V-League

Vòng 10 V-League: Đáy sông cuộn sóng

01/05/2010 19:04 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Sau hai tuần tạm nghỉ, V-League trở lại với hy vọng sẽ thay đổi chút ít về Chất khi các đội có thời gian hồi phục. Điểm nhấn của vòng này vẫn là nguy cơ tiếp tục rơi tự do của những đội dưới “đáy sông”. Rất có thể sẽ có biến động lớn với nhóm cuối bảng sau vòng đấu này.

Kiếp sống mòn

N.SG đá 9 trận chỉ được 6 điểm, thua đến 5. Tất cả đang nhớn nhác không biết phía trước phải làm gì. Sân nhà mà đá mãi chẳng thắng, mà bóng đá ai cũng biết vai trò của thánh địa nhà. Khổ nỗi, đã bao giờ thầy trò của HLV Vũ Quang Bảo được coi là đội bóng của TP.HCM đâu. Đá trên sân nhà thì chỉ một nhúm khán giả. Mỗi tuần đội chỉ được bố trí tập trên sân Thống Nhất 2 buổi. Lý do, sân này còn phải cho thuê kiếm tiền, hay tổ chức các giải cấp phường, quận.

Mang tiếng đội bóng TP.HCM nhưng thầy trò HLV Vũ Quang Bảo luôn cảm giác bơ vơ giày vò. Đáng buồn hơn, N.SG không biết phải bắt đầu làm lại từ đâu, dù đã được bật đèn xanh mua cầu thủ giỏi. Nhưng thời buổi có tiền cũng khó tìm được quân chất lượng. Ông Bảo đang thử việc 6 ngoại binh, vẫn chưa ưng ý anh nào. Mua Long Giang về với giá 3 tỷ đồng thì cầu thủ này đang bị chấn thương.


Đồng Tháp (trái) nhiều khả năng sẽ vượt qua ĐT.LA. Ảnh: Nhất Nguyên

Lạch Tray cuối tuần này vẫn là sân khấu để các học trò của HLV Vương Tiến Dũng có thể lẹt đẹt ở đâu, nhưng về lại nơi đây thường để lại dấu ấn về chuyên môn. Nguy cơ thua trận thứ 6, tiếp tục chôn chân dưới đáy bảng đang bủa vây thầy trò tướng Bảo. Với người TP.HCM, N.SG có thua tiếp cũng chẳng ai quan tâm. Kể cả lãnh đạo HFF có lẽ cũng thế. Khi cần thiết họ mới thể hiện sự quan tâm bằng cách trảm tướng, để hướng dư luận rằng bóng đá Sài Gòn bê bết là do HLV, chứ không phải do lãnh đạo.

Trên sân Vinh, khán giả lại được xem lại M.NĐ khi đội này vừa bị SLNA hạ sát trong trận bán kết Cúp QG. M.NĐ tạm thời được “giải phóng” bằng hai trận thắng liên tiếp. SLNA cũng vậy, lửa đang rất đượm. Thế nên, cả hai đều ý thức nhiệm vụ giữ lửa mà phải nhọc công lắm mới gây dựng được. Quên đi một trận đấu hòa khí như trận bán kết vừa qua. M.NĐ sẽ phải chiến “chết bỏ”, bất chấp đội nhà đá rắn. Xét toàn diện, xem ra thầy trò HLV Ngọc Hảo có nguy cơ trắng tay cao hơn. Nếu như thế, họ lại chết dí vị trí 13, lập tức nếm khủng hoảng trở lại.

Người ta chờ đợi bầu Thắng có để yên cho HLV Ricardo nữa không, một khi Gạch tiếp tục vỡ trên sân nhà vòng này. Con số 5 trận thua liên tiếp quá khủng khiếp kể với những cầu thủ lẫn HLV bản lĩnh nhất. Có thể coi 14 ngày nghỉ qua là thời gian để nguyên trợ lý  của Mourinho “chuộc tội”. Nhưng, đối thủ lần này lại là đội bóng thiện chiến Đồng Tháp đang ám ảnh mọi đối thủ.

HP.HN và LS.TH có thể bị túm chân lôi xuống sâu hơn vị trí 9, 10 hiện nay. Lý do, đội bóng của tướng Vinh dù sân nhà nhưng phải tiếp SHB.ĐN nhỉnh hơn về chuyên môn. Xem ra, những ngày ảm đạm đang hiện ra với đội bóng bầu Tuấn. Tương tự, LS.TH, đội vừa thua tan nát V.NB vòng 9 sẽ phải đón ông khách khó chịu - đội nhất bảng HN.T&T. Năm ngoái, đoàn quân của HLV Hữu Thắng đã có những đòn kết liễu không còn gì nghiệt ngã hơn cho đội bóng xứ Thanh. Chỉ một trận thua, lại thấy cái ghế của ông Giang “đen” xộc xệch, những điều tiếng bất ổn lại được cầu thủ LS.TH bắn ra.

Hai “tiếng gáy” khiêu chiến

Như vậy, khi đối thủ mà hai đội bóng của bầu Hiển vấp phải chỉ là LS.TH và HP.HN, thì sức nóng giảm rất nhiều. Giờ chỉ còn chờ đợi vào những cuộc thư hùng kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy” mà thôi. Sân Gò Đậu chắc chắn sẽ bùng nổ, bởi cuộc chạm trán giữa B.BD và K.KH trong quá khứ luôn nóng, chất lượng chuyên môn luôn cao. Nhiều lần đàm đạo, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khoái đụng với B.BD. K.KH đang chễm chệ ngôi vị thứ 3 trên BXH tạm thời, trong khi đội bóng của Đặng Trần Chỉnh nằm dưới một bậc. Cả hai đang đạt phong độ tốt, đều giành chiến thắng ở vòng 9. Cuộc chạm trán giữa hai ông thầy trẻ cũng hứa hẹn thú vị.

Điểm nóng tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu giữa V.NB và HA.GL trên sân Pleiku. Sau trận thắng giải hạn trước LS.TH, ông Hải “lơ” tức tốc cho quân vào Đà Nẵng tập huấn. Tất nhiên, ông không bỏ sót cơ hội nội soi HA.GL nhân dịp đội bóng này đá bán kết Cúp QG với SHB.ĐN. Không khó cảm nhận, HA.GL đang lấy những chiến thắng ở Cúp QG làm bàn đạp cho V-League. Vừa để thua TĐCS.ĐT, nhưng họ vẫn lạc quan sẽ hạ gục được đội bóng của HLV Lê Thụy Hải sau cú hích trên sân Chi Lăng. Phố Núi sẽ tưng bừng ngày hội bóng đá đúng nghĩa, điều mà đã lâu lắm rồi khán giả Pleiku mới có cơ hội được sống hết mình với đội bóng nhà.

Không có nhiều đại chiến, thay vào đó là sự vật vã của tốp dưới đáy bảng, vòng 10 người ta lại than khóc cho những kẻ sống mòn, điển hình là đội bóng của TP.HCM!

HỮU QUÝ

Lịch thi đấu vòng 10 (Chủ nhật ngày 2/5)

16h00 sân Thanh Hóa: LS.TH- HN.T&T
16h30 sân Hàng Đẫy: HP.HN- SHB.ĐN
16h00 sân Pleiku: HA.GL- V.NB
16h00 sân Lạch Tray: XM.HP- N.SG
17h00 sân Gò Đậu: B.BD- K.KH
16h00 sân Long An: ĐT.LA- TĐCS.ĐT
17h00 sân Vinh: SLNA- M.NĐ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm