David Gill rời M.U, mất mát 'to lớn' của 'Quỷ đỏ'

22/02/2013 07:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của M.U Sir Alex đã bày tỏ việc David Gill từ chức Giám đốc điều hành (GĐĐH) của M.U là một mất mát cá nhân lớn.

Ông Gill sẽ không còn là GĐĐH kể từ ngày 30/6 tới đây, nhưng vẫn sẽ chiếm một ghế trong ban giám đốc CLB. Sir Alex bày tỏ: “David là một GĐĐH tuyệt vời. Tất nhiên, chúng tôi đã từng có hàng nghìn cuộc tranh cãi, nhưng tôi vẫn thích chúng, bởi tôi biết David có hai phẩm chất rất tốt: ông ấy thẳng thắn và luôn đặt Manchester United lên trước. Tôi không có bất đồng cá nhân với ông ấy. David luôn muốn điều tốt nhất cho M.U, dù là về các cầu thủ, sân tập hay Ban huấn luyện. Việc ông ấy từ chức là một mất mát lớn đối với tôi, nhưng thực tế ông vẫn ở trong Ban giám đốc, và điều đó cho thấy việc ông từ chức là chân thành, và ông ấy tin rằng đã đến lúc đội bóng tiếp tục tiến lên phía trước. Nếu có cách thuyết phục ông ấy tiếp tục công việc, tôi đã làm rồi. Nhưng ông ấy đã đưa ra quyết định và tôi tôn trọng”.

Tầm quan trọng của ông Gill ở Old Trafford và mối quan hệ với Sir Alex là không thể bị đánh giá thấp. Khi người đàn ông 55 tuổi chuẩn bị trao công việc kiểm soát CLB hàng ngày cho phó Chủ tịch Ed Woodward, câu hỏi đặt ra là liệu sự thay đổi ở thượng tầng đội bóng có ảnh hưởng đến suy nghĩ về thời điểm nghỉ hưu của Sir Alex hay không. Đã từng có những ý kiến rằng khi ngày đó đến, sẽ chỉ có 2 người đưa ra quyết định: Ferguson và Gill. Không ai ngờ rằng Gill lại rời đi trước.

Trong làng bóng đá Anh, không có mối quan hệ nào giữa Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện tốt hơn giữa hai con người nói trên kể từ khi Gill nắm giữ chức vụ GĐĐH 10 năm trước. Ông thậm chí còn thân thiết với Sir Alex hơn bất kì trợ lí HLV hay HLV đội một nào trong suốt 26 năm của chiến lược gia người Scotland ở Old Trafford.

David Gill chính là người nghĩ ra các ý tưởng, lắng nghe các ý kiến về chuyển nhượng, và để cho Sir Alex điều hành đội bóng theo cách của ông. Quan trọng hơn hết, họ ủng hộ lẫn nhau giữa làn sóng biểu tình sau khi nhà Glazer nắm quyền sở hữu đội bóng. Nhiều người nói rằng đó chính là nền tảng để Sir Alex tiếp tục gắn bó với M.U cho đến bây giờ.

M.U đang mất một nhà quản trị bóng đá hàng đầu. Ông Gill “làm chủ” doanh thu và tăng trưởng kinh doanh của CLb bất chấp núi nợ của nhà Glazer và suy thoái kinh tế. Ông cũng là một trong những người có ảnh hưởng nhất tại Premier League và là ứng viên cho một chân trong Ủy ban điều hành của UEFA. Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Gill được bổ nhiệm làm phó Chủ tịch liên đoàn bóng đá Anh FA. Cao gần 2m, ông Gill luôn đảm bảo sự hiện diện “to lớn” của mình.

Dù sao, Sir Alex cũng được trấn an khi người thay Gill, Ed Woodward, cũng đã ở Old Trafford từ năm 2005. Câu chuyện sẽ rất khác nếu M.U mang về một gương mặt mới. Sir Alex nói: “Ed sẽ thay thế một GĐĐH đã giúp đặt nền tảng cho M.U ngày nay”. Woodward thì mô tả việc được bổ nhiệm làm GĐĐH là “một vinh dự to lớn” và nói thêm “Sir Alex có kinh nghiệm và một bản thành tích đáng nể. Tôi mong chờ cơ hội được hỗ trợ ông ấy trong việc hoàn thiện đội hình và tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu của CLB”.

Tuy nhiên, liệu ông Woodward có thể ngồi vừa chiếc ghế mà ông Gill để lại hay không, thì sẽ cần thời gian trả lời.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

David Gill & M.U

Ông David Gill sinh ngày 5/8/1957 tại Berkshire, Anh. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính của M.U năm 1997 trước khi trở thành giám đốc điều hành của M.U vào năm 2003.

Ông Gill được bổ nhiệm làm phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh FA vào tháng 10 năm ngoái và được FA chọn làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới của Ủy ban điều hành UEFA. Con trai của ông Gill, Oliver Gill, từng khoác áo M.U từ 2009-2010 trước khi bỏ bóng đá để theo học đại học. Gill sẽ từ chức GĐĐH vào ngày 30/6 tới, nhưng vẫn sẽ giữ một ghế trong Ban giám đốc ở sân Old Trafford.

Liên quan đến quyết định từ chức, ông Gill cho biết: “Tôi đã làm việc cùng với một trong những HLV xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá và là một phần của CLB thể thao mà tôi coi là vĩ đại nhất thế giới. Tuy nhiên, tôi luôn ý thức được rằng mình chỉ là người giám sát tạm thời tổ chức tuyệt vời này, và mọi công việc kinh doanh cần phải tự làm mới mình. Sau 10 năm nắm quyền, tôi tin rằng giờ là lúc phù hợp để chọn một người thay thế tôi. Tôi mong đợi sẽ tiếp tục tham gia tích cực trong ban giám đốc của đội bóng, và có những đóng góp lớn hơn nữa cho bóng đá ở cả mức độ trong nước và châu Âu”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm