Vòng 1 giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011: Ô kìa khách VIP

21/01/2011 09:10 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Người dân Tam Kỳ chỉ trỏ, trong khi BTC sân thì hãnh diện ra mặt, khi lần đầu tiên chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã chịu khó vào đây dự khán. Cũng phải thôi, bởi bóng đá Quảng Nam chẳng là gì trên bản đồ bóng đá nước nhà. Nếu không nhân chuyến vào dự lễ xuất quân của SHB.ĐN, thì hẳn sân Tam Kỳ còn lâu mới được chủ tịch VFF ghé thăm. Chưa hết, trên khán đài danh dự còn có sự xuất hiện của bầu Hiển, tháp tùng chủ tịch VFF. Thế mới biết, làm ông chủ 4 đội bóng cũng chẳng sung sướng gì, thân này ví xẻ làm…tư! Ông Hiển phải lặn lội gần 100 km vào xem Hà Nội đá đấm thế nào.

BHTS Quảng Nam (áo sẫm) bị Hà Nội cầm chân ngay trên sân nhà. Ảnh: Hải Nam

Trong bối cảnh đó, hơi buồn khi trận đấu sớm của giải hạng Nhất diễn ra quá tẻ nhạt, chất lượng chuyên môn thấp. Chọn chiến thuật tấn công ngay từ đầu, BHTS Quảng Nam xuất quân với 2 tiền đạo ngoại là Moses (6) và Carlos (10). Trong khi đó, Hà Nội cũng tung cả 2 ngoại binh ra sân. Tuy nhiên, những phút đầu diễn ra khá tẻ nhạt khi bóng dường như luẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Mãi cho đến phút 36, tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu mới được tạo ra thuộc về đội chủ nhà. Từ pha tấn công bên cánh phải, Moses tạt bóng vừa tầm cho người đá cặp Carlos nhưng anh này lại đánh đầu chệch cột dọc khi mà thủ môn của Hà Nội đã ra xa khung thành. Đến phút 41, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã đưa được bóng vào lưới của đội chủ nhà nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Hiệp 2 diễn ra cũng không khác mấy so với hiệp 1 khi cả  2 đội chẳng tổ chức đường bóng tấn công nào ra hồn ngoại trừ pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đoàn quân của HLV Nguyễn Mạnh Cường ở phút 67. Từ một đường chuyền bổng vào trung lộ, hàng phòng ngự của Hà Nội đứng cả lại để Moses băng xuống đối mặt với thủ môn Đăng Bình (25) nhưng cú sút  căng của tiền đạo này lại ra ngoài. Dù dùng hết quyền thay người nhưng BHTS Quảng Nam vẫn không thể nào ghi được bàn thắng, đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0.

Trận đầu ra quân gặp đối thủ làng nhàng nhưng không kiếm trọn 3 điểm ngay trên sân nhà, BHTS.QN vẫn còn nhiều việc phải làm. Tuy thế, khi nghe tin bầu Hiển thưởng móc 100 triệu đồng thưởng cho trận hòa của Hà Nội, thì bầu Thụy cũng vung 100 triệu cho BHTS.Quảng Nam. Có vẻ hơi hướm “con gà tức nhau tiếng gáy”.

100 triệu cho một trận hòa, “thơm” chứ nhỉ?

Kết quả cụ thể

BHTS Quảng Nam - Hà Nội: 0-0

Đồng Nai Berjaya - Nam Định: 1-1

Bàn thắng: Bruno 86' - Quang Thành 74'

Sài Gòn Xuân Thành - Huda Huế: 4-0

Bàn thắng: Nsi 21', 43', Oloya Moses 28', Lucas 86'

Lịch thi đấu vòng 1 giải hạng Nhất QG-Cúp Tôn Hoa Sen 2011

Ngày 21/1 15h30 K.Kiên Giang – XSKT.Cần Thơ 17h00 TP.HCM – Than Quảng Ninh 15h30 TDC.Bình Dương – XMF Tây Ninh 15h30 SQC Bình Định – An Giang

Ngọc  Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm