Ngay cả Bill Gates cũng đầu hàng ‘cơn lốc’ Nadal

09/09/2013 19:24 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn đang ở New York, đêm nay chẳng có gì thú vị bằng việc theo dõi trận đấu cuối cùng của nội dung đơn nam US Open, để xem liệu Novak Djokovic hay Rafael Nadal sẽ là người chiến thắng.



Nadal đang chứng tỏ sức mạnh vô song


Cuộc chạm trán này đã trở thành truyền thống trên sân Flushing Meadows, nơi Nadal và Djokovic đều có mặt ở 3 trong tổng số 4 trận chung kết gần nhất của US Open và tay vợt người Tây Ban Nha giành một chiến thắng (2010). Chỉ duy nhất năm ngoái, Nadal bỏ lỡ cơ hội được đọ súng với đối thủ người Serbia vào tay Andy Murray, do dính chấn thương. Thời điểm đó nay đã là dĩ vãng. Chuỗi 21 trận, 73 ván đấu liên tiếp giành chiến thắng trên sân cứng, chính là con số chứng minh cho sự hồi phục đáng ngưỡng mộ của Nadal.

“Cơn lốc” mang tên Nadal tại US Open năm nay đã cuốn phăng mọi đối thủ. Trận bán kết vừa qua, tất cả những gì Gasquet làm được là đưa ván thứ nhì vào loạt đấu tie-break sau khi gây rất nhiều khó khăn cho Nadal. Nhưng rồi, đến ván thứ 3 thì tay vợt người Pháp không thể gượng dậy được nữa.

Sức mạnh trên sân đấu của Nadal khiến Bill Gates, nhà sáng lập hãng Microsoft và là người đàn ông giàu có nhất trên thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes, cũng bị khuất phục. Tỷ phú bác ái này hôm thứ Bảy đã có mặt trên khán đài US Open để dõi theo Nadal thi đấu. Bill Gates, bằng một cuộc điện thoại táo bạo, đã được gặp thần tượng của mình. Đó là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong phòng thay đồ nhưng Bill đã không để mất cơ hội ngả mũ thán phục tài năng của Nadal và cho biết sẽ dành sự ủng hộ cho anh trong trận chung kết.

Khác với Bill Gates, người chắc chắn không thể vào phòng thay đồ của Nadal là cha của Novak Djokovic. Tất cả xuất phát từ tuyên bố của ông trong cuộc phỏng vấn với báo chí quê nhà. “Nadal là bạn tốt nhất của Djokovic thời điểm mà anh ta luôn giành chiến thắng. Khi mọi thứ thay đổi, chúng chẳng thể là bạn bè nữa. Nadal không phải là VĐV tốt. Những gì Novak có thì anh ta không”. Những câu nói đó có vẻ sẽ khiến cho ngày hội ngộ hứa hẹn sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn.

Tất nhiên, tình bạn với Djokovic chẳng phải là mục đích chính của Nadal khi bước vào cuộc đấu này, mà trên hết là khát khao giành thêm một Grand Slam trong sự nghiệp. Mặc dù chưa thể giành lại vị trí số 1 thế giới nhưng Nadal có thể cộng thêm vào bộ sưu tập của mình danh hiệu thứ 13 và 2 trong số đó là US Open.

Sẽ là một kỷ lục đầy cảm xúc nếu chúng ta so sánh tuổi 27 của Nadal với 18 trận chung kết Grand Slam mà anh tham dự. Với cả hai tay vợt, họ từng gặp nhau đến 36 lần ở các giải đỉnh cao, cũng là một kỷ lục khác của làng banh nỉ. Tính riêng năm 2013, họ đã ba lần gặp nhau với hai chiến thắng thuộc về Nadal.

K.Đ
Theo Elconfifencial

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm