Thất bại trước Real Madrid, Galatasaray có cá tính nhưng thiếu lý trí

04/04/2013 20:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Như đúng lời tuyên bố đầy hào sảng của Fatih Terim trước trận, Galatasaray của ông đã trình diễn một lối chơi đôi công sòng phẳng ngay tại Bernabeu.

Kết quả thế nào thì tất cả đã rõ. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đánh không còn manh giáp khi rời Madrid.

Sai lầm trong tư tưởng nhập cuộc là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại này của Galatasaray. Họ mạnh mẽ, cá tính và cũng đầy bạo liệt nhưng lại thiếu hẳn sự khôn ngoan. Lẽ ra, khi đá ở Bernabeu, thầy trò Terim phải ý thức những khó khăn mà mình sẽ đối mặt, để từ đó lựa chọn đấu pháp hợp lí nhất. Phòng ngự phản công có thể là giải pháp đáng được cân nhắc để sử dụng. Đằng này, họ đã lao lên tấn công ngay từ đầu.

Lý trí đã bị che mờ bởi bản năng. Người Thổ luôn là như vậy. Terim cũng luôn như thế. Họ phô bày ra tất cả những chi tiết không hề che đậy trong lối chơi, máu lửa đấy nhưng lại quá ngây thơ và hồn nhiên. Dẫu biết rằng, hàng thủ của Galatasaray cũng chẳng lấy gì làm chắc chắn để đá phòng ngự nhưng không phải vì thế mà họ có thể bất cần lao lên phía trước bằng những ngón đòn tấn công. 



Galatasaray đã chơi thiếu lý trí trước Real.

Đó là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại 0-3 này của Galatasaray. Ngoài ra, thất bại ấy còn xuất phát từ những nguyên nhân khác.

Thứ nhất, hệ thống lối chơi của đội bóng này quá thiếu cân bằng. Họ tấn công ngây thơ, rời rạc, vô phương hướng. Các miếng đánh tỏ ra quá đơn giản và thiếu độ biến ảo. Trong khi đó, hàng thủ đã bị đánh sập hoàn toàn trước những tình huống tấn công từ đối thủ. Bộ tứ vệ giăng ngang Riera-Nounkeu-Kaya-Eboue trở nên ngờ nghệch, bấn loạn và đầy bát nháo trong khâu kèm người, giải nguy. Tuyến giữa của Galatasaray yếu thế hơn hẳn so với Real Madrid.

Thứ hai, sơ đồ 4-1-2-1-2 mà Terim áp dụng không phát huy hiệu quả. Một phần nó đã bị khắc chế hoàn toàn bởi Real, một phần vì sợ dây liên kết giữa các phòng tuyến là khá rời rạc. Những sự điều chỉnh chiến thuật của “Hoàng đế” cũng không mang đến hiệu quả.

Thứ ba, dù rằng tinh thần của người Thổ đã được thể hiện rõ nét nhưng “chất” Thổ, cái nền tảng mang tính con người của họ quá mờ nhạt. Một đội hình ra sân đa quốc tịch, đến từ khắp các châu lục, đủ loại màu da, thế thì những giá trị dân tộc nằm ở đâu cơ chứ? Năm 2008, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ do chính Terim dẫn dắt đã vào đến bán kết EURO trên đất Áo - Thuỵ Sĩ.

Ở giải đấu đó, Thổ Nhĩ Kỳ như những chiến binh thực thụ, làm nên những trận cầu giàu cảm xúc. Khi ấy, bên cạnh yếu tố chuyên môn thuần tuý thì “chất” Thổ, bản sắc dân tộc luôn hiện lên rõ rệt. Galatasaray hiện tại vẫn lưu giữ và mang cái tinh thần ấy vào trận tiền nhưng lại thiếu đi giá trị nền tảng. Đội hình xuất phát của Galatasaray trong trận này chỉ có 4 người gốc gác Thổ là Kaya, Hamit Altintop, Inan và Yilmaz.

Điều đọng lại ấn tượng nhất của Galatasaray ở Bernabeu chính là tinh thần quả cảm, đầy bản sắc và máu lửa. Họ cũng tỏ ra không quá lép vế ở những thông số kĩ thuật so với đội chủ nhà: Kiểm soát bóng ngang ngửa so với Real (gần 50%), tung ra tất thảy 14 cú sút (phía Real là 15).

Thất bại nặng nề này đã gần như chấm dứt cơ hội viết tiếp giấc mơ của Galatasaray ở Champions League năm nay. Họ như một kẻ lãng du lênh đênh sa mù và chỉ chịu dừng bước chân khi đã không còn hạt thở. Người ta có quyền tiếc nuối dành cho thầy trò Terim nếu như họ khôn ngoan hơn trong cách nhập cuộc ngay từ đầu thì đã không chuốc lấy thất bại dễ dàng đến thế. Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ đã không được cất lên khi mà chốn nhân gian đã hết đường biên dành cho họ.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm