Bình Dương thua Thanh Hóa sau cuộc rượt đuổi tỷ số

27/05/2013 06:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu được bình chọn về một trận cầu hấp dẫn nhất V-League từ trước đến nay, có thể sân Bình Dương hôm qua rất vinh dự vì được chứng kiến một trận đấu như thế.

Sức nóng của cuộc so tài trên đất Thủ chiều qua được phủ kín bởi hơn 2 vạn CĐV. Lần đầu tiên trong mùa giải này, sân Gò Đậu chật kín người, khiến cho lực lượng an ninh có một ngày làm việc cật lực để tránh sự cố vỡ sân.

Hơn 10.000 CĐV Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương và các tỉnh lân cận đã rồng rắn đến sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Trên sân nhà, người Bình Dương cũng tò mò không chịu thua thiệt đội khách, khi họ cũng ùn ùn đến sân để tăng thêm sức nóng cho trận cầu.



Thanh Hóa vô cùng xuất sắc "hạ gục" B.BD trong thế 10 đấu 11. Ảnh: V.S.I

Lãnh đạo B.BD vẫn duy trì đội “hot-girl” cổ vũ trên khán đài A để khích lệ các cầu thủ của mình. Thế nhưng, tất cả những biện pháp nhằm vực dậy tinh thần đội bóng của B.BD đều không ăn thua. Dù thi đấu một trận đấu có thể xem là hay nhất từ đầu mùa nhưng B.BD vẫn “chết” vì những sai lầm cố hữu.

Mặc dầu phải xuất phát với một đội hình què quặt, chỉ có 2 ngoại binh là Abass và Ceh nhưng Thanh Hóa mới là đội kiểm soát thế trận. Ngay phút thứ 5, cầu trường đã như muốn vỡ tung với bàn mở tỷ số của Nastja Ceh.

Đây là bàn thắng có phần may mắn của Ceh, vì trước đó, quả tạt của Ceh đã chạm đầu Hữu Thắng đổi hướng khiến Santos nặng nề không thể rướn người cản phá. Sau tình huống này, thủ thành Brazil phải ra sân bằng cáng vì chấn thương, một chỉ dấu báo hiệu điều chẳng lành cho B.BD.

Kịch tính bắt đầu đẩy lên cao sau khi Anh Đức có liền 2 bàn thắng ở các phút 10 và 15 nhờ sự lơi lỏng của hàng thủ đội khách. Đáng lẽ ra, B.BD đã có thể giải quyết trận đấu trong các phút từ 15 đến 30, nếu những Quang Vinh, Vũ Phong, Aneikan không quá phung phí trong khâu dứt điểm, bởi nếu 3 cơ hội ngon ăn mười mươi của họ khi đối diện với Vĩnh Lợi chuyển hóa thành bàn thắng nới rộng cách biệt thì có thể trận đấu đã được định đoạt cho chủ nhà.

Không có bàn thắng, tất yếu B.BD phải nhận bàn thua. Trước khi hiệp 1 khép lại, Huỳnh Phú phạm lỗi rất vô duyên với Abass trong vòng cấm. Không khó để Nastja Ceh đánh lừa Đức Cường từ chấm 11m.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục vẫn kéo dài đến hiệp 2. Sức nóng của hơn 2 vạn CĐV trên khán đài khiến những đôi chân hoạt động gần như không biết mệt mỏi. Đội khách vẫn kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp đấu này. Trong lần gặp gỡ đội bóng cũ hôm qua, dù rất muốn trả món nợ bị bầu Đệ sa thải không thương tiếc trước đó 2 năm, nhưng HLV Lê Thụy Hải đã không thể thắng nổi tài điều binh của ông Mai Đức Chung.

Sau khi đội chủ nhà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nâng tỷ số, ông Chung “xe ca” đã tung tiền vệ Lê Quốc Phương vào sân. Và gần như trong pha chạm bóng lần đầu tiên, cầu thủ thuận chân trái này đã bất ngờ cú cú sút quyết đoán bằng mu chân phải làm bó tay Đức Cường.

Dẫn trước 3-2 nhưng lợi thể của đội khách chỉ được duy trì đúng 7 phút. Xuân Thành sau pha vào bóng thô bạo với Philani đã phải nhận thẻ đỏ rời sân. Và cũng gần như ngay sau tình huống này, Anh Đức đã lại chọn điểm rơi chính xác sau quả tạt của Philani, hoàn tất cú hat-trick của mình trong trận này.

Khi mà B.BD đang hoan hỉ vì một thế trận lấn lướt hoàn toàn và gần như cầm chắc chiến thắng trong tay thì đó cũng là lúc họ đón nhận “cái chết bất ngờ”. Nastja Ceh, cầu thủ khiến B.BD lo sợ mỗi khi có bóng trong chân, chính là người tung ra đường chuyền để Văn Thắng đánh đầu cận thành 5 phút trước khi hết giờ. Bàn thắng này cũng là dấu chấm hết cho đội chủ nhà. 

B.BD tiếp tục sa lầy ở vị trí đội sổ. Sau trận đấu, HLV Lê Thụy Hải và các học trò như muốn đổ gục xuống sân. Họ không ngờ V-League 2013 lại khắc nghiệt với mình như thế.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm