16h00, TĐCS.ĐT – K.KH: “Ngựa ô” gặp “ngổ ngáo”

10/04/2011 09:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đây sẽ là một trong những trận đấu thu hút được sự chú ý nhiều nhất của công luận, chắc chắn thế. Đó là khi đội bóng có biệt danh “ngổ ngáo” K.KH gặp TĐCS.ĐT, “ngựa ô” ở 2 mùa giải gần đây.

Đây là 1 dịp đặc biệt để 2 bên phân định cao thấp, bởi TĐCS.ĐT vẫn đang bất bại trên sân nhà. Trong khi đó, K.KH dưới triều đại HLV trẻ đầy tài năng Hoàng Anh Tuấn, đã chứng minh, họ sẽ không bao giờ muốn mang phận “kẻ phá bĩnh” nữa. Với lực lượng có chiều sâu, cùng sự ăn ý sau nhiều năm chơi bóng cùng nhau, K.KH thực sự lợi hại chứ không phải là đối thủ dễ chơi. Vị thế khả quan trên bảng như hiện tại của K.KH là 1 bảo chứng.

Đây là dịp rất tốt để thầy trò HLV Phạm Công Lộc lấy lại niềm tin của người hâm mộ sau

trận thua khó hiểu tuần trước ở Thanh Hóa. Ảnh: VSI


Sau khi mất Xuân Bình, Ngọc Điểu, K.KH tiếp tục chịu những thiệt hại về quân số. Đội trưởng Đào Văn Phong sẽ không kịp góp mặt vì chấn thương. Trám vào chỗ của Phong sẽ là tiền vệ phòng ngự Mustapha để chơi cặp trung vệ với Issifu. Điều đó có nghĩa rằng, đội bóng phố biển sẽ phải chơi với 2 tiền vệ nội ở vòng tròn trung tâm, còn trên tuyến đầu, tiền đạo Agostinho sẽ lĩnh ấn đá chính.

Tấn Tài vẫn chưa thật sự bình phục chấn thương, nhưng nhiều khả năng, tiền vệ ĐTVN sẽ xung trận trong chiều nay, vì đội bóng đang trong hoàng cảnh khó khăn. Trao đổi với TT&VH, Tấn Tài nói: “Đối đầu với TĐCS.ĐT ở Cao Lãnh luôn rất khó khăn với đội khách. Nhưng, chúng tôi tự tin rằng, đội bóng sẽ không xuất phát với tiêu chí tìm 1 trận hòa. K.KH có đủ lực để tìm 3 điểm tuyệt đối”.

Khỏi phải nói, ai cũng biết vai trò của Tấn Tài quan trọng như thế nào trong cách vận hành chiến thuật của K.KH. Tài có thể đá rất hay với vai trò tiền đạo lùi, nhưng cũng có thể lùi về khu giữa sân chơi như một tiền vệ tổ chức, cầm trịch trận đấu. Đó là lý do mà Tài luôn đá chính, chỉ cần anh khỏe mạnh và điều này diễn ra ngay trên cả bình diện ĐTVN. Trong trận đấu này, Tấn Tài sẽ lính ấn tiên phong của đội khách chặn đứng bước tiến của chủ nhà TĐCS.ĐT.

Cho đến thời điểm này, sau 9 lượt trận của Eximbank V-League 2011, TĐCS.ĐT vẫn được xem là 1 trong những đội bóng bí ẩn nhất làng bóng đá Việt. Họ có thể thắng rất hoành tráng trước các đối thủ mạnh, nhưng lại bất ngờ thua lấm lưng trắng bụng dưới tay các đối thủ không xứng tầm. 2 thất bại khó tin mới đây trước HN.ACB và Thanh Hóa là những bằng chứng.

Đây là dịp rất tốt để thầy trò HLV Phạm Công Lộc lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Lối chơi của đội bóng xứ Tràm Chim tưởng như rất đơn giản, với duy nhất 1 bài nhồi bóng dài lên tuyến đầu cho cặp tiền đạo Samson – Felix, nhưng để hóa giải nó là điều không hề đơn giản. Đội bóng của HLV Phạm Công Lộc đã và đang vận hành thành công với công thức “8 con ong thợ + 3 nghệ sĩ”. Rất hiệu quả.

Vẫn biết rằng, TĐCS.ĐT luôn rất khó chịu mỗi khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng trước một đội bóng lắm chiêu như K.KH, khó thể đoán trước được điều gì. Với lối chơi phối hợp nhỏ như đã được lập trình sẵn, K.KH đã từng hạ bệ nhiều đối thủ lớn như SLNA. Họ sẽ tiếp tục chứng minh điều này, ngay tại cứ địa Cao Lãnh, chứ chẳng cần phải đợi đến khi lôi trận đấu về phố biển Nha Trang.

Dự đoán: 2 – 2

Tùy Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm