Vở opera về 'quả bom sex' Anna Nicole Smith: Biểu tượng bất tử về thói háo danh

25/09/2013 13:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Là người mẫu Playboy, tóc vàng, ngực lớn, năm 26 tuổi cưới một tỷ phú 89 tuổi, Anna Nicole nếu còn sống sẽ bị truyền thông đối xử chẳng khác gì Kim Kardashian. Nhưng cô lại bất tử, đơn giản vì là người tiên phong.

"Mọi người nói với tôi: Thế chị em nhà Kardashian thì sao? Tôi bảo: Ở Thụy Điển chẳng ai biết đến họ. Còn khi Anna Nicole qua đời năm 2007, đó là một sự kiện toàn cầu" – nhà soạn kịch Richard Thomas nói về nhân vật chính có thật trong vở opera Anna Nicole.

Anna Nicole vừa diễn mở màn Liên hoan sân khấu Next Wave 2013 của nhạc viện Brooklyn ở New York, Mỹ.

Ngôi sao chổi rực sáng và sớm tàn

“Hãy làm cho tôi một bộ ngực cỡ bự” – Anna Nicole (do giọng nữ cao Sarah Joy Miller thủ vai) hát trong cảnh ở thẩm mỹ viện nơi cô phẫu thuật nâng ngực.

Sinh thời, Anna nổi tiếng nhờ bộ ngực dao kéo khổng lồ (được chủ nhân không ngại ngần phô diễn khắp nơi) và mái tóc vàng hoe giống thần tượng Marilyn Monroe. Đến khi chết, cô cũng ra đi theo cách của Monroe: uống thuốc quá liều.

Ảnh trên: Hình ảnh trong vở opera Anna Nicole. Ảnh dưới: “Quả bom sex” Anna Nicole Smith ngoài đời.

"Cô ấy nổi tiếng một cách kỳ quặc, nổi tiếng thế giới, dù chẳng có tài cán gì. Nếu bạn soạn kịch về sự sùng bái danh tiếng, đây chính là nhân vật kinh điển" – Thomas nói với trang Theatermania.

Qua các cuốn sách tiểu sử và loạt truyền hình thực tế The Anna Nicole Show, Thomas nhận thấy rằng Anna được xây dựng như một con người đáng ghét, với công thức: không tài năng + truyền hình thực tế + cuộc sống riêng được tô vẽ bởi bi kịch.

Nhưng sự ghét bỏ theo tâm lý chung đó không thuyết phục được nhà soạn kịch. "Ở Anh chẳng ai biết rõ chuyện về cô ấy. Họ nghĩ cô ấy đơn giản là gái điếm, cặn bã, kẻ đã cưới một tỷ phú. Trong khi đó, Anna Nicole quả thực đã tự kiếm tiền nuôi sống mình trước khi gặp tỷ phú" - Thomas nói.

Để có tiền, Anna (ngoài đời) đã nhờ luật sư thương thảo hợp đồng bán đoạn băng quay cảnh cô đẻ mổ với giá 1 triệu USD. Thomas bình luận: "Mọi người nói: thật kinh tởm. Còn tôi thì nghĩ: không hẳn. Đó là thứ Anna có sẵn để bán. Cô diễn không giỏi, làm người mẫu cũng thế. Cô bán đi cuộc đời và con người mình".

“Vài người coi cô là biểu tượng/ Số còn lại coi là gái điếm/ Nhưng cô rực rỡ như sao chổi/ Như một thứ phát sáng/ Trên bầu trời/ Chỉ lơ lửng một chút/ Và đột nhiên tàn lụi” – đó là lời hát trong vở opera.

Thói háo danh xấu xí và nghệ thuật opera cao quý

Người mẫu Anna Nicole Smith (1967-2007), kết hôn năm 17 tuổi với một đầu bếp 16 tuổi. Năm 1994, ở tuổi 26, cô bỏ chồng để lấy tỷ phú J. Howard Marshall, 89 tuổi. Hơn một năm sau, Howard chết.

Có tin đồn đôi vợ chồng không hề sống với nhau và cũng không có quan hệ chăn gối.

Tất nhiên, mối quan hệ có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời Anna là cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai hơn cô 63 tuổi – tỷ phú dầu lửa J. Howard Marshall. Cuộc hôn nhân này được tô đậm trong vở opera, vai người chồng do giọng nam cao Robert Brubaker đóng.

Hình tượng đôi vợ chồng lệch pha được thể hiện rõ nét: người vợ trẻ đầy đặn, ăn mặc diêm dúa, ông chồng già hom hem, ngồi xe lăn. Đời sống hôn nhân của họ chẳng khác gì một hài kịch. 10 năm tranh giành tài sản (để rồi cuối cùng chẳng được gì) của Anna được tái hiện trong 4 phút.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong vở opera là đoạn mô tả ngay trước khi chết, ông già Marshall hỏi người vợ trẻ cảm giác khi thành người nổi tiếng. Ông hỏi “Em có muốn sống mãi không?” và Anna trả lời “Có”. “Em có muốn học bay không?” – “Có”. “Bay cao chứ?” – “Vâng”. “Cao như một chú chim?” – “Phải”. “Cao như Icarus (con trai thần Mặt trời trong Thần thoại Hy Lạp)?” – “Ai cơ?”.

Có thể nói Anna Nicole là vở kịch hòa trộn hai thái cực tương phản: sự nhạt nhẽo, thô bỉ của danh tiếng và vẻ đẹp cao quý của loại hình opera. Tạp chí Vanity Fair nhận xét: “Có lẽ, cho đến cuối cùng, văn hóa đích thực sẽ cứu chúng ta thoát khỏi văn hóa tầm thường”.

Vở kịch do Thomas viết lời và nhạc sĩ Mark-Anthony Turnage và soạn nhạc, Richard Jones đạo diễn. Anna Nicole từng diễn ở New York năm 2011, nay diễn tại Liên hoan Next Wave từ 17 đến 28/9.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm