Alex Song: “Barca và Messi là số 1 thế giới”

21/08/2012 20:57 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Theo đúng lịch trình, vào chiều – tối hôm nay (21/8), tiền vệ Alex Song – bản hợp đồng thứ hai của Barcelona trong mùa hè 2012 đã có buổi họp báo ra mắt tại Sala Paris của Camp Nou.

Mở đầu, tiền vệ người Cameroon phát biểu: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt tại Barcelona, trở thành một cầu thủ của Barca – đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Tôi đã bắt đầu cảm nhận CLB như thể gia đình mình vậy và sẽ không quá lâu để tôi có thể thích nghi với cuộc sống mới. Hôm nay là một ngày trọng đại với tôi và gia đình. Tuần trước tôi có cuộc gặp mặt với ban lãnh đạo Arsenal để bàn về việc gia hạn hợp đồng. Nhưng ngay lúc đó, phía Barca gửi lời đề nghị hỏi mua tôi, tôi không do dự chút nào bởi tôi biết cơ hội này chỉ đến với tôi một lần trong đời. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến HLV Arsene Wenger vì đã giúp tôi được có mặt tại đây.”

Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

Trong buổi họp báo, Song đã tiết lộ các con của anh rất thích thú khi anh ký hợp đồng với Barca: “Tôi có hai cậu con trái và chúng nó rất ngưỡng mộ Messi. Bọn trẻ chơi bóng trong vườn nhà và chúng tưởng tượng mình là Messi. Chúng cứ nói suốt về anh ấy ngày này qua ngày nọ.”

Tiền vệ 24 tuổi cũng bày tỏ: “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tài năng của anh ấy thật ấn tượng. Trước đây tôi vẫn hay xem Messi trên TV, còn giờ đây thì tôi đang đứng trước cơ hội được sát cánh cùng anh ấy trên sân. Tôi rất hạnh phúc vì trở thành đồng đội của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.”



Alex Song trong ngày ra mắt Barca- Ảnh Getty

Chiến đấu cho một suất ở đội một

“Tôi hiểu rõ Barca là một tập thể với toàn những ngôi sao và tôi cũng biết vị trí của mình là ra sao ở đội bóng mới này. Mọi thứ tùy thuộc vào khả năng lĩnh hội và quyết tâm của tôi. Tôi sẽ ra sức chiến đấu cho một suất đá chính.”

Khi được so sánh với Toure Yaya, Song khẳng định: “Yaya là một cầu thủ tuyệt vời, tôi hiểu rõ anh ấy nhưng chúng tôi hoàn toàn khác biệt nhau. Chúng tôi có những kĩ năng của riêng mình.”

“Tôi cũng không đến đây để chiếm lấy vị trí của Busquets, bởi cậu ấy là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới. Tôi đến đây để cống hiến tài năng của mình, giúp ích cho đội bóng. Tôi có thể chơi được ở cả vị trí trung vệ, ở Arsenal tôi từng vài lần chơi ở vị trí này.”

Song cũng đề cập đến người bạn thân Cesc Fabregas: “Cesc có kể cho tôi nghe nhiều điều về Barca, nhưng thật sự là không cần thiết vì tôi đã được biết về Barca. Tôi có xem Barca thi đấu trên TV. Cesc cũng nói rằng tôi hoàn toàn có thể dễ dàng hòa nhập nhanh chóng vào toàn đội và tôi sẽ chăm chỉ tập luyện để không gặp vấn đề nào về chuyện hòa nhập.” Thực tế, theo Song thì anh không cảm thấy e ngại sự khác biệt sẽ gặp phải ở Barca, vì: “Lối chơi của Barca cũng gần giống như Arsenal. Nếu có khó khăn gì, Cesc sẽ giúp tôi rất nhiều. Và khi bạn đến một nơi mới như Barcelona, bạn cần phải làm mọi thứ để hòa mình vào cuộc sống mới. Tôi cũng dự định sẽ bắt đầu học tiếng Catalan.”

Phấn khích nếu được ra sân trong trận Siêu kinh điển

Khi được đề cập về Real Madrid và trận tranh Siêu cúp TBN sắp tới của Barca cũng trước đối thủ này, tiền vệ người Cameroon bày tỏ: “Real là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Tôi tôn trọng họ nhưng Barca mới là đội bóng mạnh nhất thế giới… Barca đối đầu Real là một trận đấu lớn của thế giới, giữa hai kình địch. Trận đấu này có ý nghĩa rất lớn với CLB và tôi sẽ cảm thấy rất phấn khích nếu được ra sân trong một trận cầu đặc biệt như thế. Tôi muốn được đối đầu trước Real nhưng mọi thứ còn tùy thuộc vào quyết định của HLV.”

Cũng về Real nhưng có liên quan đến sở thích điện ảnh của Song – thần tượng của anh là diễn viên Steven Seagal – một ngôi sao phim hành động, các phóng viên hỏi Song liệu anh có e ngại những “pha hành động” mà Real có thể dành cho anh và các đồng đội tương tự như Seagal trong phim hay không, Song cười sảng khoái và đáp: “Tôi thích phim của Seagal nhưng Barca là một đội bóng với những cầu thủ xuất sắc. Không ai có thể ngăn cản chúng tôi.”

Song cũng nói về cầu thủ đồng hương Samuel Eto’o – một cựu cầu thủ của Barca: “Samuel đã làm nên tên tuổi tại Barca, và tôi cũng sẽ cố gắng như thế, bởi tôi đang có mặt trong đội bóng mình ao ước được thi đấu. Chúng tôi – Barca sẽ tiếp tục chiến đấu để giành chiến thắng mọi danh hiệu. Tôi muốn được chiến thắng và tôi đã sẵn sàng cùng Barca chinh phục những đỉnh cao.”

Cuối cùng: “Camp Nou thật kỳ vĩ, tôi đã từng đến đây thi đấu khi còn khoác áo Arsenal và tôi cảm nhận được bầu không khí tuyệt vời mà SVĐ này mang lại.”

Cự Giải (theo Mundo Deportivo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm