospitalet - Barcelona
Ponferrada - Real Madrid Miranda - Villarreal San Roque - Sevilla Atletico Madrid - Albacete Oviedo - Bilbao Osasuna - Almeria
Alcorcón - Zaragoza Celtic-Espanyol Córdoba-Betis Deportivo-Levante Mallorca-Gjion Racing - Vallacano Getafe-Malaga Real Sociedad- Granada * Lượt đi diễn ra vào 13/12, lượt về vào 21/12 Trận L'Hospitalet-Barcelona đá vào 9/11 Các trận Oviedo-Bilbao, Albacete-Atletico đá vào 8/12. |